Lời kể bệnh nhân COVID-19 vừa qua cơn nguy kịch: "Thần chết" cách một hơi thở!

Sự kiện: Tin tức COVID-19

“Tôi không thể thở được, cảm giác như trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Lúc trở nặng tôi nghĩ mình chắc khó qua được, thần chết chỉ cách tôi một hơi thở nếu buông xuôi. Tôi đã cố động viên chính mình phải cố gắng vượt qua và may mắn đã đến nhờ sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ” – Chị Nguyễn Thị Thanh (45 tuổi, ở Bình Chánh, TPHCM) vừa qua cơn nguy kịch vì COVID-19 nhớ lại.

“Mở mắt đều thấy họ đang bên cạnh mình”

Chiều 26/7, lần đầu tiên tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường tại Thành phố Thủ Đức có 17 bệnh nhân được xuất viện. Họ là những người đã rơi vào cảnh thập tử nhất sinh phải chuyển đến đây điều trị sau khi phát hiện mắc COVID-19 và trở nặng, vượt quá khả năng cứu chữa của tuyến y tế cơ sở.

Xách trên tay chiếc ba lô đựng vài bộ đồ và chiếc gối là những hành trang từ ngày mới nhập viện, chị Nguyễn Thị Thanh (45 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, TPHCM) bước ra khỏi khu điều trị với hai mắt đỏ hoe. Chị nghẹn ngào: “Gia đình tôi có 14 người thì tất cả đều mắc COVID-19. Tôi và 3 người nữa bao gồm 2 chị gái và một em dâu, sau khi được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị số 8 phải chuyển đến các bệnh viện điều trị, hồi sức chuyên sâu. Riêng bản thân tôi rơi vào nguy kịch”.

“Tôi nghĩ mình chính là tác nhân đã lây bệnh cho cả gia đình. Thời điểm trước khi bị nhiễm, mỗi tối tôi đều đến chợ Bình Điền để mua rau về bán ở chợ dân sinh. Khi đó dịch chưa bùng phát mạnh, mọi người chủ quan, tôi cũng là một trong số đó. Vì mưu sinh nên chẳng để ý đến khoảng cách an toàn, khẩu trang”, chị Thanh nói.

Theo chị Thanh, khi ổ dịch ở chợ Bình Điền bùng phát, chị bắt đầu bị sốt, ho, khó thở. Đến Bệnh viện Bưu Điện, chị được xét nghiệm và chẩn đoán mắc COVID-19. Ngay sau đó, cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm thì tất cả 14 người trong gia đình đã dương tính.

Nhớ lại những ngày nằm trên giường bệnh, chị Thanh bàng hoàng: “Từ nhỏ đến giờ đã vào viện nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận cái chết ở gần mình đến như vậy. Tôi không thể thở được, cảm giác như trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Nó hành hạ thân xác tôi đến cực độ, toàn thân bị xâu xé nhưng trí não thì vẫn tỉnh táo.

Có lúc đã muốn buông xuôi nhưng lại nghĩ đến các con của mình đang cần mẹ nên tôi đã cố gắng để "hớp" lấy từng hơi thở. Tôi và tất cả các bệnh nhân hôm nay được ra viện đều may mắn vì nhận được sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ”.

Chia sẻ về các khó khăn trong điều trị cho người bệnh, Bác sĩ Trần Thanh Linh, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện COVID-19 cho biết, từ các bác sĩ trực chiến liên tục ở bệnh viện, đến các đội cấp cứu lưu động, chúng tôi đang hoạt động hết công suất và nỗ lực bằng tất cả những gì có thể để cứu bệnh nhân. "Gần như ngày nào anh em y bác sĩ cũng phải đối đầu với những tình huống giữa sự sống và cái chết của người bệnh”- bác sĩ Linh kể.

Cùng được xuất viện đợt này, anh Nguyễn Văn Bình (29 tuổi), mắc COVID-19 nặng, tưởng chừng như không qua khỏi. Thế nhưng sau hơn 10 ngày điều trị, anh đã vượt qua khe cửa hẹp, được xuất viện về nhà.

“Lúc nằm thở máy tôi nghĩ chắc mình không sống được, toàn thân rã rời, lồng ngực như muốn nổ tung ra.

Mỗi lúc tôi muốn buông xuôi thì lại nhận được sự động viên tận tình của các y bác sĩ. Bất kể đêm hôm, mỗi khi mở mắt đều thấy họ đang bên cạnh mình"- Anh Bình nhớ lại.

Các bác sĩ đã hồi sinh sự sống

Trong số 17 trường hợp mắc COVID-19 diễn tiến nặng và nguy kịch được xuất viện về nhà, có một người đàn ông quốc tịch Anh tên P.B.F. đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ chuyên bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Ông chia sẻ: “Các bác sĩ Việt Nam thật tuyệt vời. Họ rất thân thiện, giỏi nghề và đặc biệt tốt bụng. Tôi xin cảm ơn các bác sĩ Việt Nam từ tận đáy lòng, những người đã mang tôi trở lại cuộc sống. Tôi vẫn sẽ tiếp tục sống ở TPHCM, một xứ sở tuyệt vời”.

Có mặt tại thời điểm các bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng nghiệp đang ngày đêm hết lòng vì bệnh nhân.

“Đây sẽ là động lực để nhân dân cả nước vững tin vào cuộc chiến chống dịch, chung tay đi tới thắng lợi cuối cùng. Tôi xin thay mặt Bộ Y tế chúc mừng sự hồi phục kỳ diệu để có ngày xuất viện hôm nay của 17 bệnh nhân. Từ những khó khăn, đau đớn bản thân khi phải chống chọi với COVID-19 trong quá trình điều trị, tôi mong bà con chia sẻ với chính người thân của mình để thấy được sự nguy hiểm của dịch bệnh và chủ động phòng tránh, sớm đưa cả xã hội trở lại giai đoạn bình thường mới”, Thứ trưởng Sơn nói.

TS.BSCKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 cho biết, từ ngày thành lập đến nay bệnh viện đã đón 400 bệnh nhân, trong đó có 83 bệnh nhân từ độ nặng và nguy kịch được điều trị bước sang tình trạng vừa và nhẹ, được chuyển xuống các bệnh viện điều trị cấp nhẹ hơn. 17 bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các y bác sĩ.

"Thời điểm nhập viện, các bệnh nhân ở những mức độ khác nhau nhưng tình trạng đều nặng và nguy kịch. Các bác sĩ đã cố gắng ngày đêm chăm sóc, theo dõi, điều trị liên tục giúp bệnh nhân hồi phục, xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh bình thường”- bác sĩ Thức nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Hành trình giành lại sự sống ở ”lằn ranh sinh tử” cho bệnh nhân COVID-19

Trước “lằn ranh sinh tử” của bệnh nhân mắc COVID-19, những người ở tuyến đầu chống dịch luôn cố gắng níu giữ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Sơn ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN