8x Vĩnh Phúc chạy xe ôm kiếm tiền, tự tay xây nhà suốt 3 năm mới xong

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Làm nghề xe ôm công nghệ ở Hà Nội, người đàn ông này tích cóp tiền dần dần rồi tự tay mua nguyên vật liệu về xây dựng một ngôi nhà hoàn chỉnh sau 3 năm.

Nhiều ngày nay, câu chuyện về người đàn ông tên Quých ở Vĩnh Phúc làm xe ôm rồi tự tay xây lên ngôi nhà của chính mình đang khiến cho rất nhiều người quan tâm. Câu chuyện này khiến không ít người nghi ngờ về độ chính xác.

Liên hệ nhân vật chính trong câu chuyện, anh Nguyễn Quốc Ánh, tên thường gọi là Quých (sinh năm 1987), trú tại thôn Ngọc Vị, xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, cho biết anh tự tay làm ngôi nhà của mình từ năm 2018 đến nay. Những phần việc khó như đổ móng, làm mái… anh có thuê thêm người làm, còn lại phần việc nào đơn giản thì anh sẽ mua nguyên liệu, dụng cụ về tự làm.

Anh Quých làm xe ôm, tự lên bản vẽ, xây dựng ngôi nhà của chính mình.

Anh Quých làm xe ôm, tự lên bản vẽ, xây dựng ngôi nhà của chính mình.

Anh Quých chia sẻ anh làm xe ôm từ năm 2010 tại bến xe Mỹ Đình. Sống trong căn nhà cấp 4 chật chội, anh vẫn mơ ước sẽ có một căn nhà lớn cho gia đình để cuộc sống thoải mái hơn. Anh gom góp tiền sau bao năm đi làm, đến ngày 17/1/2018, anh bắt đầu khởi công đào móng, xây nhà.

“Bố tôi bị bệnh phong giun, bị liệt đã 25 năm nay, mẹ tôi thì làm nông nghiệp tại địa phương nên vợ chồng tôi phải tự túc xây nhà. Vợ tôi làm công ty gần nhà, lương cũng đủ sống. Chúng tôi khi bắt đầu khởi công xây nhà chỉ có trong tay 50 triệu đồng”, anh tâm sự.

Trước đây anh từng làm trong nghề xây dựng nên có chút kinh nghiệm. Vì vậy, anh đã tự tay thiết kế bản vẽ, tự làm tất cả mọi việc trong quá trình xây nhà. Căn nhà mặt sàn rộng 130m2, bao gồm 2 tầng và 1 tum. Hiện tại, chi phí mua nguyên vật liệu xây nhà và thuê người vào khoảng 350 triệu đồng.

Anh cho biết trong tuần anh đều tự làm, cuối tuần vợ nghỉ làm công ty sẽ hỗ trợ anh xây dựng.

Anh cho biết trong tuần anh đều tự làm, cuối tuần vợ nghỉ làm công ty sẽ hỗ trợ anh xây dựng.

Trong tuần vợ anh đi làm công ty nhưng cuối tuần chị sẽ phụ anh xây nhà. Hai vợ chồng tỉ mẩn xây dựng suốt hơn 2 năm cuối cùng tới năm 2020 cũng hoàn thiện khung nhà.

Anh cho biết trong quá trình xây nhà, có những ngày anh vẫn lên Hà Nội làm xe ôm. Hàng ngày, anh sẽ đi làm từ 7h sáng đến 11h đêm mới về, ăn uống nhà trọ đơn giản nhất có thể. Chi phí ăn là 20.000 đồng/bữa, còn tiền nhà trọ chỉ khoảng 500.000 đồng/tháng. Khi tích cóp được khoảng 3-4 triệu đồng, anh lại đem về mua nguyên vật liệu về xây dựng nhà.

“Tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn khi xây nhà nhưng rất khó có thể chia sẻ được. Tôi chỉ muốn nói với mọi người là không phải cứ có nhiều tiền mới làm được nhà to. Bất cứ thứ gì trên đời này đều có thể làm được chỉ cần có sức khỏe”, anh chia sẻ.

Bởi tự tay xây ngôi nhà của chính mình, anh không cần gò ép bản thân phải hoàn thiện trong thời gian nào, cứ thoải mái xây. Lúc nào thích, anh tự làm, còn khi mệt hay không thích anh sẽ nghỉ ngơi.

Xây dựng từ năm 2018, ngôi nhà của anh hiện tại đã hoàn thiện được đến 80%. Một số phần như cổng, sơn nhà… anh chưa có tiền hoàn thiện. Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, anh đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Hiện nay, một số nhà tài trợ đã giúp đỡ anh hoàn thiện nốt phần sơn nhà, cổng và một số nội thất trong nhà.

Hiện nay, một số nhà tài trợ đã giúp đỡ anh hoàn thiện nốt phần sơn nhà, cổng và một số nội thất trong nhà.

Đáng chú ý nhất là một số người thấy câu chuyện của anh nên đã ngỏ ý muốn giúp anh hoàn thiện nốt ngôi nhà. Cụ thể, một công ty về nhôm kính ở Hải Hậu, Nam Định đã tới tận nơi xác minh và tài trợ bộ cổng bằng nhôm trị giá cả trăm triệu đồng. Một người ở Bắc Giang cũng tài trợ cho nhà anh bức tranh 3D trong nhà, có người tài trợ sơn nhà, bàn ghế, tivi, camera….

Anh Mạnh Nguyễn – một người chuyên buôn bán các sản phẩm ngành tóc ở Hà Nội, cho biết tình cờ quen biết anh Quých trong lần làm việc. Anh thấy rất cảm mến về sự thật thà, trung thực lại hiền lành, hài hước của anh Quých.

“Anh em quen biết chơi với nhau nên có về nhà nhau chơi. Khi về nhà, biết được câu chuyện anh ấy tự tay xây ngôi nhà nên tôi cũng hỗ trợ anh ấy chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội để mọi người có điều kiện có thể giúp đỡ”, anh chia sẻ.

Cũng may mắn, câu chuyện của anh ấy được lan tỏa và có rất nhiều người ngỏ ý giúp đỡ, tài trợ để giúp anh Quých hoàn thiện ngôi nhà của mình.

Bà Bích – hàng xóm nhà anh Quých xác nhận người đàn ông này tự tay xây ngôi nhà mà không cần nhờ đến ai. Bà cho biết những ngày trong tuần anh đều tự xây, còn cuối tuần sẽ có vợ hỗ trợ.

Nguồn: [Link nguồn]

Người lỗ tiền tỷ phải bán tháo BĐS, kẻ lại thả tiền đi săn đất: Thị trường đã tới đáy chưa?

Trái ngược với quyết định cắt lỗ của những nhà đầu tư gặp khó về tài chính, thị trường BĐS nhiều nơi đang ấm trở lại khi một số nhà đầu tư có tiềm lực tài chính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thơm ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN