Chấn động SEA Games 30: Các “mẹ bỉm sữa” Việt Nam thi nhau “gặt vàng”

Sự kiện: SEA Games 32

(Tin thể thao, tin SEA Games) Các “bà mẹ bỉm sữa” chấp nhận xa chồng, xa con để mang về những tấm HCV quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Bà mẹ một con Đinh Thị Như Quỳnh trở thành người “mở hàng” cho đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 30 khi giành chiếc huy chương vàng ở nội dung xe đạp băng đồng. Dù đã chuyển sang thi đấu ở nội dung đường trường được 4 năm nay nhưng VĐV 27 tuổi vẫn cho thấy sự toàn diện và khát khao cống hiến cho thể thao nước nhà bằng tấm HCV ở bộ môn xe đạp địa hình.

Đinh Thị Như Quỳnh giành HCV ở nội dung xe đạp băng đồng

Đinh Thị Như Quỳnh giành HCV ở nội dung xe đạp băng đồng

Đáng khâm phục hơn khi để có được vinh quang này, Như Quỳnh đã phải xa con mới 5 tháng tuổi để tập trung cùng đội tuyển tại Vĩnh Phúc kể từ tháng 4 năm nay. Trong khi chồng (anh Nguyễn Văn Chính) và con đều ở tại Bình Dương.

Ngoạn mục và cảm động không kém là sự trở lại của Nguyễn Thị Huyền. Để mang về 2 chiếc HCV ở các nội dung 400m nữ và 400m rào nữ cho đoàn TTVN, “Nữ hoàng điền kinh” quê Nam Định đã bắt đầu tập luyện trở lại chỉ sau 3 tháng trải qua ca sinh mổ.

Thi đấu xa nhà, Huyền phải tập cho cô con gái Minh Thư cai sữa từ lúc 6 tháng tuổi. Chưa kể việc tập luyện của một người phụ nữ sau khi sinh con khó gấp nhiều lần so với trước kia.

Nguyễn Thị Huyền đoạt 2 HCV tại SEA Games 30

Nguyễn Thị Huyền đoạt 2 HCV tại SEA Games 30

Nghẹn ngào nước mắt sau khi nhận 2 tấm HCV SEA Games 30, Huyền chia sẻ: “Ngày nào tôi đi tập về cũng gọi video nói chuyện với con. Thậm chí trước lúc thi đấu tôi lấy video của con ra xem. Tôi tự nhủ tôi và con gái phải hy sinh nhiều như vậy thì nhất quyết tôi phải giành chiến thắng để xứng đáng với những sự hy sinh đó. Đây chính là động lực lớn nhất mang đến thành công cho tôi”.

Cách đây 2 năm, Vũ Thị Nhung trở thành nữ cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất sau SEA Games 29 với câu chuyện hy hữu lên ngôi vô địch khu vực khi đang mang thai đứa con đầu lòng tháng đầu tiên, điều mà chính tiền vệ này cũng không biết.

Đã có lúc cầu thủ sinh năm 1992 này muốn giải nghệ để ở nhà chăm lo cho chồng con, thế nhưng niềm đam mê trái bóng tròn đưa cô trở lai với sân cỏ để tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. Tại SEA Games 30, Vũ Thị Nhung với vai trò đội phó dù chỉ đá chính 1 trận nhưng đã để lại những dấu ấn nhất định về chuyên môn.

Đặc biệt với kinh nghiệm, bản lĩnh và ý chí kiên cường, nữ tiền vệ sinh năm 1992 trở thành một trong những “tiền bối” dìu dắt các ngôi sao trẻ đang lên, đưa đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công “ngôi hậu” Đông Nam Á.

Nguồn: [Link nguồn]

Đá cầu ”bá chủ” thế giới, Việt Nam giật 50 HCV SEA Games 31 nhờ ”đặc sản”?

Những môn đá cầu, lặn, vovinam... dự kiến sẽ được Việt Nam đưa vào SEA Games 31.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
SEA Games 32 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN