Trận đấu nổi bật

matteo-vs-daniil
Thượng Hải Masters
Matteo Arnaldi
1
Daniil Medvedev
2
stefanos-vs-alexandre
Thượng Hải Masters
Stefanos Tsitsipas
-
Alexandre Muller
-
jannik-vs-tomas-martin
Thượng Hải Masters
Jannik Sinner
2
Tomas Martin Etcheverry
1
carlos-vs-yibing
Thượng Hải Masters
Carlos Alcaraz
-
Yibing Wu
-
taylor-vs-terence
Thượng Hải Masters
Taylor Fritz
-
Terence Atmane
-
flavio-vs-stan
Thượng Hải Masters
Flavio Cobolli
-
Stan Wawrinka
-
zizou-vs-grigor
Thượng Hải Masters
Zizou Bergs
-
Grigor Dimitrov
-
lorenzo-vs-david
Thượng Hải Masters
Lorenzo Musetti
-
David Goffin
-
matteo-vs-holger
Thượng Hải Masters
Matteo Berrettini
-
Holger Rune
-
frances-vs-yi
Thượng Hải Masters
Frances Tiafoe
-
Yi Zhou
-
gael-vs-ugo
Thượng Hải Masters
Gael Monfils
-
Ugo Humbert
-
roberto-vs-ben
Thượng Hải Masters
Roberto Carballes Baena
-
Ben Shelton
-
karolina-vs-coco
China Open
Karolina Muchova
0
Coco Gauff
0
tommy-vs-alejandro
Thượng Hải Masters
Tommy Paul
-
Alejandro Tabilo
-

Tennis 8: Federer lật tẩy Djokovic

Sự kiện: Tennis 8

FedEx bóc mẽ chuyện Djokovic bị loại sớm ở Paris Masters.

Nole: Anh Roger, anh có gì mà cười tươi vậy?

Roger: Không cười sao được, giờ anh một mình một ngựa tại WTF, còn các chú phải sứt đầu mẻ trán với nhau thôi.

Nole: À, hóa ra anh vui vẻ vì chuyện đấy, nhưng đừng có xem thường mấy đối thủ trong bảng của anh. Tipsarevic, Ferrer đâu phải tay vừa, Delpo thì vừa đả bại anh ở Basel còn gì.

Roger: Dĩ nhiên, nhưng dù sao cũng còn dễ chịu hơn cái bảng của chú. Đâu chỉ Murray, Tsonga và Berdych cũng đáng gờm đấy.

Nole: Biết làm sao được, bốc thăm may rủi như thế. Nhưng không sao, em nghỉ sớm ở Paris Masters lại hay, có thêm thời gian cho khỏe.

Roger: Á à, hóa ra chú cố tình thua ở Paris chứ đâu có phải sốc đâu.

Nole: Đâu, em thì thua thật, nhưng tại cậu Querrey đánh xuất thần quá, nên em cũng có phần bối rối, mà anh cũng không có tới Paris đấy thôi?

Roger: Tôi thì nói thẳng là nghỉ ngơi, chứ tôi biết cậu cũng muốn nghỉ lắm ấy chứ.

Tennis 8: Federer lật tẩy Djokovic - 1

Roger: "Chúc mừng chú giành được 2 triệu USD"

Nole: Sao anh biết em muốn nghỉ?

Roger: Đằng nào cũng chắc lấy lại ngôi số 1 của tôi năm nay đúng không, vậy thì cố gắng ở Paris làm gì cho mất sức, để còn đánh WTF tuần này.

Nole: Đúng là vải thưa che mắt thánh, không gì qua nổi mắt anh. Nhưng thú thực là nếu mà đánh thắng trận nào ở Paris thì em vẫn chơi tới cùng, nhưng ai ngờ không đơn giản thế.

Roger: Thua hay thắng thì chú chả đút túi bộn tiền phải không?

Nole: Chết thật, sao anh lại bảo thua sớm còn có tiền?

Roger: Tôi lạ gì chuyện ATP quy định tay vợt số 1 thế giới trong năm mà tham dự đủ 8 Masters 1000 thì nhận giải thưởng 2 triệu USD. Chú mà không tới Paris có phải là chỉ được 1, 6 triệu, nhưng đánh có một trận, vừa được về sớm mà nhận đủ 2 triệu thì ai chẳng ra sân mà thi đấu.(*)

Nole: Anh nói thế người ta lại nghĩ em vì tiền mà tính toán này nọ.

Roger: Có sao đâu, nói chung từ bé chúng ta xác định chơi quần vợt để mà kiếm tiền. Anh mà như chú chắc cũng phải suy nghĩ, không đánh một trận mất 400 nghìn, kể ra thì xót xa thật.

Nole: Anh đúng là kinh nghiệm đầy mình, thảo nào không gì qua nổi mắt anh.

(*) Tay vợt số 1 thế giới khi kết thúc mùa giải sẽ được nhận 2 triệu USD tiền thưởng nếu tham dự đủ 8 Masters 1000 (không tính giải Monte-Carlo) hoặc 1,6 triệu USD nếu tham dự 7 giải. Nếu chỉ thi đấu dưới 7 giải thì không có tiền thưởng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Banh Tám ([Tên nguồn])
Tennis 8 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN