Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
0
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
-
Jack Draper
-
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
-
Jasmine Paolini
-
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
-
Cristian Garin
-
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
-
Tomas Martin Etcheverry
-
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
-
Yue Yuan
-
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Emma Raducanu
-
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

Murray: “Tôi cần suy nghĩ về những gì đã xảy ra”

Vẫn chưa thành công kể từ khi trở lại sau cuộc giải phẫu chấn thương ở lưng hồi tháng 10 năm trước, Murray đã đánh giá lại những gì đã thể hiện trong hơn 2 tháng qua.

- Đánh giá chung, anh có nghĩ mình chơi tốt ở giải này hay là suốt từ đầu đến cuối chỉ là sự thiếu ổn định?

Rõ ràng là tôi chơi thiếu ổn định, nhưng đây là điều thường xảy ra với tôi ở giải này. Ở trận thua Raonic vừa rồi, tôi hết sức thất vọng về cách mình thi đấu trong 15 phút cuối trận, đấy là lối chơi thật sự nghèo nàn. Trong giải ở Acapulco vừa rồi tôi cũng chơi y như vậy. Các trận đấu của tôi thể hiện rõ sự thiếu ổn định trong suốt vài tuần qua, trong khi ở Úc mở rộng lại không như vậy. Đã có một chút vấn đề trong vài tuần qua nên tôi cần phải nỗ lực để chơi tốt hơn.

- Anh có nói đến sự thiếu tự tin, phải chăng nó xuất phát từ những trận thua trong mùa này hay đó chỉ là tiến trình của giai đoạn trở lại sau cuộc giải phẫu chấn thương lưng hồi cuối năm ngoái?

Năm nay tôi chưa có trận thua nào là tồi tệ cả, ở Úc mở rộng tôi thua Federer vì mọi người đều biết là anh ấy chơi rất tốt. Còn trong giải ở Rotterdam, tôi thua Cilic, người chơi hay đến khó tin trong năm nay. Còn người đánh bại tôi ở Acapulco là Dimitrov cũng thế. Nói chung, chẳng có trận thua nào trong mùa này là tồi tệ với tôi cả và 2 trong số các trận thua đó đều là các trận đấu căng thẳng. Tuy nhiên riêng ván 3 trong trận thua Raonic vừa rồi thì đúng là tồi tệ thật, đó là điều làm tôi thất vọng bởi vì phần còn lại của trận đấu đều tốt cả.

Murray: “Tôi cần suy nghĩ về những gì đã xảy ra” - 1

Raonic đã đánh bại Murray

- Ai cũng có giai đoạn lắng đọng cả. Với anh phải chăng giai đoạn này kéo dài hơn vì sự thiếu tự tin hay là anh vẫn chưa đạt đến phong độ cao nhất?

Tôi không biết chính xác tại sao lại như thế. Thật sự nó không phải là sự sa sút do chơi chưa đủ số trận cần thiết, tôi thấy mình đã chơi đủ rồi. Có lẽ tôi đã đưa ra những quyết định sai trong việc tung ra các cú đánh ở những tình huống nhất định. Tôi cần phải suy nghĩ về chuyện này và nhìn lại những gì đã xảy ra. Tuy nhiên không có lời giải thích nào xác đáng cả bởi vì những cú tôi đánh hỏng chẳng phải là những cú đánh đặc biệt gì. Hiệu suất giao bóng thành công ở lần giao 1 giảm xuống, cú trái tay hỏng rất nhiều, rồi còn hỏng cả từ một số cú đánh thuận tay dễ dàng nữa, đấy là chuyện đang xảy ra với tôi.

- Anh có nghĩ do địa điểm thi đấu ở đây làm anh gặp khó khăn hơn so với các giải lớn khác ở vùng Bắc Mỹ?

Tôi không biết nữa. Ý tôi muốn nói là tôi thua sít sao một số trận, như trận thua Raonic là một ví dụ và trận thua Del Potro trong năm trước cũng thế. Mọi người đều biết là trong giai đoạn khởi đầu sự nghiệp, tôi chơi không hề tồi ở Indian Wells. Nhưng tôi không biết là tại sao tôi nhiều lần thua những tay vợt cao lớn có cú giao bóng rất mạnh, như Soderling, Del Potro, Raonic.

- Vậy anh có thấy điều gì khác trong trận thua Raonic?

Ván thứ 3 là điều làm tôi phải bận tâm. Như tôi đã nói, tôi chơi tốt ở các giải từ đầu năm và mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi tôi vượt lên dẫn trước Raonic ở ván 3, chỉ có từ đó trở đi thì tôi mới thể hiện lối chơi tệ hại.

- Vậy anh có mừng khi giải tới diễn ra ở Miami, nơi anh có nhà riêng và biết rất rõ nơi đó?

Lúc này tôi đang thất vọng vì tôi mới thua 1 trận xong. Hy vọng là trong hầu hết trận đấu như thế này, tôi sẽ chơi tốt hơn. Còn về Miami thì rõ ràng đó là nơi tôi biết rất rõ và đã tập luyện ở đó rất nhiều rồi. Tuy nhiên trong vài ngày tới. Tôi phải nghĩ về một số chuyện và hy vọng tôi sẽ chơi tốt ở Miami, điều mà tôi đã từng làm được vài lần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Quân (thethaohcm.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN