Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
0
Dusan Lajovic
1
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
1
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

“Gã điên” UFC gạ Mayweather đấu 180 triệu đô

Võ sỹ UFC đang nổi Conor McGregor sẵn sàng để thượng đài với Mayweather.

Liên tục gây chú ý trong làng UFC trong thời gian qua, võ sỹ lắm chiêu trò Conor McGregor lại một lần nữa đưa ra tuyên bố sốc khi tuyên chiến với nhà vô địch quyền Anh – Floyd Mayweather.

“Nếu bạn hỏi liệu tôi có muốn đấu với Mayweather, người có thể thượng đài và mang về 180 triệu đô hay không. Ai có thể từ chối cơ chứ”, McGregor trả lời phỏng vấn.

Có một vấn đề bởi 2 võ sỹ thi đấu ở hai sàn khác nhau trong khi Conor McGregor “làm mưa làm gió” ở làng võ thuật tự do MMA, Mayweather lại là “độc cô cầu bại” trong làng quyền Anh. Tuy nhiên sự khác biệt này hoàn toàn không phải cản trở bởi McGregor đã sẵn sàng để đeo găng và lên đài quyền Anh.

“Gã điên” UFC gạ Mayweather đấu 180 triệu đô - 1

McGregor không ngán Mayweather

“Tôi biết chắc anh ta sẽ không muốn bước vào thế giới của tôi, một thế giới không có những đôi găng tay, không có những giới hạn nhưng tôi thì sẵn sàng để chuyển mình. Nếu cơ hội đến, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua để đối đầu với anh ta.”

Vào ngày 11/7 tới đây, McGregor dự kiến sẽ có trận siêu kinh điển tranh đai vô địch hạng lông UFC với nhà ĐKVĐ Jose Aldo. Đáng tiếc một chấn thương đã khiến Aldo phải bỏ cuộc còn McGregor vẫn tiếp tục lên đài để tranh đai tạm thời với Chad Mendes.

Mất đi đối thủ nặng ký khiến “gã điên” của UFC tỏ ra rất hào hứng với viễn cảnh thách đấu Mayweather: “Sẽ chẳng còn trận quyền Anh nào thực sự cho Floyd sau trận chiến với Pacquiao. Như tôi đã nói trước đây, nếu muốn tìm kiếm những thử thách mới thú vị hơn, có lẽ chúng ta cần phải chiến đấu ở những thể loại khác nhau.”

“Tôi không nghĩ có thể dễ dàng đánh bại Floyd trong những trận quyền Anh nhưng tôi vẫn tin không điều gì là không thể.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL (Bleacherreport) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN