Đào, quất, cây cảnh vắng khách: Dân buôn kẻ lo lắng chờ đợi, người đăng đàn “giải cứu”

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Dọc các tuyến đường Mỗ Lao – Hà Đông, Lê Văn Lương, Võ Chí Công, Lạc Long Quân và Âu Cơ,… nhiều điểm bán quất, đào, hoa, cây cảnh đã mở bán cả chục ngày nay, nhưng các cửa hàng đều trong cảnh “chờ khách”.

Ghi nhận trong sáng nay (10h sáng), dù đã là ngày 20 tháng chạp nhưng vẫn chưa một bóng khách.

Quầy bán quất, hoa tết trên đường Lê Văn Lương vắng khách

Quầy bán quất, hoa tết trên đường Lê Văn Lương vắng khách

Với hàng chục loại hoa, cây cảnh các loại, chị Nguyễn Thị N. – chủ một quầy hàng trên đường Lê Văn Lương cho biết, do thời tiết năm nay khá thuận lợi nên các loại cây đều đẹp, giá cũng hợp lý.

Chị N. tranh thủ tưới cây

Chị N. tranh thủ tưới cây

Quất thế có giá trung bình từ 500.000 - 900.000 đồng/cây, tùy loại và tùy dáng. Với những cây quất mini để chưng bàn khách có giá mềm hơn, chỉ từ 200.000 – 300.000 đồng/cây; Hoa tường vi có giá 180.000 – 200.000 đồng/cây; Hoa cúc mâm xôi có giá 220.000 đồng/cây; hoa đồng tiền có giá 50.000 – 60.000/chậu,…

“Hàng về nhiều, đẹp và giá khá mềm, nhưng mới có khách qua tham quan chứ lượng khách mua chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay” – chị N. nói.

Cũng theo chị N., trong những ngày gần đây khi dịch Covid-19 tái bùng phát, đã làm cho những người buôn hoa tết như chị mất ăn mất ngủ.

Chị N. hy vọng sau ngày Tết ông Công ông Táo, lượng khách hàng sẽ tăng lên 

Chị N. hy vọng sau ngày Tết ông Công ông Táo, lượng khách hàng sẽ tăng lên 

“Trước khi lấy hàng bán dịp tết, chúng tôi đã xác định do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động tới túi tiền, thu nhập của người dân nên thị trường năm nay sẽ giao dịch èo uột hơn so với những năm trước. Cận tết, hàng đã lấy về rồi thì dịch lại ập tới lần ba nhưng biết làm sao được. Hy vọng dịch được kiểm soát tốt để người dân yên tâm đi sắm tết” – chị N. chia sẻ.

Đào, quất, cây cảnh vắng khách: Dân buôn kẻ lo lắng chờ đợi, người đăng đàn “giải cứu” - 4

Một số quầy hàng bên cạnh trên đường Lê Văn Lương, hoa tươi bày ngập lối đi

Một số quầy hàng bên cạnh trên đường Lê Văn Lương, hoa tươi bày ngập lối đi

Cách đó không xa, người bán đào dạo bên đường cũng chung cảnh "chờ khách"

Cách đó không xa, người bán đào dạo bên đường cũng chung cảnh "chờ khách"

Với những loại cây cao cấp và kén khách hơn, năm nay thưa vắng hơn hẳn. Nếu như những năm trước, thị trường cây cảnh ngày Tết tại Hà Nội rất ưa chuộng các chậu mai trắng (nhất chi mai). Hầu như năm nào, các chậu mai trắng đều “cháy hàng”, nhưng năm nay do lo ế ẩm, người buôn không dám “ôm hàng”.

Những chậu mai trắng có giá từ 3 triệu - 8 triệu đồng

Những chậu mai trắng có giá từ 3 triệu - 8 triệu đồng

Khảo sát tại chợ hoa, cây cảnh Cổ Linh (Long Biên, Hà Nội), rất ít nhà vườn năm nay bán mai trắng.

Anh Hoàng, chủ vườn G.L.B giải thích: Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khiến kinh tế cả nước rơi vào cảnh khó khăn. Người dân cũng tiết kiệm chi tiêu trong những ngày cận Tết.

“Một chậu mai trắng có giá tới vài triệu, thậm chí cả chục triệu đồng, kén người mua. Trong khi đó, khách hàng sẽ lựa chọn các chậu quất, cành đào có giá bình dân, dưới 500.000 đồng/sản phẩm”, anh Hoàng nói.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Hải Dương và Quảng Ninh và một số địa phương thì khiến anh Hoàng thực sự “vỡ mộng”.

Để nhanh chóng đẩy hàng, chủ vườn này chấp nhận giảm giá các chậu mai trắng từ 20% - 30% so với mọi năm. Bình quân từ 2 triệu - 3 triệu đồng/chậu nhỏ, hoặc từ 6 triệu - 8 triệu đồng/chậu lớn.

“Nếu mọi năm, một chậu mai trắng lớn có thể bán giá 15 triệu đồng/chậu. Nhưng, hiện tại, kể cả giảm xuống còn 8 triệu đồng cũng tương đối khó bán”, chủ vườn hoa này nói thêm.

Trong trường hợp xấu nhất, nếu Hà Nội giãn cách xã hội 1 lần nữa, chắc chắn người buôn mai trắng như chúng tôi sẽ “mất Tết”, thậm chí gánh thêm khoản lỗ không hề nhỏ khi buôn cây Tết”, Hoàng lo lắng, chia sẻ với PV.

Cũng là một người buôn quất tết, do lo ngại ế hàng nên ngay sau khi hay tin dịch Covid-19 tái bùng phát, anh Hoàng Văn Ch. đã đăng thông tin “giải cứu” trên một diễn đàn.

Lo ngại dịch Covid-19 - một người buôn quất đã đăng đàn cầu cứu cộng đồng mạng

Lo ngại dịch Covid-19 - một người buôn quất đã đăng đàn cầu cứu cộng đồng mạng

“Tết đến nơi rồi bác nào chưa có quất đến ngay với em, lãi lờ gì tầm này giá chỉ 350k/quất thôi cả chum lẫn vại luôn... Địa chỉ tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ cầu Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội)” – Anh Ch. đăng thông tin trên một diễn đàn.

Được biết, với 350.000 đồng/chậu quất thế được nhiều người cho là quá rẻ; một phần để ủng hộ chủ Top, nên chỉ trong một ngày, số quất của Ch. đã được giải cứu.

“Thật bất ngờ khi bài viết của em được nhận được sự quan tâm rất lớn từ các bác anh chị em trong hội... Ngay trong ngày các bác đã tới ủng hộ vườn quất của em. Giờ đã gần hết rồi ạ chỉ còn lại chục cây thôi. Lần đầu đi buôn cây đúng là trải qua nhiều cung bậc của cảm xúc quá các bác ạ, vậy là em có thể về quê sớm ăn tết với gia đình được rồi. Một lần nữa em cảm ơn ban quan trị cùng tất cả a chị em trong nhóm đã ủng hộ và dành sự quan tâm đặc biệt tới em ạ…” – anh Ch. phấn khởi và gửi lời cảm ơn tới khách hàng sau khi bán hết số quất.

Nguồn: [Link nguồn]

Người trồng đào Hải Dương sốc nặng vì bị hủy hết đơn, đòi tiền cọc khi dịch bùng phát

Người trồng đào ở Hải Dương đang đứng trước nguy cơ thiệt hại hàng tỉ đồng vì bị thương lái hủy đơn hàng khi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN