Bí mật về tiểu thư khét tiếng trong "hội con nhà giàu"

Clarisse Flafleur, 18 tuổi, một thành viên khét tiếng của hội Rich Kids of Instagram sẽ chia sẻ về cuộc sống phía sau những tấm ảnh hào nhoáng của mình...

Chúng ta cũng đã quá quen thuộc với những đại thiếu gia, nữ tiểu thư giàu nứt đố đổ vách trên thế giới Instagram. Thậm chí các quý cô quý cậu lắm tiền nhiều của còn có nguyên một chương trình thực tế theo chân mỗi ngày nhằm tìm hiểu phía sau những tấm hình hào nhoáng ấy là cuộc sống thực tế ra sao.

Nhân vật của chúng ta hôm nay là Clarisse Lafleur, 18 tuổi, là cái tên không còn xa lạ trong hội con nhà giàu trên Instagram sống ở New Caledonia, một hòn đảo xinh đẹp thuộc lãnh thổ nước Pháp. Cô hiện đang theo học ngành kinh doanh tại thành phố Gold Coast, Úc. Tài khoản Instagram của cô này đang có 16.2 nghìn người theo dõi và Clarisse cũng là gương mặt nổi bật trong giới "con nhà giàu" Instagram.

Bí mật về tiểu thư khét tiếng trong "hội con nhà giàu" - 1

Clarisse Lafleur bên chiếc siêu xe được cha mua tặng.

Cuộc sống giàu sang của Clarisse có khả năng khiến kha khá người trên thế giới phải hậm hực than thân trách phận. Tiểu thư 18 tuổi này thường xuyên đăng tải những hình ảnh về cuộc sống xa hoa trên phi cơ riêng, chuyến bay hạng nhất cùng việc sở hữu hàng loạt sản phẩm hàng hiệu từ các hãng thiết kế thời trang nổi tiếng như Christian Louboutin, Karl Lagerfeld, Valentino Garavani...

Cô cũng hay đi du lịch và có những kỳ nghỉ lễ vòng quanh thế giới. Gần đây nhất, 9X đã có chào đón năm mới tại vùng biển nhiệt đới trên chiếc du thuyền lý tưởng của mình. Cô gái là một trong những gương mặt thường xuyên xuất hiện trong nhóm Rich Kids trên mạng xã hội Instagram. Những bức ảnh mà cô đăng tải thường cho thấy sự xa hoa, giàu có và cách chi tiền mạnh tay của Lafleur.

Chỉ tính riêng trong năm 2015 cô đã đến Pháp, Monaco, Dubai, Fiji và Isle of Pines. Lafleur cũng không ngần ngại chia sẻ những bức ảnh mặc bikini nóng bỏng hay khoe những món đồ hàng hiệu của mình lên mạng xã hội.

Bí mật về tiểu thư khét tiếng trong "hội con nhà giàu" - 2

Cuộc sống giàu sang của Clarisse có khả năng khiến kha khá người trên thế giới phải hậm hực than thân trách phận. 

Vậy từ đâu mà Clarisse có nhiều tiền để tiêu xài vô tội vạ như vậy? 

Tôi có một người cha hào phóng. Ông muốn dành cho tôi những gì tốt nhất và luôn đáp ứng thứ tôi cần. Số tiền tôi đã chi trả cho việc mua sắm quần áo, phụ kiện nhiều hơn so với những người khác trong năm qua” - 9X chia sẻ.

Ông nội Lafleur được biết đến như chính trị gia, còn cha cô là doanh nhân thành đạt, sở hữu một công ty xuất nhập khẩu, nhiều khách sạn và nhà hàng khác nhau tại New Caledonia.

Nhưng không vì nhà có điều kiện, lại còn là con ông cháu cha mà Clarisse bỏ bê việc học hành, lao vào những cuộc chơi phung phí vô bổ mà người ta vẫn lên án trên khắp các phương tiện truyền thông. Mặt khác, cô tỏ ra mình là một thiên kim đại tiểu thư đúng nghĩa, lá ngọc cành vàng, con nhà gia giáo và có hoài bão sẽ kế thừa việc kinh doanh của gia đình sau này.

“Tôi hoàn toàn có thể hiểu được người ta sẽ đánh giá và cảm nhận một cách tiêu cực về lối sống của chúng tôi khi họ đọc phải những bài báo đại loại như thanh thiếu niên rót 600 đô la rượu champagne vào bồn nước nóng”- Lafleur bộc bạch.

Tuy nhiên cô cho biết, chỉ có những kẻ chưa thực sự "sang" đúng nghĩa mới làm những chuyện gây chú ý như vậy. Không phải cứ có tiền mua một đống đồ hiệu về khoác lên người là thành người giàu có. Không có gu thời trang, không hiểu mục đích và bối cảnh sử dụng một bộ trang phục, ưa rườm rà chỉ có thể biến người mặc trở thành một kẻ kệch cỡm, mắc thêm vài sợi dây đèn LED nữa là tới đêm Noel đem cắm giữa nhà được rồi.

Bí mật về tiểu thư khét tiếng trong "hội con nhà giàu" - 3

Nhưng không vì nhà có điều kiện, lại còn là con ông cháu cha mà Clarisse bỏ bê việc học hành, lao vào những cuộc chơi phung phí vô bổ mà người ta vẫn lên án trên khắp các phương tiện truyền thông. 

"Giàu có không có nghĩa là vung tiền khắp nơi hay mặc hàng tá quần áo thiết kế, trang sức cùng lúc. Vì khi đó, bạn nhìn không sang trọng mà chỉ như một cây thông Giáng sinh. Bạn cần phải trau dồi thêm kiến thức nếu không muốn người khác cười bạn. Sẽ rất ngớ ngẩn nếu bạn mặc một đống tiền trên người nhưng lại không thể nào phân biệt được đâu là rượu ngon, đâu là rượu dỏm hay chẳng biết cách uống Champagne. Tôi đã từng nhìn thấy vài cô gái muốn mình trông thật sang chảnh và sau đó uống li champagne đổ đầy trái cây" - Lafleur bày tỏ quan điểm.

Hiện đang chập chững những năm đầu tiên tại Đại học Bond, thiên kim đại tiểu thư này cho biết cô không thể chờ cho tới khi tốt nghiệp để được tiếp quản cơ nghiệp của gia đình. Đối với Clarisse, đam mê lớn nhất của cô hiện giờ là ngành công nghiệp thời trang, những con số ấn tượng phía sau ánh hào quang tỏa từ những bộ trang phục, hoặc cách mà các thương hiệu thời trang nổi tiếng vận hành, chiếm lĩnh đỉnh vinh quang.

Khi không phải đi học, Clarisse lại cùng bạn bè chu du khắp thế giới hay tập luyện giữ gìn dáng vóc. Người cha giàu có không bao giờ để con gái phải buồn. Mỗi tháng Clarisse được cha cho một khoản nho nhỏ gọi là "tiên tiêu vặt" có khả năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của con gái, mà kể cả có hết tiền thì ông cũng vẫn sẵn sàng cho thêm. Vì thế, vụ tiền nong với Clarisse là không phải nghĩ.

Lượng theo dõi Instagram của Clarisse không hề thấp, lên đến hàng chục nghìn người, nhưng một phần nhiều số bình luận để lại trên từng tấm ảnh của cô gái trẻ đều không mấy tích cực. Có những người ác miệng gọi Clarisse bằng những ngôn từ tục tĩu nhất, có khả năng gây thương tổn với một cô gái trẻ tuổi rất lớn. Clarisse là đối tượng dễ bị nhắm tới đơn giản vì cô là một cô gái có mái tóc vàng hoe, ít tuổi, và nhất là khoảng cách từ cô tới họ là một cái màn hình vi tính cùng đường truyền Internet.

"Mới tuần trước thôi, một người đàn ông trên Twitter đã nói rằng anh ta ước tôi bị ung thư. Nếu bạn thấy một cô gái đeo túi xách hiệu đắt tiền trên đường, bạn có công kích cô ấy vì cô ta thể hiện gu thời trang thời thượng hay không? Tôi không cần đáp trả lại bất cứ ai, bởi tự tôi biết tôi là ai. Nếu người ta biết về tôi, người ta sẽ biết rằng gia đình tôi đang vận hành một tổ chức từ thiện giúp đỡ các gia đình khó khăn và sinh viên không đủ điều kiện đóng học phí".

Làm một người giàu không hề dễ, nhất là trong cái thế giới đầy rẫy thị phi và thói quen của con người là công kích những kẻ đang tốt hơn mình. Phía sau cái sự hào nhoáng kia không hẳn chỉ là sự ca tụng, những cái like ồ ạt đổ vào từng tấm ảnh, mà còn là công cuộc gìn giữ hình ảnh, không chỉ của bản thân mà cho cả gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Anh (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN