"Thanh Lam bị tráo đổi khi vừa ra đời"

Sự kiện: Sao Việt Thanh Lam

"Sau 24h mới được gặp mặt con dù rất hồi hộp và hạnh phúc nhưng khi nhận con từ tay bác sĩ, tôi nhìn và bảo ngay: Đứa bé này không phải là con tôi", NSƯT Thanh Hương - mẹ Thanh Lam chia sẻ.

Trong một lần gặp gỡ báo chí gần đây, NSƯT Thanh Hương đã ôn lại những câu chuyện khó quên về cô con gái nổi tiếng của mình là diva Thanh Lam lúc còn nhỏ.

Nói về cô con gái xinh đẹp, giỏi giang, NSƯT Thanh Hương cho biết, suýt chút nữa thì bà mất Thanh Lam khi vừa mới sinh.

"Thanh Lam bị tráo đổi khi vừa ra đời" - 1

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương ( ngoài cùng bên phải) cùng con gái Thanh Lam và cháu ngoại.

NSƯT Thanh Hương kể, tuổi thơ của Thanh Lam có nhiều kỉ niệm mà bà không bao giờ quên, trong đó có ngày bà sinh nữ diva này. Bà nhớ lại, ngày đó, đẻ con xong phải 24 tiếng sau mới được gặp mặt. Các bác sĩ sẽ đeo một cái dây vào cổ cho bọn trẻ để đánh dấu.

"Sau khi sinh Lam được 24 tiếng, tôi hồi hộp xen lẫn hạnh phúc, nhận con từ tay bác sĩ nhưng vừa bế con vào lòng tôi đã có linh cảm đó không phải là con của mình và nói ngay với bác sĩ rằng: “Đứa bé này không phải là con tôi”. Bác sĩ Trưởng khoa thấy tôi nói thế liền hỏi lại: “Cô đã nhìn thấy con cô bao giờ đâu mà nói không phải…”. Tôi bảo, “Em không biết nhưng đứa bé em bế không phải con em”, thế là các bác sĩ cứ ra mắng tôi xơi xơi", NSƯT Thanh Hương chia sẻ. 

NSƯT Thanh Hương cho biết, sau khi bị bác sĩ mắng bà rất bối rối và không biết làm thế nào để chứng minh cảm nhận của mình là đúng. Nhưng may mắn cho bà là ngay sau đó ít giờ, bác sĩ đỡ đẻ cho Thanh Lam đã quay trở lại bệnh viện và xác nhận đứa bé bà đang ẵm không phải là con gái bà.

"Sau khi bị các bác sĩ mắng thì một lúc sau bác sĩ Thành – người đỡ đẻ cho con tôi quay trở lại bệnh viện. Mọi người trong viện mới hỏi bác sĩ, “tại sao cái cô Hương kia, cô nhận con xong mà cứ bảo không phải con của cô ấy”. Bác sĩ Thành mới qua chỗ tôi để thăm hỏi. Bác sĩ sờ vào đầu đứa bé và bảo: “Đúng rồi, đây không phải là con của cô Hương. Cô ấy đẻ thường nên đầu không có dấu. Còn cô bên kia đẻ hút nên có lõm ở trên đầu”. Đến lúc nhận lại con thì người mẹ tráo đổi con của tôi mới khóc và bảo rằng, vì con đẻ hút sợ con bị thần kinh chồng sẽ bỏ nên cô mới đổi”.

Cảm thông cho người phụ nữ đó, mẹ Thanh Lam cũng không làm to chuyện. Bà cho biết, dù là lần đầu sinh con nhưng bà tin người phụ nữ nào cũng sẽ có giác quan thứ 6 để nối kết với “giọt máu” của mình.

"Thanh Lam bị tráo đổi khi vừa ra đời" - 2

Thanh Lam khi còn nhỏ đã rất xinh đẹp.

Bà Hương kể tiếp, hồi nhỏ Thanh Lam rất xinh đẹp nhưng không may trúng gió nên bị méo miệng.

“Lúc còn nhỏ Thanh Lam xinh lắm. Tôi đèo Lam đi bằng xe đạp mà có ông họa sĩ cứ chạy theo về đến tận nhà để xin vẽ. Nhưng sau đó, Lam lại bị bệnh méo mồm, liệt giây thần kinh số bảy. Tôi phải quyết liệt lắm, tìm nhiều thầy thuốc lắm mới chữa được cho con. May mắn gặp được ông thầy thuốc ở Hưng Yên mới chữa khỏi. Và vì chạy ngược chạy xuôi chữa bệnh cho Lam mà đầu tôi có hàng đống chấy mà không biết. Phải đến khi ngồi họp chi bộ có người phát hiện ra tôi mới để ý”, mẹ Thanh Lam cười khi nhớ lại những chuyện cũ.

Ngoài ra, mẹ Thanh Lam còn tiết lộ chuyện nữ diva từng bị lừa lấy trộm hết quần áo:

“Thanh Lam xinh đẹp nên tôi ăn diện cho nó lắm nhưng vì thế mà nó bị người ta lừa. Lúc đấy Lam cũng mới khoảng 8 đến 9 tuổi, hôm đó nó đứng chờ tàu điện đi qua thì có một cô tới hỏi nó có muốn lấy quà bạn của mẹ từ Sài Gòn gửi ra không, thế là Lam đi theo. Đến chỗ Lò Đúc, bà đó bảo Lam rằng, quà nhiều lắm nhưng phải cởi hết quần áo ra thì mới được nhận. Thế là Lam ngoan ngoãn cởi hết ra rồi đưa cho người ta…”, mẹ Thanh Lam kể.

"Thanh Lam bị tráo đổi khi vừa ra đời" - 3

Thanh Lam của hiện giờ đã là một diva nổi tiếng được nhiều khán giả yêu thích.

Dù khá thoải mái khi chia sẻ chuyện thời thơ ấu của Thanh Lam nhưng bà Hương lại không thích nói sâu đến chuyện yêu đương của con gái. Nhắc đến con rể cũ là nhạc sĩ Quốc Trung, bà Hương cho biết, gia đình bà và gia đình Quốc Trung từng mong họ sẽ quay trở lại với nhau.

“Có lần chúng nó (Quốc Trung và Thanh Lam) cùng đi Ý công tác và dẫn cả hai con theo, tôi với ông Trung Kiên có nói chuyện với nhau, chắc lần này về sẽ quay lại thôi. Nhưng khi hỏi thằng cháu trai thì nó bảo, bố mẹ mỗi người thuê một khách sạn riêng”, bà Thanh Hương chia sẻ.

Nhưng dù Thanh Lam và Quốc Trung không quay lại với nhau thì bà Hương cho biết, bà vẫn hạnh phúc khi thấy hai con của mình đối xử với nhau rất văn minh.

“Thanh Lam với Quốc Trung không ở với nhau nhưng vẫn quan tâm và giúp đỡ nhau. Chứ nhiều người bỏ nhau rất hay thành kẻ thù nhưng Thanh Lam thì không, cả hai vẫn là bạn bè thân thiết. Quốc Trung là một người sống rất tình nghĩa, khôn ngoan và rất biết cư xử”, bà Hương nói thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Phương ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN