Nhà "dát vàng" của 3 “vua sến”

Sự kiện: Sao Việt

Không khỏi choáng ngợp bởi cách trang trí trong tổ ấm của ba ông "vua sến".

Sau gần 10 năm ca hát, Lâm Chấn Huy đã tậu được nhà ở quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, anh còn tìm thêm được một căn nhà ở Đại La, Hà Nội để diện đi về sau mỗi sô diễn. Căn nhà của Lâm Chấn Huy mang đậm phong cách duy tâm với những đồ trang trí là những bức tượng Phật giáo và khá sến bởi những con thú bông la liệt trên giường ngủ. Cùng nhìn qua những hình ảnh tiêu biểu trong căn nhà của nam ca sỹ theo dòng nhạc thị trường này:

Nhà "dát vàng" của 3 “vua sến” - 1

Phòng khách được bày biện rất nhiều bức tượng.

Nhà "dát vàng" của 3 “vua sến” - 2

Bên trên cùng là tượng Phật Quan Âm, bên dưới là 12 con giáp, rồng, lân, tỳ hưu, cá bằng đá quý và ngọc. Đứng chung là 3 ông Phúc, Lộc, Thọ.

Nhà "dát vàng" của 3 “vua sến” - 3

Giường ngủ có nhiều gấu bông, chó bông. Trên tường treo hình bán nude của anh, phía bên trái giường là bức thư pháp vẽ tên Lâm Chấn Huy. Rèm vàng chóe được trang trí càng tăng thêm độ ủy mị.

Nhà "dát vàng" của 3 “vua sến” - 4

Phòng ngủ còn đặt chiếc đàn piano để luyện thanh. Nhưng bên trên đàn piano là nơi để kính, nhẫn, vòng đeo cổ… Tượng thần tài đứng ngay cạnh ông già Noel và gấu bông càng khiến không gian thêm lộn xộn.

Nhà "dát vàng" của 3 “vua sến” - 5

Lâm Chấn Huy đứng cạnh một bức ảnh cá nhân phóng to đặt ở phòng khách. Để ý thấy trên tường nhà có treo “Lời Khổng Tử”.

Nhà "dát vàng" của 3 “vua sến” - 6

Khu bếp trong nhà vua nhạc thị trường

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An (Tổng hợp)
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN