Như Quỳnh khiến Hà Hồ bât khóc

Sự kiện: Giọng Hát Việt

Đây là lần thứ hai Tiêu Châu Như Quỳnh khiến nữ HLV không cầm được nước mắt.

Nói về giọt nước mắt đồng cảm của mình tại vòng giấu mặt, Hồ Ngọc Hà chia sẻ: “Hà là người không giấu diếm được cảm xúc của mình mặc dù biết rằng giây phút này lên TV thì nó không đẹp nhưng thà không đẹp để được sống thật với cảm xúc của mình còn hơn. Bạn làm cho tôi trở thành khán giả chứ không phải là HLV nữa. Hãy biến những lo sợ của mình thành con át chủ bài của vị HLV đó mặc dù họ còn rất nhiều giọng ca hay. Bạn hát như đây là lần cuối cùng bạn đứng trên sân khấu”.

Tuy nhiên, lần thứ hai khi nghe đàn em hát, Hà Hồ tiếp tục không cầm được lòng. “Trước khi tôi đưa ra kết quả quyết định cuối cùng, thì tôi muốn chia sẻ với mọi người về hai em. Đặc biệt là Bùi Caroon. Chị thương em nhất đội vì em là người đàn ông biết nhường nhịn, siêng năng. Khi hai em hát, tôi nhìn cả sự biểu cảm của hai gia đình các bạn, họ dành cho các bạn những ngọn lửa để chinh phục giấc mơ của mình. Và các em cũng biết là tôi cũng không bao giờ bỏ rơi các em. Tôi sẽ chọn người bản lĩnh nhất.”

Và người bản lĩnh đó không ai khác chính là Tiêu Châu Như Quỳnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTV
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN