Hari: Cuộc đua không kỳ thú với bệnh ung thư

Sự kiện: Ung thư

Vài tháng sau khi trải qua hai lần cắt bỏ u độc, điều trị ung thư được phát hiện ở giai đoạn đầu, Hari – cô bạn gái Hàn Quốc của ca sĩ Tiến Đạt đã sang Việt Nam tham gia hành trình gian khổ của cuộc thi Cuộc đua kỳ thú. Chính nhờ chương trình truyền hình thực tế này mà khán giả Việt Nam biết đến Hari (sinh năm 1985, có bố là người Việt), hồn nhiên, chân thật mà rất mạnh mẽ khi vượt qua bệnh tật.

Không muốn khán giả thương hại

Chính trong lúc giận hờn và cãi vã với người yêu – bạn chơi Tiến Đạt, Hari buột miệng tiết lộ mình đã trải qua hai lần nằm trên giường mổ để cắt bỏ khối u độc. “Hari không bao giờ muốn người khác biết mình từng bị ung thư vì chuyện bệnh tật là chuyện xấu. Hari không muốn khán giả thương hại mình, nhìn mình rồi nói sao còn trẻ mà bị bệnh nặng tội nghiệp quá! Mỗi lần nhắc đến bệnh tật, Hari cũng tủi thân lắm nhưng khi giận anh Tiến Đạt vì ảnh quá vô tâm, không thèm hỏi han gì mình trong Cuộc đua kỳ thú nên mới không giữ được cái miệng. Lúc đó ban tổ chức chương trình, bạn chơi và khán giả mới biết chuyện, chứ thực lòng Hari không muốn nhắc đến chuyện này”, Hari Won giải thích rõ ràng bằng tiếng Việt cô học được từ khoa tiếng Việt, đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Cô còn cho biết, ba mẹ ở Hàn Quốc bị sốc khi Hari dám khai thật mình bị ung thư trên kênh truyền hình quốc gia của Việt Nam, vì “không dưng lại đi kể chuyện xấu cho mọi người biết”.

Hari: Cuộc đua không kỳ thú với bệnh ung thư - 1

Hari với bạn trai Tiến Đạt trong Cuộc đua kỳ thú.

“Giữa tháng 12.2012, Hari biết tin mình bị ung thư. Khi bác sĩ báo tin dữ, Hari choáng và bất ngờ đến mức cười to lên mà nước mắt cứ chảy. Mẹ là người đi cùng Hari, mẹ lại khủng hoảng hơn Hari rất nhiều, cứ luôn miệng hỏi bác sĩ: Tại sao Hari không hút thuốc, không uống rượu, ăn cơm nhà đàng hoàng, sống điều độ mà lại bị bệnh ung thư? Chính vì mẹ mất bình tĩnh nên Hari phải cố gắng rất nhiều để trấn an tinh thần mẹ, chuẩn bị cho việc lên giường mổ, lấy “cục thịt độc” đó ra khỏi cơ thể” – Hari kể lại câu chuyện, trong không gian của quán càphê Lộc Vừng (quận Phú Nhuận, TP.HCM), do Tiến Đạt làm chủ.

Hai tuần sau khi phẫu thuật lần một, tái khám, Hari lại nhận tin dữ phải mổ thêm lần nữa vì vẫn còn u độc. “Lần mổ đầu tiên, anh Tiến Đạt vẫn ở Việt Nam lo công việc kinh doanh. Khi nghe tin phải mổ lần thứ hai, Hari không tưởng tượng được tại sao mình lại kém may mắn thế. Hari khóc rất nhiều và gọi cho anh Đạt qua Hàn Quốc với Hari. Ở lần mổ thứ hai, chắc chắn Hari không thể nào đủ can đảm mà không có người yêu bên cạnh”, Hari kể.

Sự xuất hiện của người yêu đã chia sẻ mọi vui buồn với nhau sáu năm nay giúp Hari thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, là chị cả của ba đứa em, Hari phải tỏ ra can đảm khi đón nhận những tin xấu nhất về sức khoẻ.

Sau bệnh tật sẽ toàn là may mắn

“Đến giờ Hari vẫn còn sự không ổn định trong tâm lý. Hari tự hỏi mình sống rất điều độ, thấy cái gì ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ thì không làm, vậy mà bị ung thư! Bây giờ mỗi lần thấy đau bụng, thấy mệt mệt một chút thì Hari lại đâm lo lắng quá mức. Kiểu như ám ảnh bệnh tật vậy. Hiện tại, Hari đã khoẻ mạnh hoàn toàn, ba tháng tái khám một lần để theo dõi bệnh có tái phát hay không”, cô cho biết.

Bố Hari là người Việt, sang Hàn Quốc từ năm 16 tuổi và kết hôn với một cô gái Hàn Quốc. Sau đợt phẫu thuật, Hari đã tìm về quê cha và làm sinh viên tại TP.HCM. Song song với tham gia Cuộc đua kỳ thú, Hari làm thông dịch viên để kiếm sống. Người hâm mộ Hari từ chương trình truyền hình thực tế này ngày càng tăng khiến Hari ấp ủ ý định tham gia làng ca nhạc Việt Nam, vì trước đó cô từng tham gia một nhóm nhạc nữ tại Hàn Quốc. Cô đang dành thời gian tập hát, tập nhảy để có thể khởi động sự nghiệp vào cuối năm nay.

“Mọi chuyện đến với Hari thật bất ngờ. Bệnh ung thư ập đến nhanh như sự nổi tiếng từ một chương trình truyền hình. Trước giờ bạn bè Hari lẫn bạn bè anh Đạt đều nói Hari khùng khùng, nói Hari sao người nước ngoài mà nói tiếng Việt quá nhiều. Giờ tự dưng có nhiều người yêu mến, mình thấy cảm giác là lạ nhưng vui lắm. Hy vọng bệnh tật sẽ không đến với Hari nữa mà sẽ chỉ toàn may mắn thôi”, Hari vui vẻ kết thúc câu chuyện khi đến giờ hẹn với một bác xe ôm đưa cô đến một buổi trò chuyện trên truyền hình.

Phòng ngừa ung thư: ăn kỹ, khám đều

BS.CK2 Lưu Văn Minh, trưởng khoa xạ 2 bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết: Để phòng tránh bệnh ung thư, nên sử dụng thực phẩm có nguồn gốc thực vật, hạn chế dùng nhiều thịt đỏ, chất béo và đồ uống có cồn. Tránh xa những thực phẩm được bảo quản bởi phụ gia và hoá chất độc hại. Việc chế biến thực phẩm cũng góp phần hạn chế sinh ra những chất trung gian gây ung thư, tránh dùng cá muối vì có nhiều chất nitrosamine gây ung thư, hạn chế những thực phẩm nướng hoặc chiên dưới nhiệt độ cao (sẽ tạo nên những chất trung gian sinh ung thư)…

Việc khám sức khoẻ định kỳ rất quan trọng. Đối với nam giới, khi khám định kỳ cần làm một số xét nghiệm tầm soát các bệnh ung thư phổ biến như: thử máu để xem có gì bất thường, chụp X-quang phổi để tầm soát ung thư phổi, thăm khám trực tràng để tầm soát ung thư vùng đại trực tràng, kiểm tra tiền liệt tuyến… Đối với nữ thì khi khám phụ khoa định kỳ cần làm phết tế bào cổ tử cung âm đạo (còn gọi là Pap’s smear) để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung; siêu âm hoặc chụp nhũ ảnh để tầm soát ung thư vú…

T. Sang (ghi)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trâm Anh (Sài Gòn tiếp thị)
Ung thư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN