"Giai điệu tự hào" thổi bùng tranh luận trái chiều

Sự kiện: Chuyện của sao

Chương trình còn những hạt sạn lớn, đặc biệt là sự dẫn dắt “ngô nghê” của MC.

“Giai điệu tự hào” (mỗi tháng một chương trình, phát sóng trên VTV1) kỳ vọng dựng lại một cảm xúc đặc biệt trong lòng công chúng bằng những ca khúc vượt thời gian. Tuy nhiên, chương trình còn những “hạt sạn” lớn, đặc biệt là sự dẫn dắt có phần “ngô nghê” của MC, người đáng ra phải nắm vai trò “cầm trịch”.

"Giai điệu tự hào" thổi bùng tranh luận trái chiều - 1

Hồng Nhung trình diễn ca khúc “Mùa xuân đầu tiên”. Ảnh: VTV

Sao Việt làm mới ca khúc cách mạng

Phiên bản của “Báu vật quốc gia” (truyền hình Nga) tới Việt Nam với cái tên “Giai điệu tự hào”. Mỗi chương trình lần lượt giới thiệu tới công chúng những ca khúc từng gắn bó với lịch sử của đất nước, những giai điệu mà hễ vang lên là sẽ có hàng ngàn kỷ niệm, hàng triệu ký ức ùa về, đánh thức những cảm xúc mạnh mẽ trong mỗi người Việt và cả các cá nhân từng gắn bó với những cơ quan, tổ chức khác nhau trong các lĩnh vực và giai đoạn xây dựng đất nước.

Chương trình số 1 theo chủ đề “Bài ca năm tấn” với các ca khúc nổi bật trong công cuộc xây dựng CNXH thập niên 1960 ở miền Bắc: “Bài ca năm tấn”, “Tôi là người thợ lò”, “Những ánh sao đêm”, “Quảng Bình quê ta ơi”… Chương trình số 2 có chủ đề “Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình” điểm lại những ca khúc nổi bật quanh sự kiện giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thập niên 1970: “Đất nước trọn niềm vui”, “Hà Nội, niềm tin và hy vọng”, “Mùa xuân đầu tiên”...

"Giai điệu tự hào" thổi bùng tranh luận trái chiều - 2

Thu Minh hát “Tàu anh qua núi”.

Chương trình giới thiệu các kỷ vật lịch sử và nhiều giọt nước mắt xúc động đã rơi, như nghệ sĩ Minh Châu nghẹn ngào khi “gặp lại” chiếc cặp lồng thời kháng chiến, một kỷ niệm buồn về sự khó khăn gian khổ nhưng lại nói lên sự tốt đẹp của lòng dân, ý chí quyết tâm và lòng dũng cảm của cả một dân tộc cùng vượt qua chiến tranh, dựng xây đất nước.

Sản phẩm của ekip “khủng”: Giám đốc âm nhạc, phối khí, dàn dựng – nhạc sĩ Quốc Trung, đạo diễn sân khấu – Việt Tú, kịch bản: Phan Huyền Thư… đã đưa các ca khúc vang bóng một thời với những giọng ca bất hủ trở lại trong một phiên bản mới với sự thể hiện trẻ trung, sôi động của dàn sao Việt. Cả khán giả cao tuổi lẫn khán giả trẻ đều tỏ ra phấn khích với các ca khúc đã được “mặc áo mới”.

MC gây thất vọng

Chắc hẳn khi xây dựng kịch bản chương trình, Ban biên tập đã tính tới những điểm khó dẫn dắt, và để vừa phản ánh được vấn đề nhưng không quá “lố”, thu hút được công chúng thì phụ thuộc rất nhiều vào tài năng của người MC. Nhưng những gì mà hai MC đã thể hiện trong những chương trình vừa qua khiến công chúng thất vọng hoàn toàn.

MC Hà Thu Nga hỏi khách mời trẻ - bác sĩ Tăng Hà Nam Anh - rằng “anh mới bay từ TP HCM ra Hà Nội vậy trong chuyến bay ngắn ngủi đó anh có kịp cảm nhận vẻ đẹp đất nước?” Bác sĩ Nam Anh trả lời rằng thật thà rằng, “chẳng thể cảm nhận vẻ đẹp đất nước gì được trên chuyến bay!” Không lẽ MC Hà Thu Nga không biết là bay lên trời cao thì chỉ có ngắm mây bay ngoài cửa sổ? Hơn nữa, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh là một bác sĩ khá nổi tiếng ở TP HCM, trong đời anh, chắc chắn không phải đây là lần đầu tiên anh bay ra Hà Nội công tác.

Câu hỏi ngô nghê của MC khiến khán giả vừa buồn cười, vừa bực bội. Giá như MC Hà Thu Nga có thể hỏi khách mời rằng sau khi anh nghe ca khúc “Tàu anh qua núi”, anh có nhớ lại trước đây trong đời mình từng có chuyến công tác nào ra Bắc trên những chuyến tàu, tuy chậm nhưng lại cảm nhận hết vẻ đẹp đất nước trên những cung đường, chứ không phải là một chuyến bay nhanh chóng nhưng chỉ để lại ấn tượng vội vã và không có được bất kỳ hình ảnh nào về vẻ đẹp đất nước?

Sau khi chương trình giới thiệu lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam, MC Hà Thu Nga đã hỏi người đẹp, hoa hậu Dương Thùy Linh có biết ý nghĩa lá cờ này? Dương Thùy Linh nói không biết, sau đó thì một bạn sinh viên đã giải thích về ý nghĩa lá cờ và cho biết em mới được học điều này trong chương trình lớp 12.

Nhà phê bình âm nhạc Thụy Kha kết luận rằng bất cứ ai từng học qua lớp 12 đều biết kiến thức này, và ông nghi ngờ không biết hoa hậu Dương Thùy Linh có học lớp 12? Dương Thùy Linh thanh minh rằng từ cô nhỏ đã sống ở nước ngoài một thời gian khá lâu và rất may là được tham dự những chương trình bổ ích như thế này nên chỗ nào kiến thức còn bị hổng thì sẽ được bù đắp.

Sau khi chương trình “Giai điệu tự hào” lên sóng, hoa hậu Dương Thùy Linh bị “mang tiếng”. Nhiều diễn đàn mạng còn giật tít ác ý chê người đẹp là “dốt” hơn học sinh lớp 12. Thật ra thì câu hỏi về ý nghĩa của lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam không phải là dễ trả lời, nhất là đối với những người sinh ra sau năm 1975, khi bị hỏi bất ngờ.

Hơn nữa, cho dù đã từng học về điều này ở chương trình lịch sử bậc học phổ thông trung học, chưa chắc những người lớn ngồi trong khán phòng đã có thể trả lời được ngay về kỷ vật quan trọng này. Nếu như MC chương trình khéo léo hơn, với một câu hỏi có gắn với yếu tố lịch sử, dễ dẫn đến sai sót như vậy, MC đừng chỉ định trực tiếp là Dương Thùy Linh thì cô đã không bị “mang tiếng” như thế!  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Tuệ (Gia đình xã hội)
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN