Nhã Phương: Suýt nữa không được làm Thêu

Nhã Phương chia sẻ cơ duyên đến với vai Thêu trong "Vừa đi vừa khóc", quá trình làm phim ở Hàn Quốc và những điều đã trải qua khi theo đuổi niềm đam mê diễn xuất.

Bộ phim Vừa đi vừa khóc đang nhận được nhiều tình cảm từ khán giả xem truyền hình. Đặc biệt, vai Thêu của Nhã Phương với tính cách vui vẻ, hết lòng với tình yêu cũng rất được yêu thích. Cô hot girl "bánh tráng trộn" trong phim ngắn Xin lỗi anh chỉ là... thằng bán bánh giò ngày nào giờ đã có những thành công nhất định, được nhiều người biến đến sau Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc...

Nhã Phương vui vẻ chia sẻ về con đường theo đuổi niềm đam mê diễn xuất, khoảng thời gian tham gia Vừa đi vừa khóc và lần đầu đến Hàn Quốc để đóng phim.

Cơ duyên đưa Nhã Phương đến với vai Thêu trong “Vừa đi vừa khóc”?

Phương nhớ thời điểm bác Đãng gọi cho mình là khi đang trên đường trở về sau khi quay xong một bộ phim khác. Lúc đó vì mệt, ngồi trên xe lại say, mơ mơ hồ hồ nên không định thần kịp để hiểu rõ về nội dung cuộc hội thoại.

Vì bác Đãng muốn gặp Phương với khuôn mặt mộc, hôm hẹn Phương lại vừa đi phim về nên phải vội vã tẩy trang. Trời ngày đó lại đột nhiên mưa làm Phương đến cuộc hẹn trễ nửa tiếng đồng hồ. Vô quán gặp bác Đãng ngồi đó thì lại lơ vì nghĩ chắc không phải Vũ Ngọc Đãng mời mình đâu mà là một đạo diễn khác tên Đãng.

Tóm lại, ấn tượng đầu tiên với đạo diễn “Vừa đi vừa khóc” với Phương là vô cùng xấu đến mức suýt nữa bác Đãng còn không cho Phương thử vai. Nhưng có lẽ may mắn đã mỉm cười và giúp Phương có được những trải nghiệm tuyệt vời với vai Thêu.

Nhiều người không thích Thêu của Nhã Phương vì nhân vật này toàn la hét suốt phim. Phương nghĩ sao?

La hét thì chỉ khi nào gặp anh Lố thôi mà! Thực ra, khi xem lại phim, Phương cũng thấy sao mà mình diễn hung dữ vậy nhưng lúc nhận vai, Phương chỉ cảm nhân vật và diễn theo cách của mình. Thêu cá tính, hết lòng với tình yêu dành cho Đông Dương nên cô chẳng còn quan tâm bất kỳ việc gì, người nào xung quanh mình nữa. Quát mắng Lố thực ra cũng chỉ vì anh chàng này khiến cho cô nàng quá bực bội thôi.

Mỗi người đều có một ý kiến riêng khi xem phim. Ý kiến nào cũng đáng được quan tâm. Phương sẽ vẫn nhận sự góp ý này và lấy làm kinh nghiệm trong những vai diễn sau.

Nhã Phương: Suýt nữa không được làm Thêu - 1

Thêu trong "Vừa đi vừa khóc" đối xử với anh chàng Lố si tình khá tàn nhẫn

Tính cách của Thêu và Nhã Phương ngoài đời có tương đồng nhau?

Phương là kiểu người rất nhát trong chuyện tình cảm. Phương không được như Thêu can đảm theo đuổi tình yêu của mình. Nếu thích ai đó, chắc Phương cũng chỉ giấu trong lòng và chỉ tìm cách tiếp cận nhưng đối phương phải ngỏ lời trước.

Tuy nhiên, Phương lại là người rất tích cực khi yêu. Phương luôn chủ động hâm nóng tình cảm khi mối quan hệ đã trải qua một thời gian dài. Ví dụ như Phương sẽ sẵn sàng vì người đó đi chợ nấu ăn dù bình thường nữ công gia chánh của mình khá tệ. Những hành động đó sẽ giúp giữ cho tình cảm của hai người được bền chắc hơn.

Nếu gặp một người như Lố ở ngoài đời, Phương nghĩ mình có bị lay động không?

Rất khó nói nhưng Phương chắc mình sẽ không hành xử như Thêu. Phương được cái mềm mỏng hơn nhân vật của mình trong “Vừa đi vừa khóc” rất nhiều. Tuy nhiên, nếu đã có người mình yêu như Thêu đang yêu Đông Dương thì Phương cũng sẽ giữ khoảng cách cần thiết để đối phương dễ dàng rút lui.

Nhã Phương thích một người đàn ông với vẻ ngoài bảnh bao, tính cách lạnh lùng như Đông Dương hay mẫu người chân thật, hết lòng yêu mình như Lố?

Phương thích những điều lãng mạn, nhẹ nhàng. Thực ra anh Lố cũng có nhiều hành động dễ thương, chỉ là mối quan tâm của Thêu chỉ có Đông Dương. Phương không tin vào “tình yêu sét đánh” lắm mà nghĩ nếu một thời gian quen biết, hiểu rõ về đối phương thì sẽ dễ lay động.

Nhưng Phương cũng là người khá “phong kiến”, nếu có người để yêu rồi thì sẽ không để anh chàng khác nuôi hi vọng. Nếu có Đông Dương rồi thì cơ hội dành cho Lố sẽ rất mong manh!

Nhã Phương: Suýt nữa không được làm Thêu - 2

Nhã Phương cũng rõ ràng trong tình yêu như Thêu của "Vừa đi vừa khóc"

Nhã Phương có cơ hội sang Hàn để quay phim, theo bạn sự khác biệt lớn nhất giữa cách làm phim ở Việt Nam và Hàn Quốc là gì?

Công nghệ sản xuất phim ở Hàn quá nổi tiếng và chuyên nghiệp nên mọi so sánh đều khập khiễng. Tuy nhiên, có một điều làm Phương thích nhất đã là sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng ở mọi khâu của ekip trước khi phim bấm máy chính thức.

Các diễn viên sẽ có lịch đọc kịch bản cùng nhau, tập diễn bằng những cảm xúc thật của nhân vật khi khi đang ghi hình để đạo diễn và bạn diễn góp ý. Phương thấy cách làm này khá chuyên nghiệp vì như vậy tiết kiệm được khoảng thời gian cũng như kinh phí rất lớn khi bắt đầu quay phim. Ở Việt Nam đa phần đến khi ra phim trường, diễn viên mới diễn và đạo diễn sửa khiến một phân đoạn ngắn cũng phải diễn đi diễn lại nhiều lần.

Một tháng ở Hàn, Nhã Phương ấn tượng nhất về điều gì?

Phương là một người lãng mạn lại cực kỳ mê phim Hàn, chưa kể đây lại lần xuất ngoại đầu tiên của Phương nên qua Hàn rất háo hức. Đến khi qua đó, lại chỉ được ở Seoul, một thành phố rất hiện đại lại còn đi vào dịp cuối đông nên mấy cảnh thiên nhiên tươi đẹp như phim không hề được thấy.

Món ăn Hàn thì cũng không quen nên hết một tuần đã thèm đồ Việt Nam kinh khủng. Có đứa bạn từ Việt Nam đi qua sau, Phương phải dặn đi dặn lại đem theo chai xì dầu theo khiến cô bạn cũng hết hồn.

Ấn tượng nhất của Phương là con người Hàn Quốc. Họ làm việc chuyên nghiệp và tôn trọng nhau. Mỗi khi diễn viên hoàn thành xong phần việc của mình ra về là phải cúi đầu chào từng người một trong ekip.

Phương có cảm giác những người làm trong lĩnh vực giải trí ở Hàn chịu rất nhiều áp lực. Lúc đầu chưa quen, Phương cảm thấy như mình không thể chịu nổi nhưng may mắn là những người trong ekip làm phim đã quen với Phương từ ở Việt Nam giúp đỡ cho mình rất nhiều để có thể thích nghi.

Nhã Phương: Suýt nữa không được làm Thêu - 3

Nhã Phương có cơ hội được sang Hàn và hợp tác với ekip chuyên nghiệp của Hàn Quốc

Nhã Phương đóng phim truyền hình rất lâu nhưng cho đến phim ngắn “Xin lỗi anh chỉ là… thằng bán bánh giò” mới được chú ý. Gần đây nhất bạn cũng tạo dấu ấn với phim điện ảnh “Quả tim máu”. Nhã Phương có nghĩ đến việc sẽ hạn chế nhận phim truyền hình lại vì không đem nhiều thành công?

Phương luôn nghĩ mình là người may mắn khi có thể tự lập từ sớm và sống được với công việc mà mình yêu thích. Phương không có nhiều toan tính với nghề. Phương thích cảm giác được sống nhiều cuộc đời khác nhau vì vậy chỉ cần có vai diễn phù hợp là Phương không ngại gì mà nhận lời. Đối với Phương, phim nhựa hay phim truyền hình, vai lớn hay vai nhỏ, thật sự không mấy quan trọng.

Nhưng suốt một thời gian dài theo nghề mà ít được biết đến có bao giờ gặp phải tình huống khiến Phương muốn bỏ cuộc?

Phương thấy mình may mắn vì lên Sài Gòn từ năm 18 tuổi để vào học trường Sân khấu Điện ảnh. Mới hết học kỳ 1 năm nhất là Phương đã được nhận phim và tự chủ về tài chính rồi. Dù tính ra đến nay Phương theo nghề cũng 6 năm rồi, không quá nổi tiếng nhưng đủ khiến Phương hài lòng.

So với nhiều bạn bè cùng lớp phải chuyển hướng sang ngã rẽ khác vì không có nhiều cơ hội đến thì Phương cảm thấy rất hạnh phúc. Hiện Phương đang sống ở Sài Gòn cùng với hai em, rất may mắn nghề diễn giúp Phương đủ trang trải cuộc sống cho mình và cả hai em nữa.

Nói vậy không có nghĩa là chưa từng có điều gì khiến Phương lay động về con đường mình đang đi. Phương nhớ từng tham gia một bộ phim quay theo kiểu cuốn chiếu. Vì phải quay phim cho kịp với lịch chiếu, sau đó đem về lồng tiếng cũng không tốt nên kết quả không được như ý các diễn viên mong muốn.

Phương cũng như các anh chị diễn viên khác cảm thấy rất bứt xúc. Phim khi lên sóng liên tục bị truyền thông “mổ xẻ” khiến Phương rất buồn. Lúc đó mất khoảng một thời gian rất dài Phương chỉ ở nhà mà không dám nhận phim mới nữa. Rồi xem phim trên TV lại bắt đầu “thèm diễn”, phải vứt bỏ hết để cố gắng theo đuổi điều mình thích. Nhưng lúc này Phương cũng có chút thay đổi. Với những phân đoạn diễn chưa tốt, Phương sẽ tự ý cắt để được đạo diễn cho diễn lại. Phương luôn tự cố gắng để phần của mình tốt nhất có thể.

Cảm ơn và chúc Nhã Phương sẽ thành công hơn trên con đường mình đã chọn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Vừa đi vừa khóc: Phim giờ vàng gây chú ý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN