"Bản sao" vượt Tùng Dương về độ quái

Sự kiện: Sao Việt Tùng Dương

Được coi là bản sao của Tùng Dương nhưng Nguyễn Đình Thanh Tâm đã vượt xa Tùng Dương về độ "quái" khi cả hai cùng xuất hiện trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 11 diễn ra tối 4/11.

Giọng mưa đàn bà là một sáng tác được nhạc sỹ Ngọc Đại sáng tác cách đây 40 năm. Ca khúc là nỗi niềm của người đàn bà khi đã trải nghiệm rất nhiều những đau khổ mất mát. Đây là một bài hát được đánh giá là rất khó thể hiện, ngay cả đối với những ca sỹ có tuổi đời, tuổi nghề và nhiều sự trải nghiệm.

Tuy nhiên, nam ca sỹ trẻ vừa mới trưởng thành từ SMĐH 2012 Nguyễn Đình Thanh Tâm đã hát khá tốt ca khúc này trong chương trình hát yêu thích tháng 11 diễn ra tối 4/11.

Nguyễn Đình Thanh Tâm có một giọng hát ma mị nhưng tương đối sắc bén trên sân khấu và dễ làm “mềm” tai khán giả, tạo được nhiều hiệu ứng đa dạng.

"Bản sao" vượt Tùng Dương về độ quái - 1

"Bản sao" vượt Tùng Dương về độ quái - 2 "Bản sao" vượt Tùng Dương về độ quái - 3

Giọng hát ma mị kết hợp với phong cách trình diễn độc đáo đã mang lại thành công cho Nguyễn Đình Thanh Tâm trong liveshow tối qua

Cũng giống như những lần xuất hiện trên sân khấu Sao mai điểm hẹn 2012, Nguyễn Đình Thanh Tâm một lần nữa khiến khán giả ngạc nhiên bởi bộ trang phục quái, độc.

Nhạc sỹ Anh Quân, nhạc sỹ Thanh Phương sau khi dành lời khen cho giọng hát cũng đã phải thốt lên rằng, có lẽ Nguyễn Đình Thanh Tâm chưa thoát khỏi không khí của lễ hội Halloween.

Trong khi đó, nam ca sỹ Tùng Dương xuất hiện ở cuối chương trình với ca khúc Chiếc khăn piêu. Độ quái của Tùng Dương ở với vẻ bề ngoài có lẽ thua "bản sao" Nguyễn Đình Thanh Tâm nhưng chàng ca sỹ này chinh phục khán giả tuyệt đối bởi một giọng hát vang, đầy nội lực và nam tính.

"Bản sao" vượt Tùng Dương về độ quái - 4

Tùng Dương xuất hiện với vẻ ngoài ít quái hơn Nguyễn Đình Thanh Tâm

Chiếc khăn piêu là một ca khúc quen thuộc của nhạc sỹ Doãn Nho và đã được nhạc sỹ gốc Việt nổi tiếng Nguyên Lê phối khí lại theo phong cách world music kết hợp với nhạc điện tử và jazz.

Sự kết hợp giữa âm nhạc dân tộc và hiện đại  đã đem lại một sức sống mới cho ca khúc Chiếc khăn piêu và chứng tỏ sự tìm tòi, sáng tạo của Tùng Dương trên con đường nghệ thuật.

Những đoạn nhấn nhá, lên tone hay chỉ đơn thuần là các động tác hình thể minh họa, Tùng Dương đã như "nhập" vào bài hát và hát bằng tất cả nội lực của mình. Anh đã khiến khán giả đều phải "rung rinh" theo từng giai điệu, tiết tấu của ca khúc này.

"Bản sao" vượt Tùng Dương về độ quái - 5

Tùng Dương khiến sân khấu Bài hát yêu thích bùng nổ với ca khúc Chiếc khăn piêu

Tuy vậy, nếu bình chọn "hiện tượng" của Bài hát yêu thích tháng 11 thì người vinh dự được nhận lại là Phạm Thu Hà - một cái tên khá lạ lẫm với khán giả yêu nhạc.

Cô hiện đang theo học Cao học tại Nhạc viện Hà Nội. Mặc dù có một chất giọng tốt nhưng điều đặc biệt là Phạm Thu Hà chưa bao giờ tham gia bất cứ cuộc thi hát nào. Khi hợp tác với nhạc sỹ Quốc Bảo và tung ra ca khúc Lụa, Phạm Thu Hà đã khiến rất nhiều chú ý.

Lụa là ca khúc được nhạc sỹ Quốc Bảo viết theo phong cách giao thoa giữa nhạc cổ điển và xu hướng âm nhạc đương đại. Phạm Thu Hà đã trình diễn rất tự tin và bản lĩnh với sự hỗ trợ của ban nhạc và dàn nhạc giây.

"Bản sao" vượt Tùng Dương về độ quái - 6

Ngay trong lần đầu xuất hiện, Phạm Thu Hà đã tạo nên hiện tượng tại Bài hát yêu thích

Nhóm 3 chàng trai dầu khí Artista quay trở lại BHYT tháng 11 bới bản hit Cảm ơn nhé tình yêu và nhận được nhiều sự ủng hộ rất cuồng nhiệt của khán giả.

Chàng trai The voice - Đức Quang hay giọng chính Hoàng Hải Đăng cùng người bạn của mình đã làm nên một màn biểu diễn có sức lay động lớn trong khán phòng Cung văn hóa Hữu Nghị.

Đều là những nhân viên văn phòng nhưng cái lợi của 3 chàng trai dầu khí Artista là đều có bản lĩnh sân khấu khá cùng kĩ thuật thanh nhạc khá tốt, phong cách biểu diễn dĩnh đạc, chừng mực cũng như cách thể hiện luôn tự tin, tươi trẻ.

Điều đáng tiếc duy nhất là đôi lúc, cá tinh của một thành viên vượt trội hơn so với những thành viên khác khiến cho sự hòa hợp trở nên chênh vênh và thiếu kiểm soát.

"Bản sao" vượt Tùng Dương về độ quái - 7

Artista có sự trở lại ấn tượng với Bài hát yêu thích tháng 11

Tấn Minh, giọng ca nam nhạc nhẹ hàng đầu cũng gây ấn tượng trong chương trình với ca khúc Bức thư tình thứ 5 của nhạc sỹ Đỗ Bảo. Anh hát với cảm xúc đong đầy và chất chưa nhiều chất tự sự.

Sau hai lần cáo bệnh và không xuất hiện trên sân khấu Bài hát yêu thích, Vy Oanh đã có sự trở lại với ca khúc Những điều nhỏ nhoi của nhạc sỹ Nguyễn Hồng Thuận.

Bài hát không quá khó, phù hợp với cữ giọng của Vy Oanh nên cô ca sĩ sinh năm 1985 khá thoải mái thể hiện bằng cách tươi trẻ kết hợp cùng các diễn viên múa trong không gian được bố trí tươi mới.

"Bản sao" vượt Tùng Dương về độ quái - 8

Vy Oanh luôn chọn cho mình những ca khúc nhẹ nhàng, dễ hát

Ba giọng ca khác của Sao mai điểm hẹn cũng xuất hiện trên sân khấu tối qua là Trung Quân, Lê Việt Anh và Dương Quốc Hưng.

Vốn được đánh giá cao về giọng hát và cách xử lý tinh tế, Lê Việt Anh đã rất tự tin khi thể hiện ca khúc Tình nhân - một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ vốn đã được rất nhiều ca sỹ nữ thể hiện trước đó. Chàng trai sinh năm 1988 lại tạo được dấu ấn riêng với ca khúc này bằng cách hát và cảm nhận của một người đàn ông, thay vì những ca sĩ hát trước đây đều là nữ.

Tình Nhân đã từng được Lê Việt Anh hát trong SMĐH 2012. Trên sân khấu Bài hát yêu thích, không mang dáng dấp và tâm lý của một thí sinh đi thi nên Việt Anh hát với tâm trạng khá thoải mái. Chiều sâu trong phần lời của ca khúc là một thách thức lớn với các ca sĩ trẻ nhưng Việt Anh đã cố gắng để chuyển tải nỗi day dứt của nhân vật trong ca khúc tới người nghe bằng suy nghĩ, tâm tư của một chàng trai 24 tuổi.

"Bản sao" vượt Tùng Dương về độ quái - 9

Lê Việt Anh nhẹ nhàng và tinh tế với Tình Nhân

Không như Nguyễn Đình Thanh Tâm hay Lê Việt Anh, top 4 SMĐH Nguyễn Đình Trung Quân lại chọn cho mình dòng nhạc hướng tới số đông công chúng. Trong liveshow tối qua, chàng ca sỹ này đã song ca cùng với Huyền Sambi ca khúc Nơi ta bắt đầu - một bài hát có ca từ đơn giản, dễ hiểu, dễ nghe của Khắc Hưng.

Trong khi đó, Trung Quân và Huyền Sambi đã khá ăn ý và hòa hợp với nhau để tạo nên một bản song ca hiệu quả với màn hát live tốt. Đặc biệt là ở phần cuối ca khúc khi cả 2 đã tạo nên một chuỗi những cảm xúc dâng trào, đan xen mà không bị lỗi về bè hay bị phô khi đẩy ca khúc lên những cung bậc mãnh liệt.

"Bản sao" vượt Tùng Dương về độ quái - 10

Trung Quân và Huyền Sambi với Nơi ta bắt đầu

6 năm sau Sao mai điểm hẹn mùa đầu tiên, Dương Quốc Hưng lại xuất hiện trước khán giả. Với ca khúc Nhan sắc, Dương Quốc Hưng mở màn cho Bài hát yêu thích tháng 11 bằng giai điệu lôi cuốn, tươi trẻ.

Giọng hát sáng, chất liệu âm nhạc trẻ trung, phong cách trình diễn hết mình đã cho thấy Dương Quốc Hưng đã "nghỉ ngơi" đủ để trở lại chinh phục những thử thách mới.

"Bản sao" vượt Tùng Dương về độ quái - 11

Dương Quốc Hưng mở đầu liveshow Bài hát yêu thích tháng 11 với Nhan sắc

Tiếp tục giống như Cơn mưa ngang qua, Bài hát yêu thích tháng 11 là sự đón đầu các xu hướng nhạc trẻ mới với Tạm biệt nhé của Lynk Lee và Phúc Bằng.

Ca khúc với phần ca từ gắn với các kỉ niệm của tuổi học trò kết hợp với beat nhạc hiện đại đã chiếm được tình cảm của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh trên ghế nhà trường.

Điểm đặc biệt là Lynk Lee và Phúc Bằng đều là những tay ngang. Họ không học qua bất cứ trường lớp âm nhạc nào mà chỉ hát và sáng tác theo bản năng. Tuy nhiên, có lẽ chính sự hồn nhiên đó của họ lại có sức lay động với khán giả hơn cả.

"Bản sao" vượt Tùng Dương về độ quái - 12

Sự hồn nhiên của Lynk Lee và Phúc Bằng đã chinh phục khán giả

Thảo Trang và Pha Lê - hai nữ ca sỹ có lẽ là sở hữu hai phần biểu diễn không thành công lắm trong liveshow lần này.

Thảo Trang thể hiện ca khúc Nơi ấy bình yên với bản phối theo phong cách country và blues, bị đánh giá hơi "lành" quá.

Nhạc sỹ Thanh Phương đã phải nhận xét rằng, giá như phần cuối ca khúc, Thảo Trang hát một cách "xù xì" và dữ dội hơn thì phần trình diễn của cô sẽ thêm trọn vẹn.

"Bản sao" vượt Tùng Dương về độ quái - 13

Thảo Trang chưa thật sự thành công với Nơi ấy bình yên

Còn với ca khúc Nếu em được lựa chọn, Pha Lê để lộ yếu điểm là một giọng hát không tốt. Tuy nhiên, ca khúc có giai điệu trầm, tự sự, da diết nên cũng không mấy khó khăn để đi vào lòng khán giả.

"Bản sao" vượt Tùng Dương về độ quái - 14

Pha Lê vẫn gây ấn tượng với vóc dáng hơn là giọng hát

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An - Ảnh: Tô Thanh Tân ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN