Trận đấu nổi bật

mayar-vs-elena
Mutua Madrid Open
Mayar Sherif
0
Elena Rybakina
2
tallon-vs-holger
Mutua Madrid Open
Tallon Griekspoor
2
Holger Rune
1
andrey-vs-alejandro
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Alejandro Davidovich Fokina
0
hubert-vs-daniel
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Daniel Altmaier
0
sebastian-vs-taylor
Mutua Madrid Open
Sebastian Baez
0
Taylor Fritz
2
thiago-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Thiago Seyboth Wild
0
Carlos Alcaraz
2

“Tiểu tiên cá” Ánh Viên trải lòng: “Xin đừng thần thánh hóa tôi”

Sau khi Ánh Viên toả sáng rực rỡ trong 2 ngày thi đấu đầu tiên, không ít người hâm mộ siêu kình ngư này đã hụt hẫng trước màn trình diễn không như mong đợi ở ngày tranh tài hôm qua (8.6). Tuy nhiên, chính “tiểu tiên cá” đã khẳng định, đó là chuyện hết sức bình thường, bởi cô không phải là... siêu nhân.

Nếu chỉ căn cứ vào 4 tấm huy chương vàng cùng những kỷ lục SEA Games mà Ánh Viên giành được trong 2 ngày thi đấu đầu tiên của môn bơi lội, hẳn những người hâm mộ “cô gái thép” (theo cách gọi của tờ The New Paper của Singapore) cảm thấy lo lắng. Lý do: Trước ngày khai hội, Ánh Viên đã đăng ký cả 19 nội dung thi đấu bơi lội dành cho các vận động viên và có dư luận cho rằng, cô sẽ bị quá tải.

Nhưng sau khi chỉ giành 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng trong ngày thi đấu hôm qua (8.6), Ánh Viên lý giải nguyên nhân không có “vàng” rất đơn giản: “Đây không phải các nội dung sở trường của tôi và việc chưa thể giành thêm huy chương vàng cũng là bình thường”.

Được hỏi về việc bị huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn “mắng” sau khi lập kỷ lục SEA Games ở nội dung 200m ngửa nữ, Ánh Viên cho biết: “Khi thi đấu, tôi luôn tâm niệm lời dặn của thầy Đặng Anh Tuấn là nỗ lực hết sức và vượt qua chính mình. Đối thủ của tôi không phải những kình ngư cùng tranh tài mà là chính bản thân tôi nên tự vượt qua thành tích cao nhất từng có được mới gọi là thành công”.

“Tiểu tiên cá” Ánh Viên trải lòng: “Xin đừng thần thánh hóa tôi” - 1

Không giành huy chương vàng trong ngày thi đấu 8.6, Ánh Viên coi đó là chuyện bình thường

Với rất nhiều sự khen ngợi, thậm chí là tung hô hơi... quá đà về tài năng ở “ao làng” SEA Games mà truyền thông dành cho mình, Ánh Viên tâm sự rất thẳng thắn mà cũng vô cùng hài hước: “Nếu ai gọi tôi là “dị nhân” thì có lẽ là do tôi... xấu quá chăng? (cười).

Thực tế, tôi làm gì có sải tay dài 1,98m, gần bằng huyền thoại bơi lội Michael Phelps (Mỹ). Tôi cao có 1,72m và sải tay chỉ khoảng 1,78m thôi. Xin người hâm mộ đừng thần thánh hoá tôi quá”.  

Đồng quan điểm với Ánh Viên, ông Đinh Việt Hùng, Trưởng đoàn đội tuyển bơi lội Việt Nam tại SEA Games 28 chia sẻ: “Chúng tôi không bất ngờ khi Ánh Viên không giành huy chương vàng ở ngày thi đấu 8.6 bởi đây không phải các nội dung sở trường của kình ngư này. Trong ngày 9.6, Ánh Viên tranh tài ở 3 nội dung và đủ sức đoạt được ít nhất 2 huy chương vàng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Nguyên - Tuệ Minh (Danviet.vn)
Hiện tượng kình ngư Ánh Viên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN