Chết đột ngột vì thói quen cắn móng tay

Một người đàn ông trung niên ở Anh đã chết vì cơn đau tim bị gây ra bởi thói quen cắn móng tay.

Ông John Gardener sống ở hạt Lancashire đã qua đời chỉ 2 tuần sau sinh nhật lần thứ 40 của mình. Qua điều tra, ông Gardener đã cắn móng tay nhiều đến nỗi vùng da xung quanh đầu ngón tay bị thương chảy máu thường xuyên dẫn đến nhiễm trùng.

Chết đột ngột vì thói quen cắn móng tay - 1

Ông John Gardener. Ảnh: Ross Parry Agency

Việc nhiễm trùng máu đã ảnh hưởng đến tim ông Gardener khiến ông lên cơn đau tim vài ngày sau sinh nhật lần thứ 40 . Sau 2 tuần điều trị, các bác sĩ cho biết ông Gardener đã qua đời

Mặc dù được điều trị sức khỏe về tâm thần nhưng chính thói quen cắn móng tay xuất phát từ sự lo lắng và trầm cảm trong những năm gần đây đã gây ra cái chết của ông Gardener. Ngoài ra, ông Gardener còn mắc phải bệnh tiểu đường và buộc cắt bỏ phần dưới của chân phải vào năm 2011 sau khi vết loét liên quan đến căn bệnh này trở nên nghiêm trọng.

Chết đột ngột vì thói quen cắn móng tay - 2

Thói quen cắn móng tay. Ảnh: Almana

Theo các chuyên gia y tế, người trọng tài bóng đá nghiệp dư này bị cắt bỏ phần đầu của một ngón tay và được điều trị bằng thuốc kháng sinh sau ca cấp cứu đau tim. Tuy nhiên, ông lại đột ngột qua đời dù cho tình hình sức khỏe có dấu hiệu cải thiện.

Bác sĩ Daniel Vernon nói rằng bệnh nhân của ông đã mất hết cảm giác ở các đầu ngón tay vì thói quen xấu đó. Nhân viên điều tra cho hay cuộc sống của ông Gardener trở nên khó khăn hơn kể từ khi ông được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Thư (Người lao động/New York Daily News)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN