Trận đấu nổi bật

ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Tennis 8: Nadal uống thuốc tiên?

Sự kiện: Tennis 8

Sự trở lại của Nadal khiến Federer cũng phải sửng sốt.

FedEx: Chú hãy nói thật cho anh biết chú dùng thuốc gì mà nhanh khỏi đầu gối đến vậy?

Rafa: Làm gì có thuốc nào hả anh, em chỉ có vật lý trị liệu thôi, chứ có thuốc nào mà hết chấn thương thì em đã dùng từ lâu rồi.

FedEx: Sao anh nghe mấy tay người Pháp kháo nhau là mấy cậu người Tây Ban Nha toàn dùng chất cấm mới khỏe được như bò tót?

Rafa: Anh cứ nghe mấy ông ngồi lê đôi mách ấy làm gì. Hồi trước họ còn bảo em dùng doping mới bực chứ.

FedEx: Ái chà, loạn ngôn quá, sao chú không kiện họ tội vu khống đi?

Rafa: Họ khôn lỏi lắm anh ơi, làm clip em đi WC xong, rót cái chai nước vào xe ô tô như kiểu lấy xăng cho xe chạy ấy. Ném đá giấu tay như thế thì sao mà kiện được.

FedEx: Thâm thúy ghê nhỉ. Mà cũng vì họ thấy chú đánh không biết mệt, cứ chấn thương xong là lại chạy khỏe nên mới bày đặt nghi ngờ này nọ.

Rafa: Em cũng phải dưỡng thương rồi tập luyện vất vả lắm mới khỏi chứ đâu phải ngay lập tức khỏe luôn.

Tennis 8: Nadal uống thuốc tiên? - 1

Federer: "Chú uống thuốc gì mà khỏe lại nhanh thế hả Nadal?"

FedEx: Nhưng chú nghỉ thi đấu lâu thế, vậy mà tuần trước làm anh mất mặt ở Indian Wells cứ như là chưa bao giờ chấn thương vậy.

Rafa: Tại anh hôm ấy tâm lý quá chứ em nào đã hồi phục hoàn toàn.

FedEx: Chú cứ khiêm tốn. Anh nghe người ta bảo chú mới được Babolat tài trợ vợt mới đánh hay lắm còn gì.

Rafa: Đâu có, chẳng qua là vợt cũ độ lại tý chút thôi, tăng độ xoáy ấy mà.

FedEx: Thảo nào chú đánh cú nào cũng xoáy tít làm anh thấy lạ hơn hẳn hồi trước.

Rafa: Bây giờ đầu gối yếu hơn nhiều rồi thì phải có thêm vài chiêu để mà đấu với anh cũng như Nole chứ lại.

FedEx: Được đấy, xem ra mấy tháng nghỉ chú cũng ở nhà luyện công chứ không vừa. Đúng là anh đã không lường trước được sự nguy hiểm của chú.

Rafa: Anh mà biết trước thì sao em thắng được, thế mới gây bất ngờ cho đối phương chứ.

FedEx: Được rồi, để anh về tu luyện thêm vài cú quả để hẹn ngày giao đấu với chú, lần này đừng mong dễ dàng như ở Indian Wells.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Banh Tám ([Tên nguồn])
Tennis 8 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN