Gặp hòn đá bám đầy rong rêu định vứt đi, cô gái "vớ bẫm" khi phát hiện thứ bên trong

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Khi cô mang "hòn đá" rong rêu tưởng chừng bỏ đi đó về nhà, mẹ cô thậm chí còn bắt vứt đi vì cho rằng đó là rác.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin lại về một câu chuyện xảy ra cách đây nhiều năm về việc một cô gái sống ở phía Bắc California, Mỹ, đã tình cờ tìm thấy "kho báu" trong con bào ngư khổng lồ. 

Cụ thể, vào năm 2007, khi đang đi dạo trên bãi biển ở gần California, cô gái tình cờ va phải một vật thể có hình thù khác lạ, trông giống như một hòn đá. Theo quan sát, hòn đá này phủ đầy rong rêu.

Vật thể lạ này có hình giống viên đá, bám đầy rong biển và rêu

Vật thể lạ này có hình giống viên đá, bám đầy rong biển và rêu

Khi mang vật thể lạ về nhà, mẹ của cô gái tưởng đó là đồ bỏ đi, trong khi bố của cô - một thợ lặn giàu kinh nghiệm, đã sớm nhận ra món đồ mà con gái mang về là thứ có giá trị, ít nhất là hơn một hòn đá.

Ở vỏ của con bào ngư có thứ sáng bóng

Ở vỏ của con bào ngư có thứ sáng bóng

Sau khi quan sát kỹ và tham khảo các nghiên cứu ở trên mạng, ông khẳng định vật thể lạ mà con gái ông mang về chính là con bào ngư đỏ. Sau đó, ông chải lông bào ngư, rửa thật sạch và bỏ ruột để chuẩn bị chế biến thành món ăn cho gia đình. Nhưng thật bất ngờ, trong quá trình chế biến, ông phát hiện có thứ gì đó sáng bóng ở trong con bào ngư. Khi quan sát kỹ hơn, ông phát hiện ra một viên ngọc bào ngư vô cùng quý hiếm và giá trị.

Ông và con gái còn quay lại clip tại thời điểm đó về việc họ đã tìm thấy một viên ngọc bào ngư mà trước đây mình chỉ mới nghe nói đến.

Sau khi xem kỹ, người đàn ông nhận định đó chính là viên ngọc bào ngư

Sau khi xem kỹ, người đàn ông nhận định đó chính là viên ngọc bào ngư

Đến bây giờ, gia đình này không tiết lộ con số họ nhận được khi bán viên ngọc bào ngư quý hiếm nhưng nhiều người nhận định sự phát hiện tình cờ này đã khiến cả nhà đổi đời trong phút chốc. 

Thực tế, ở Hàn Quốc đã có một kỷ lục được ghi nhận, đó là viên ngọc trai có kích thước bằng quả sồi sau khi một người đàn ông mua con bào ngư có kích thước bằng lòng bàn tay. 

Gặp hòn đá bám đầy rong rêu định vứt đi, cô gái "vớ bẫm" khi phát hiện thứ bên trong - 4

Năm 1990, viên ngọc trai đắt nhất thế giới được thợ lặn Wesley Rankin tìm thấy vào năm 1990 có giá lên đến 4,7 triệu USD (tương đương với hơn 107 tỷ VNĐ). Viên ngọc bào ngư đó nặng tới 470 carat với màu sắc đa dạng, lấp lánh từ bạc, cam, hồng, xanh lá, xanh lam và tím.

Nguồn: [Link nguồn]

Lê rừng xuống phố sau Tết, dân Hà thành lại “rủ nhau” xếp hàng mua hoa

Sau Tết, hoa lê rừng vẫn chưa giảm độ “hot” thậm chí còn được nhiều người săn đón hơn vì thời điểm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi Phan (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN