Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Nhà vô địch SEA Games Tú Chinh thèm về nhà ăn Tết cùng bố

Sự kiện: SEA Games 32

Nhiều tháng qua, nữ tuyển thủ đội tuyển điền kinh quốc gia Lê Tú Chinh phải tập luyện, thi đấu tập trung.

Vì thế, cô thèm cảm giác được trở về bên gia đình, nhất là trong những ngày Tết đang cận kề.

Lê Tú Chinh là niềm hi vọng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31

Lê Tú Chinh là niềm hi vọng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31

Gần Tết vẫn tập cả sáng lẫn chiều

Những ngày cuối năm, ai ai cũng thu xếp công việc và lên kế hoạch đoàn tụ cùng gia đình. Tuy nhiên, với các vận động viên chuyên nghiệp, họ chưa thể nghĩ về việc ăn Tết khi khối lượng tập luyện vẫn rất lớn.

Hẹn mãi, PV Báo Giao thông mới liên hệ được với nhà vô địch điền kinh SEA Games 30 (nội dung 100m nữ) Lê Tú Chinh bởi lịch tập luyện của cô gần như kín cả ngày với hai buổi sáng chiều. Buổi tối cô cũng tranh thủ rèn thêm thể lực.

“Dịch bệnh khiến tôi không có cơ hội thi đấu quốc tế để cọ xát, không được tập huấn ở nước ngoài nên muốn nâng cao thành tích thì buộc phải nỗ lực gấp đôi. Thấy phố phường rộn ràng không khí Tết tôi cũng nhớ nhà lắm, nhiều tháng qua tôi chỉ tập trung ở đội, không được về do yêu cầu phòng chống dịch”, Tú Chinh tâm sự.

Chân chạy sinh năm 1997 chia sẻ thêm: “Gia đình tôi có 3 chị em gái nhưng hai chị đều đã lập gia đình, chỉ còn tôi với bố. Bởi vậy, càng gần Tết tôi càng mong được về nhà”.

Nói là vậy nhưng khi được hỏi lịch nghỉ Tết thì cô gái vàng điền kinh lại trả lời rất hồn nhiên. “Tôi cũng không rõ nữa, cứ tập thôi, bao giờ đội thông báo nghỉ thì tôi thu xếp về nhà với bố”, Chinh nói cùng ánh mắt hào hứng.

Rồi cô chia sẻ, Tết năm nay là một cái Tết buồn bởi cô và các đồng đội không được thi đấu quốc tế. Suốt năm 2021, giải đấu duy nhất cô tham dự là Giải Vô địch quốc gia.

Hệ thống thi đấu trong nước vốn có tiền thưởng hạn chế. Còn nói về thưởng Tết, lâu nay các vận động viên vốn đã quen với cảnh… tượng trưng.

“Tôi thất thu! (cười). Cũng may do dịch bệnh, ăn ở tập trung suốt nên tiền lương tôi để dành được chút ít. Tôi sẽ mua tặng bố một vài bộ quần áo mới, ngoài ra là quà cho ba đứa cháu cùng một cây mai và chút đồ ăn ngon để gia đình hai chị về cùng quây quần”, Tú Chinh nói.

Được biết, bố mẹ nữ vận động viên sinh năm 1997 đường ai nấy đi từ khi cô còn nhỏ. Một tay bố nuôi ba chị em nên người. Vốn quen với việc không có sự chăm sóc của mẹ, kể từ khi hai chị lập gia đình, căn nhà nhỏ của hai bố con càng trở nên kém rộn ràng những ngày xuân về.

“Tôi còn nhớ như in Tết năm 2020, cả hai chị đều lập gia đình, nhà chỉ còn tôi với bố, hai bố con cứ đi ra đi vào, cảm giác thật trống trải, khó tả. Khi đó, tôi chỉ mong tới ngày mùng 4 để hai chị về cùng ăn bữa cơm đoàn viên”, nữ vận động viên bộc bạch.

Chạy từ mùng 2 Tết

Cũng bởi quanh năm thi đấu, tập luyện xa nhà nên Chinh bảo mấy ngày Tết cô chỉ muốn ở nhà, cùng bố nấu ăn, trò chuyện hoặc đi lễ chùa và thăm vài người bà con.

“Nhiều bạn trẻ thích đi đây đó, tụ tập vui chơi nhưng tôi thì không. Tết của tôi chỉ gói trọn trong gia đình, những người thân yêu”.

Rồi cô kể, dù nghỉ Tết nhưng cô không hề xao nhãng việc tập duy trì thể trạng.

“Tôi chỉ nghỉ trọn vẹn ngày 30 và mùng 1 Tết, còn lại đều ra sân chạy bình thường, nếu nghỉ dài chân sẽ cứng, khi tập lại khó bắt nhịp và còn dễ chấn thương. Như một thói quen, mùng 2 Tết hàng năm tôi đều “mở hàng” ở sân Quận 8 và thường cũng gặp cô Hương (HLV Nguyễn Thị Thanh Hương) ở đây luôn dù hai cô trò không hẹn nhau”.

Sau đó, ngày mùng 3 Chinh sẽ tới thăm và chúc Tết gia đình cô Hương.

“Cha ông ta vẫn quan niệm mùng 3 Tết thầy. Đây cũng là dịp hiếm hoi để Chinh gửi tình cảm tri ân tới cô, người luôn theo sát, dìu dắt tôi những năm qua. Tình cảm đương nhiên không đo đếm được bằng món quà nhỏ hay vài lời chúc nhưng tôi tin cô biết trong lòng tôi cô có vị trí ra sao”.

Năm 2022 cũng sẽ rất đặc biệt với cô trò Tú Chinh bởi sau 2 năm gần như không thi đấu quốc tế, hai người sẽ cùng nhau dự SEA Games 31 vào tháng 5 và ASIAD 2022 vào tháng 9.

Ở tổ cự ly ngắn, cô gái sinh năm 1997 là niềm hy vọng số 1 của điền kinh Việt Nam. Chinh cho hay, mục tiêu của mình là bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 100m nữ và nỗ lực giành HCV nội dung 4x100m nữ tại SEA Games.

Còn đấu trường châu Á, cô nói sẽ nỗ lực hết mình và chưa dám nói trước kết quả bởi mức độ cạnh tranh cực kỳ khốc liệt.

“Nhiều quốc gia châu Á đã và đang nhập tịch các vận động viên từ châu Mỹ, châu Phi, nền tảng thể lực và thể chất của họ rất tốt, thậm chí vượt trội nên rất khó để vận động viên Đông Nam Á có thể giành chiến thắng. Dù vậy, tôi vẫn chuẩn bị và thi đấu cùng quyết tâm cao nhất”, vận động viên 25 tuổi đánh giá.

Nguồn: [Link nguồn]

Ninh Bình Doveco khuynh đảo bóng chuyền nữ

Với việc chiêu mộ thành công nhiều cầu thủ ngôi sao ngay từ đầu năm 2022, đội bóng non trẻ Ninh Bình Doveco trở thành điểm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])
SEA Games 32 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN