Suýt chết vì giật đồ cúng cô hồn

Ngày 4-9, Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM cho biết vừa cứu sống bệnh nhân Lưu Chiêu C. (22 tuổi, ngụ TPHCM) bị chém thủng phổi.

Theo PGS-BS Cao Văn Thịnh, Trưởng Khoa Lồng ngực & Mạch máu Bệnh viện Nhân dân 115, vết thương thấu ngực gây tràn máu, khí màng phổi nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cứu chữa kịp thời.

Trước đó, ngày 1-9, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do vật sắc nhọn gây ra ở vùng đầu, ngực, tay, chân; mất nhiều máu, khó thở.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện ngoài 10 vết chém gây tổn thương phần mềm khắp cơ thể, bệnh nhân còn có vết thương vùng ngực thấu phổi gây tràn khí, tràn dịch màng phổi.

Anh C. được xử trí cấp cứu dẫn lưu khoang màng phổi trái, vá lỗ thủng, khâu thần kinh, gân, cơ, cầm máu. Hiện bệnh nhân tạm ổn và đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Lồng ngực & Mạch máu.

Suýt chết vì giật đồ cúng cô hồn - 1

Bệnh nhân đã được vá lỗ thủng ở phổi và đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115

C. cho biết trong lúc cùng nhóm bạn giật đồ cúng cô hồn thì va chạm với một nhóm thanh niên khác dẫn đến việc anh bị chặn đánh và chém trọng thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng.Thạnh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN