Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
-
Irina-Camelia Begu
-
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
-
Tatjana Maria
-
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
-
Felix Auger-Aliassime
-
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Liudmila Samsonova
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
-
Lorenzo Sonego
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Rafael Nadal trải lòng về ám ảnh chấn thương

Sự kiện: Rafael Nadal

Những ngày cuối năm 2014, tay vợt số 3 thế giới Rafael Nadal đã có cuộc nói chuyện cởi mở với trang thể thao Sport360 về sự nghiệp, gia đình và những dự định tương lai.

Gian nan quá trình điều trị chấn thương

“2014 quả là mùa giải khắc nghiệt. Thật khó để chấp nhận rằng tôi đã không thể hoàn thành trọn vẹn!”, Rafael Nadal đã bắt đầu bài phỏng vấn bằng việc nhắc lại quãng thời gian khủng hoảng của mình.

Suốt 9 năm xuất hiện trên bản đồ tennis đỉnh cao, Nadal sưu tập gần như trọn vẹn vinh quang với 14 Grand Slam, trong đó có chiến tích 9 danh hiệu Roland Garros. Nhưng song song với mỗi chiến tích đó lại là một ca chấn thương nghiêm trọng, khiến "Bò tót" tưởng chừng như không thể trở lại.

Rafael Nadal trải lòng về ám ảnh chấn thương - 1

Nadal đã trải qua khoảng thời gian khó khăn với những chấn thương liên miên

Người ta thống kê, kể từ khi giành chức vô địch Roland Garros đầu tiên (2005), Nadal đã có tổng cộng 8 lần nghỉ thi đấu, bỏ lỡ ít nhất 5 giải đấu lớn cùng kì Olympic London 2012. Chẳng nói đâu xa, ngay trong năm 2014 này, anh cũng phải vật lộn với cái lưng đau dẫn đến thúc thủ ở Úc mở rộng, bỏ lỡ US Open vì chấn thương cổ tay và kết thúc năm với cuộc phẫu thuật ruột thừa.

Angel Ruiz-Cotorro - chuyên gia về chấn thương trong thể thao và là bác sĩ riêng của Nadal suốt 14 năm qua từng tiết lộ, anh luôn phải nhận 1 chế độ điều trị đặc biệt, như phương pháp “tế bào gốc”. Tuy nhiên, không phải tất cả những phương pháp cao cấp này đều hiệu nghiệm với một cơ thể luôn bị hành hạ bởi chấn thương kinh niên.

“Tôi đã làm tất cả để hồi phục chấn thương lưng từ Úc mở rộng năm ngoái, Nadal bồi hồi nhớ lại, “Những vị chuyên gia, những phương pháp điều trị mới liên tục được giới thiệu với hy vọng tìm ra giải pháp tối ưu giúp tôi bình phục hoàn toàn. Tôi hy vọng rằng ít nhất 1 phương pháp sẽ hiệu quả, nhưng không. Một số phương pháp có hiệu quả trong vỏn vẹn vài tuần, số khác thì ngắn hơn, có phương pháp còn tỏ ra vô tác dụng”.

Thậm chí có thời điểm Nadal trở nên hoang mang tột độ và bị ám ảnh hằng đêm vì những phương pháp ấy: “Quá nhiều liệu pháp điều trị, tôi sợ chúng đến nỗi mỗi khi có người hỏi, tôi chỉ chực chờ thốt ra: “Hãy hỏi bác sĩ ấy! Tôi không sẵn sàng để nói về vần đề này!”.

Khủng hoảng là vậy, nhưng sự động viên kịp thời từ gia đình, bạn bè ở quê nhà Mallorca giúp anh không bao giờ mất niềm tin. Nadal luôn thầm cảm ơn cuộc sống đã cho mình những người thân thiết.

“Tôi là người hạnh phúc, tôi có một gia đình, những bè bạn luôn bên tôi mỗi khi khó khăn ở Mallorca. Họ giúp tôi tận hưởng cuộc sống và cố quên đi chấn thương, nghĩ về điều tích cực. Thật may mắn làm sao!”.

Roland Garros thứ 10 không phải là mục tiêu tối thượng

Nadal sở hữu tới 9 danh hiệu Roland Garros, kì tích giúp anh trở thành tay vợt nam vô địch ở 1 giải đấu nhiều nhất trong lịch sử. Tính rộng ra, chỉ có duy nhất nữ huyền thoại ở thập niên 60,70 - Margaret Court có số danh hiệu nhiều hơn Nadal  (11 lần đăng quang Úc mở rộng). Nếu tiếp tục duy trì phong độ, đương kim số 3 thế giới sẽ tiệm cận kỉ lục vĩ đại.

Rafael Nadal trải lòng về ám ảnh chấn thương - 2

Hạnh phúc bên gia đình, bạn bè mới là mục tiêu cuộc đời của Nadal

Nhưng điều đó không khiến Nadal bận tâm cho lắm bởi theo anh, chỉ 9 chức vô địch là đủ: “Roland Garros thứ 10 không quan trọng. Số 9 đã là quá đẹp rồi, vì vậy tôi chẳng phải chịu áp lực phải lập thêm một kỉ lục nào hết”.

Mặt khác, sự trỗi dậy của thế hệ tài năng mới như Marin Cilic, Stan Wawrinka, Milos Raonic, Grigor Dimitrov cũng khiến Nadal ngưỡng mộ. Anh cho rằng họ xứng đáng được tôn vinh bằng vinh quang Gran Slam.

“Có một thực tế: Roger Federer đã 33 tuổi, Djokovic và Murray 27 tuổi, tôi cũng đã 28, không thể ngự trị ở đỉnh cao mãi được. ‘Tre già măng mọc’ là quy luật hiển nhiên của thể thao. Thế hệ những tay vợt mới luôn khát khao chiến thắng và họ xứng đáng được nếm trải chiến thắng. Mọi người hãy ủng hộ họ hết mình!”.

Cuộc phỏng vấn khép lại bằng lời tâm sự chân thành của Nadal, khiến tất cả cảm thấy trước mắt họ chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người khác.

“Mục tiêu lớn nhất trong năm của tôi ư? Đó là hạnh phúc. Tôi đã có tất cả những gì mình hằng ao ước trong sự nghiệp tennis nhưng không thể đánh đổi được một cuộc sống hạnh phúc. Vì vậy tôi đang làm hết mình để đạt được mục tiêu lớn nhất đời mình!”.

Giờ đây, Rafael Nadal, hoàn toàn khỏe mạnh và sung mãn, đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho Mubadala World Tennis Championship – giải đấu mở màn năm 2015 ở Abu Dhabi (Qatar), xa hơn nữa là Úc mở rộng. Người hâm mộ kì vọng tay vợt số 3 thế giới sẽ trở lại dũng mãnh như anh từng làm được trong quá khứ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
Rafael Nadal Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN