Bất ngờ về người hiến máu 102 lần từng mắc chứng sợ máu

Sự kiện: Sống khỏe

Anh Ngô Văn Dư là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc với 102 lần hiến máu.

Tối 28/8, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022.

Trong 2 năm vừa qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến công tác vận động và tiếp nhận máu. Tuy nhiên, lượng máu tiếp nhận năm 2021 vẫn đạt gần 1,4 triệu đơn vị máu, trong đó 99% là từ người hiến máu tình nguyện, tương đương gần 1,5% dân số tham gia hiến máu.

Nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, cống hiến của hàng trăm ngàn người hiến máu, từ năm 2007, Việt Nam đã tổ chức thường niên chương trình tôn vinh người hiến máu tiêu biểu cấp quốc gia.

Mỗi năm có 100 tấm gương tiêu biểu từ khắp mọi miền đất nước được lựa chọn tôn vinh.

Bất ngờ về người hiến máu 102 lần từng mắc chứng sợ máu - 1

Từng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì sự cống hiến không ngừng nghỉ trong hơn 25 năm với 102 lần hiến máu, anh Ngô Văn Dư, TP.HCM đã hiến máu 102 lần trong suốt 26 năm, trở thành người có số lần hiến máu nhiều nhất trong danh sách được tôn vinh năm nay. Dù đã có 102 lần hiến máu, nhưng điều bất ngờ là trước kia anh Dư lại có chứng sợ máu.

Anh Dư chia sẻ, từ năm 1995 khi đang chăm sóc một người bạn tại Bệnh viện Chợ Rẫy anh đã chứng kiến trường hợp người nhà bệnh nhân cấp cứu chạy đôn đáo tìm máu. Lúc ấy, anh rất muốn giúp nhưng lại có chứng sợ máu và chưa biết có bị ảnh hưởng tới sức khỏe sau khi cho máu hay không.

Sau khi về nhà, anh Dư lúc nào cũng nghĩ về hình ảnh "người chờ máu". Lương tâm cắn rứt và luôn tự đặt câu hỏi sẽ ra sao nếu người nhà bệnh nhân đó không tìm được người hiến máu? Nếu không có máu để bác sĩ kịp thời cấp cứu thì tính mạng người đó thế nào? Từ đó cứ 3,4 tháng anh Dư lại đi hiến máu một lần.

“Suốt hơn 25 năm hiến máu tôi chưa từng nghĩ sẽ được tôn vinh, chỉ mong sao giọt máu mình cho đi có thể giúp ích cho đời, giúp cho cuộc sống thêm tươi đẹp hơn”, anh Dư tâm sự.

Trong số 100 tấm gương hiến máu tiêu biểu được tôn vinh năm nay, có Trung úy Đặng Xuân Ninh, Bí thư Chi đoàn Thanh tra Công an thành phố Hải Phòng.

Trung úy Đặng Xuân Ninh tham gia hiến máu từ khi bắt đầu học Đại học, khi đó cứ đủ điều kiện là lại sắp xếp đến Viện để hiến máu.

Trung úy Đặng Xuân Ninh tham gia hiến máu.

Trung úy Đặng Xuân Ninh tham gia hiến máu.

Anh Ninh kể lại ký ức thời sinh viên của mình: “Sau khi hiến máu, tôi được các bác sĩ tư vấn chuyển sang hiến tiểu cầu vì ven tay của tôi khá to, lượng tiểu cầu cao và có thể hiến nhiều lần hơn so với hiến máu thông thường, lúc đó, tôi quyết định sẽ tham gia hiến tiểu cầu thường xuyên, đều đặn hằng tháng. Tôi thích không khí ấm cúng và vui vẻ tại viện, có lần sau khi hiến xong ra bàn nghỉ ngơi thì tôi được một nhân viên của Viện nói rằng “Chúng tôi cảm ơn tấm lòng của anh”, điều đó làm tôi vô cùng xúc động và mãi không quên đến tận bây giờ”.

Anh Ninh rất tự hào khi được chọn là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu: “Dù xung quanh có rất nhiều bạn bè cũng hiến máu nhiều lần nhưng là người được đại diện để vinh danh, tôi nghĩ đây không chỉ là vinh dự của 1 mình tôi mà còn là còn là của cả cộng đồng người hiến máu, hiến tiểu cầu của thành phố Hải Phòng”.

Trong những người hiến máu tiêu biểu năm nay, có nhiều người đã hiến máu 30 lần, 50 lần và trên 70 lần. Đặc biệt, có người đã hiến máu tới 102 lần; nhiều người đã vận động được hàng trăm, hàng nghìn người khác cùng tham gia hiến máu đem lại sự sống, niềm vui, hạnh phúc cho hàng triệu người bệnh cần được truyền máu.

Bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn và trân trọng ghi nhận các tấm gương đã bền bỉ, thầm lặng hiến máu để mang lại nhịp đập trái tim cho người bệnh và để lan tỏa hành động nhân ái cho cộng đồng, xã hội.

Bà Hòa kêu gọi những người có đủ sức khỏe hãy tham gia hiến máu tình nguyện, hiến máu nhắc lại vì đó là trách nhiệm để đóng góp cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn. 

Nguồn: [Link nguồn]

Em bé tan máu bẩm sinh đầu tiên ở Việt Nam được ghép tế bào gốc nửa hòa hợp

Khi mới sinh ra vốn là một cậu bé kháu khỉnh nhưng hơn 2 tuổi, bé Tuấn bắt đầu có những triệu chứng mệt mỏi, quấy khóc và sốt liên miên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DIỆU THU ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN