Á quân The Voice 2015 bị trầm cảm nặng trong 2 năm, liên tục phải dùng thuốc ngủ

Sự kiện: Giọng Hát Việt

Học trò Tuấn Hưng bỗng dưng biến mất khi đang là cái tên được săn đón khiến nhiều người bất ngờ.

Yến Lê là cái tên nhận được sự yêu mến, quan tâm lớn từ khán giả của như hàng loạt chương trình, sự kiện sau khi trở thành Á quân The Voice 2015. Khi đang trong giai đoạn đang thăng hoa, chạy show nhiều, tên tuổi của nữ ca sĩ dần vắng bóng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội cũng như các chương trình giải trí suốt nhiều năm liền. 

Bẵng đi nhiều năm, cái tên Yến Lê bất ngờ tái xuất trở lại khi cô cho ra mắt dự án âm nhạc Giá Như Đừng Nói Giá Như, Anh Chọn Cô Ấy và mới đây là ca khúc đánh dấu chủ quyền Việt Nam Trong Tôi Là

Á quân The Voice 2015 "biến mất" khiến nhiều người bất ngờ.

Á quân The Voice 2015 "biến mất" khiến nhiều người bất ngờ.

Ít ai biết, để có được một Yến Lê mạnh mẽ, tự tin và hoàn thiện bản thân hơn như hiện tại, thì nữ ca sĩ đã từng phải đối mặt với quãng thời gian 2 năm sống chung với chứng bệnh trầm cảm - một căn bệnh tâm lí, nếu không phát hiện sớm và tìm cách vượt qua sẽ nhận về loạt hậu quả khó lường.

Chia sẻ ở tập mới nhất trong series Trạm Dừng Chân Của Yến, học trò Tuấn Hưng cho biết cô phát hiện bản thân mắc chứng bệnh này từ lúc dịch COVID-19 bùng phát. Việc cách li xã hội, chôn chân ở 4 bức tường, cộng với tâm trạng đang rơi xuống vực thăm vì mới chia tay mối tình nhiều năm. Tất cả khiến tâm lí Yến Lê dần không còn được bình thường, rơi vào trầm cảm.

Nữ ca sĩ bộc bạch: "Tôi không còn yêu thương bản thân mình. Tôi vốn là một người yêu thời trang, yêu cái đẹp. Tôi biết chăm sóc yêu thương gương mặt, thân hình của mình, không bao giờ ra ngoài mà không chỉn chu từ đầu tới chân. Vậy mà suốt 1 năm trời, tôi không còn muốn soi gương, trang điểm, không buồn lựa đồ đạc hay mua sắm cũng không dùng nước hoa. Thậm chí, gương của tôi đóng bụi vì tôi không ngó qua lấy 1 lần".

Yến Lê hoàn toàn mất kết nối với thế giới bên ngoài, chỉ muốn thu mình, cách biệt mọi thứ. Thậm chí, nữ ca sĩ cho biết từng có thời gian sợ phải nghe điện thoại, sợ gặp người lạ, sợ những nơi đông người.

Yến Lê hoàn toàn mất kết nối với thế giới bên ngoài, chỉ muốn thu mình, cách biệt mọi thứ. Thậm chí, nữ ca sĩ cho biết từng có thời gian sợ phải nghe điện thoại, sợ gặp người lạ, sợ những nơi đông người.

“Ở giai đoạn đó, hầu như mỗi chiều tôi đều ôm mặt khóc. Hay mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại kêu lên, tôi lại giật thót tim, vội vã úp mặt chiếc điện thoại xuống, tránh nghe tất cả các cuộc gọi. Thậm chí, ngay cả mẹ, người thân hay bạn bè, trợ lý lâu năm cũng không thể liên lạc được với tôi khiến mọi người ai cũng lo lắng, tìm kiếm đến tận nhà vì sợ có chuyện gì không hay xảy ra. Rừ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ chơi trò im lặng hay mất tích lâu như thế”, Yến Lê trải lòng. 

Giọng ca Việt Nam Trong Tôi Là trong giai đoạn này buông thả bản thân, ăn uống mất kiểm soát, tăng cân rồi lại ép cân. Cô tự nhận bản thân sống vô cùng thụ động, lối sống ít lành mạnh và không ý thức được bộ não của mình đang nghĩ gì. Đỉnh điểm, nữ ca sĩ phải sử dụng thuốc ngủ trong nhiều năm liền.

Hiện tại, Yến Lê thừa nhận vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn 100% những triệu chứng của bệnh trầm cảm, tâm trạng vẫn chưa hồi phục bình thường, cơ thể vẫn còn đau nhức, thỉnh thoảng nữ ca sĩ vẫn sử dụng thuốc ngủ. Nhưng so với thời điểm trước kia, nữ ca sĩ đã có những thay đổi tích cực hơn và tốt lên từng ngày.

Việc quay trở lại âm nhạc, cũng giúp Yến Lê không còn bí bách như trước, trở nên sáng tạo và yêu cuộc sống này hơn, khi được làm những gì mà bản thân yêu thích, đam mê theo đuổi.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ nhân hit “Việt Nam Trong Tôi Là“ liên tục phải xử lý vi phạm bản quyền: Có cả những nghệ sĩ gạo cội

Những tâm sự của Yến Lê - Á quân The Voice 2015 - về vấn đề bản quyền của những bản hit trong thời gian gần đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Minh ([Tên nguồn])
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN