Trận đấu nổi bật

aryna-vs-ann
Miami Open
Aryna Sabalenka
1
Ann Li
0
carlos-vs-joao
Miami Open
Carlos Alcaraz
1
Joao Fonseca
0
stefanos-vs-alex
Miami Open
Stefanos Tsitsipas
0
Alex De Minaur
0
iva-vs-paula
Miami Open
Iva Jovic
-
Paula Badosa
-
zizou-vs-tomas-martin
Miami Open
Zizou Bergs
-
Tomas Martin Etcheverry
-
francesca-vs-jessica
Miami Open
Francesca Jones
-
Jessica Pegula
-
qinwen-vs-sloane
Miami Open
Qinwen Zheng
-
Sloane Stephens
-
talia-vs-naomi
Miami Open
Talia Gibson
-
Naomi Osaka
-
anna-vs-victoria
Miami Open
Anna Blinkova
0
Victoria Mboko
2
casper-vs-ethan
Miami Open
Casper Ruud
0
Ethan Quinn
2
jack-vs-reilly
Miami Open
Jack Draper
0
Reilly Opelka
2
elisabetta-vs-coco
Miami Open
Elisabetta Cocciaretto
1
Coco Gauff
2
jelena-vs-dayana
Miami Open
Jelena Ostapenko
2
Dayana Yastremska
0
alexander-vs-matteo
Miami Open
Alexander Bublik
0
Matteo Berrettini
2
botic-vs-taylor
Miami Open
Botic Van De Zandschulp
1
Taylor Fritz
2
roberto-vs-karen
Miami Open
Roberto Bautista Agut
0
Karen Khachanov
2

Chủ nhà Myanmar “tận thu”: Huy chương đồng cũng không buông

Hệt như ngày thi đấu đầu tiên, trong buổi sáng 8.12, chủ nhà Myanmar tiếp tục chứng tỏ “sự vượt trội” ở môn wushu khi liên tiếp giành huy chương vàng. Thậm chí, đến cả huy chương đồng, Myanmar cũng "hớt tay trên" nhờ cách chấm điểm cảm tính của các trọng tài.

Ở nội dung nam quyền nam, Phạm Quốc Khánh của Việt Nam thi đấu đầu tiên và đã thực hiện bài thi khá tốt, giành 9,66 điểm. 4 võ sĩ biểu diễn sau đó không được chấm điểm cao bằng Quốc Khánh.

Đến lượt thi thứ 6, võ sĩ Mun Hua Ho của Malaysia đã vượt lên dẫn đầu với số điểm 9,68. Ngay từ thời điểm này, nhiều phóng viên Việt Nam đã nói vui: “Chỉ còn hy vọng giành huy chương đồng thôi” (dù lúc đó Quốc Khánh đang xếp thứ hai).

Chủ nhà Myanmar “tận thu”: Huy chương đồng cũng không buông - 1

Cách chấm điểm đầy cảm tính của các trọng tài khiến Quốc Khánh hụt tấm HCĐ vào tay võ sĩ Myanmar

Quả nhiên, ngay ở phần thi sau đó, võ sĩ Wai Phyo Aung của Myanmar đã được các trọng tài chấm điểm 9,70, đẩy Mun Hua Ho xuống thứ 2 và Quốc Khánh xuống thứ 3. Thực tế, bài thi của Wai Phyo Aung không có nhiều động tác khó như của Quốc Khánh (chứ chưa nói tới Mun Hua Ho), nhưng có lẽ các trọng tài cũng bị tác động phần nào bởi không khí sôi động từ các khán đài khi các cổ động viên Myanmar cổ vũ cho “gà nhà”.

Nhưng “kịch tính” chưa dừng lại ở đây. Trong lượt thi cuối cùng, thêm một võ sĩ khác của nước chủ nhà là Soe Kyaw lên biểu diễn. Dù võ sĩ này thể hiện bài thi không có gì đặc sắc, thậm chí còn mắc một vài lỗi nhỏ khi tiếp đất, nhưng kết thúc phần thi, Soe Kyaw vẫn ăn mừng như thể đã… đoạt chức vô địch thế giới. Và, khi các cổ động viên Myanmar lại “lên tiếng”, các trọng tài đã quyết định chấm điểm cho Soe Kyaw là 9,67, hơn Quốc Khánh 0,01 điểm, rất sít sao nhưng vừa đủ để nẫng mất tấm huy chương đồng của võ sĩ Việt Nam.

Sau khi biết kết quả, nhiều võ sĩ Việt Nam ngồi trên khán đài chỉ còn biết thở dài, còn các phóng viên thì lắc đầu ngao ngán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hữu Thọ- Lê Đức- Đức Hiếu (danviet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN