Người đàn ông tử vong do đeo sợi dây lớn vào phòng chiếu chụp của bệnh viện
MỸ - Người đàn ông 61 tuổi đã tử vong sau khi bị hút vào máy chụp cộng hưởng từ (MRI) của bệnh viện.
Sự việc xảy ra vào chiều 16/7 tại Trung tâm Nassau Open MRI ở Westbury (New York, Mỹ). Theo thông báo từ Sở Cảnh sát quận Nassau, từ trường mạnh của máy đã hút người đàn ông đang đeo sợi dây kim loại lớn. Ông được xác nhận tử vong chiều 17/7 do các chấn thương sau tai nạn.
Danh tính nạn nhân chưa được công bố do chưa được sự cho phép từ phía gia đình.
Trung tâm Nassau Open MRI - nơi xảy ra sự cố. Ảnh: Google Map
Theo lời kể của vợ nạn nhân - Adrienne Jones-McAllister, sự cố xảy ra khi bà đang thực hiện chụp MRI đầu gối. Bà đã yêu cầu kỹ thuật viên gọi chồng vào để giúp mình xuống khỏi bàn.
Khi người chồng bước đến gần, chiếc máy bất ngờ hút lấy ông. Nạn nhân đang đeo một sợi dây kim loại dùng để tập luyện thể hình - vật mà hai vợ chồng từng nhắc đến trong lần khám trước đó.
“Khi chồng tôi tiến lại, chiếc máy hút ông ấy vào và ông va mạnh vào máy. Tôi hét lên: Làm ơn tắt máy đi, gọi 911, làm gì đó đi! Ông ấy đổ gục trong vòng tay tôi”, bà nghẹn ngào kể lại, nước mắt lăn dài trên má.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tử vong liên quan đến máy MRI tại New York.
Năm 2001, bé Michael Colombini, 6 tuổi, ở Croton-on-Hudson thiệt mạng tại Trung tâm Y tế Westchester khi một bình oxy bị hút vào buồng chụp do lực từ trường mạnh của máy MRI có nam châm điện. Năm 2010, hồ sơ tại quận Westchester cho biết gia đình nạn nhân đã dàn xếp vụ kiện và nhận khoản tiền bồi thường 2,9 triệu USD.
Theo Viện Quốc gia về Công nghệ hình ảnh y sinh (Mỹ), máy MRI tạo ra từ trường rất mạnh có thể hút các vật bằng sắt, thép và đồ bị từ hóa, đủ lực để hất văng cả xe lăn trong phòng chụp.
Bị chiếc máy nặng 225kg rơi trúng người trong lúc làm việc, người đàn ông gãy 4 chiếc xương sườn.
Nguồn: [Link nguồn]
-20/07/2025 13:58 PM (GMT+7)