Lee Min Ho: Bao giờ tôi mới có thể sống như con người

Sự kiện: Lee Min Ho

Những câu nói, lời thoại vô cùng ấn tượng của Lee Min Ho trên màn ảnh.

“Đến bao giờ tôi mới có thể sống như con người”

Câu nói khắc nghiệt này thốt ra từ nhân vật của Lee Min Ho trong phim điện ảnh sắp trình chiếu Gangnam 1970, hay còn gọi là Gangnam Blues.

Lee Min Ho: Bao giờ tôi mới có thể sống như con người - 1

Lee Min Ho vào vai một nhân vật xã hội đen có cuộc sống khắc nghiệt

Trong phim, Lee Min Ho vào vai một tay xã hội đen đứng đầu một nhóm đàn em có máu mặt. Anh là một người tham vọng, sống bằng những cú đấm và sự lạnh lùng.

Bối cảnh bộ phim mở ra thập niên 1970 tại khu vực Kangnam phát triển bậc nhất Hàn Quốc. Ở đó có sự đối lập giữa những người thanh niên sống dưới đáy xã hội và tầng lớp thượng lưu giàu có. Người nghèo phải sống khổ cực vì một ngày không kiếm được nổi 50 won (xấp xỉ 1.000 VND, vào thời điểm năm 70).

Trên mảnh đất đó, khái niệm bất động sản bắt đầu được khai sinh, khiến cho vùng Kangnam trở nên phát triển nhưng cũng đầy rẫy máu và nước mắt. Chàng trai trẻ Kim Jong Tae (Lee Min Ho) và Baek Yong Ki (Kim Rae Won) thân thiết với nhau như hai anh em ruột. Cả hai cùng là trẻ mồ côi. Vậy nhưng vì tham vọng đồng tiền, họ trở thành thù địch, phải cùng nhau chiến đấu một trận sống còn.

Cảnh tượng hai phe xã hội đen tranh giành địa phận và tiền bạc trong một đêm mưa tầm tã phần nào tái hiện qua trailer ngắn của phim. Nhân vật của Kim Rae Won tuyên bố: “Đất Jong Tae. Tiền Yong Ki. Chúng ta hãy quyết phân thắng bại đến chết”.

Lee Min Ho: Bao giờ tôi mới có thể sống như con người - 2

Lee Min Ho lạnh lùng và cay đắng trong trailer Gangnam Blues

Giữa cảnh đánh nhau đó xuất hiện hình ảnh nhân vật Jong Tae do Lee Min Ho thủ vai với đôi mắt ngấn lệ, tự nhủ: “Đến bao giờ tôi mới có thể sống như con người”. Đây cũng là vai diễn nhiều khác biệt của Lee Min Ho khi lần đầu đảm nhiệm vai nam chính trong phim điện ảnh.

“Có phải tôi thích em rồi không”

Lee Min Ho: Bao giờ tôi mới có thể sống như con người - 3

"Nàng Lọ Lem" Eun Sang luôn bị bối rối trước những pha tấn công của Kim Tan (Lee Min Ho) trong The Heirs

Câu tỏ tình bất ngờ này tưởng như khá “lỗi mốt” và quê mùa nhưng kỳ thực nó lại trở thành câu nói được nhiều bạn trẻ ưng nhất trong cơn sốt Kim Tan. Bộ phim The Heirs có màn tỏ tình nhanh như chớp của nam chính Kim Tan khi vừa mới gặp cô bé Lọ Lem Cha Eun Sang chỉ sau 1 ngày.

Trong lúc chạy trốn, cả hai ngồi trong rạp chiếu phim và Kim Tan bất ngờ quay sang thổ lộ với Eun Sang: “Có phải tôi thích em rồi không?”. Quá bất ngờ, Eun Sang không biết làm cách nào đáp lại. Và đó là lời tỏ tình dễ thương, độc nhất của chàng thiếu gia Kim Tan trước “tiếng sét ái tình”.

Clip: Kim Tan (Lee Min Ho) tỏ tình bất ngờ với bạn gái chỉ sau 1 ngày gặp

Chia sẻ về câu thoại thú vị này, Lee Min Ho cho hay, lúc đầu khi đọc kịch bản tới đoạn đó, anh ngỡ rằng câu nói này là một lỗi trong khâu đánh máy. Anh cũng bật mí thêm: "Là một người đàn ông, tôi cảm thấy cách mà Kim Tan yêu rất là ngầu. Thay vì cảm thấy khó khăn hay không thoải mái thì tôi lại muốn giống Kim Tan hơn".

"Nếu bây giờ tôi muốn ôm em, có phải tôi bị điên không?”

Lee Min Ho: Bao giờ tôi mới có thể sống như con người - 4

Lee Min Ho ôm chặt Park Shin Hye trong The Heirs

Trong The Heirs, nhân vật Kim Tan còn nói lên nhiều câu thoại tình cảm khác. Lee Min Ho “khai thật” rằng ở ngoài đời anh không nói ngọt được như Kim Tan. Kiểu như: “Nếu bây giờ tôi muốn ôm em, có phải tôi bị điên không? Em đừng khóc. Cũng đừng nói em ghét tôi. Hãy nói rằng em sẽ suy nghĩ. Tôi xin em đấy" rồi ôm chặt lấy người yêu ngay trên phố.

Câu nói này khiến Eun Sang (Park Shin Hye) cảm động bật khóc bởi đó là lúc chuyện tình cảm của cả hai đã bị gia đình phát hiện.

“Game Over”

Câu thoại này trở nên đặc biệt bởi nó là lời nói trước khi hôn của nhân vật do Lee Min Ho thủ vai.

Lee Min Ho: Bao giờ tôi mới có thể sống như con người - 5

"Game over" - Lee Min Ho nói trước khi hôn Son Ye Jin trong phim Personal Taste

Từ một chàng trai phải đóng giả gay để ở cùng nhà với cô gái luộm thuộm Gae-in (Son Ye Jin), Jinho (Lee Min Ho) đã bất ngờ nảy sinh tình cảm với nàng. Khi cả hai nhận ra trái tim thuộc về nhau, Jin-ho quyết định thể hiện tình cảm bằng một nụ hôn bất ngờ. Anh nói với Gae-in: “Cuộc chơi đã kết thúc” (Game over) và đặt lên môi nàng nụ hôn lãng mạn ngay giữa chốn đông người. Đó cũng là lời khẳng định anh sẽ sống thực với “một nửa” của cuộc đời mình.

"Eun Soo là người phụ nữ của tôi"

Lee Min Ho: Bao giờ tôi mới có thể sống như con người - 6

Lee Min Ho hôn Kim Hee Sun ngay trước mặt đối thủ trong Faith

Bộ phim truyền hình cổ trang đầu tay của Lee Min Ho chính là Faith (Tín nghĩa), đóng cùng đàn chị Kim Hee Sun. Câu chuyện tình cảm lãng mạn có hơi hướng hư cấu trong thời đại xưa nhưng vẫn thuyết phục người xem bởi những tình tiết hợp lý. Nhân vật tướng quân Choi Young do Lee Min Ho thủ vai có một câu nói đầy bản lĩnh nhưng cũng rất ngọt ngào.

Không chấp nhận được người yêu rơi vào tay kẻ độc ác, anh đã bất chấp nguy hiểm tính mạng để có mặt ngay tại lễ đường cùng lời tuyên bố: “Eun Soo là người phụ nữ của tôi”. Trước con mắt ngạc nhiên và chưa biết xử lý ra sao của những kẻ địch, Choi Young đặt lên môi nàng nụ hôn ấm ấp.

“Anh rất hối hận vì đã yêu em”

Lee Min Ho: Bao giờ tôi mới có thể sống như con người - 7

Lee Min Ho phải nói dối lòng mình trong City Hunter

Một chuyện tình đẹp, trải qua nhiều sóng gió giữa chàng trai mang 2 thân phận và một nữ cảnh vệ khiến City Hunter trở thành ký ức đẹp trong lòng người hâm mộ. Trong hành trình đi tìm sự thật và trả thù, Yoon Sung (Lee Min Ho) phải che giấu cảm xúc thật của mình trước người anh yêu. Thậm chí, ngay cả khi trái tim anh “nhỏ máu”, anh vẫn phải nói dối lời chia tay. Anh đã cố ý dùng những lời lẽ tổn thương vì không muốn người yêu của mình bị hại. Anh chủ động nói với Nana (Park Min Young): “Anh rất hối hận vì đã yêu em. Anh muốn em hãy quên anh đi và hãy tìm người đàn ông tốt hơn để có sống hạnh phúc”.

Nhưng Nana rất hiểu hoàn cảnh vì sao người mình yêu phải nói những lời cay đắng đó. Cô đã khóc khi Yoon Sung quay lưng bước đi. Dù trước khi nói lời chia tay, Yoon Sung lần đầu tiên thổ lộ tình yêu với Nana. Anh đã nói với cô gái của mình: “Anh không thể để em đi. Anh thích em. Nhưng em phải từ bỏ anh trước. Hãy vờ như không biết anh nếu chúng ta có gặp nhau”. Câu nói của anh khiến Nana đẫm lệ.

"Nếu để mất em, anh sẽ hối hận trong suốt quãng đời còn lại của mình"

Lee Min Ho: Bao giờ tôi mới có thể sống như con người - 8

Công cuộc chinh phục nàng Lọ Lem của chàng Xoăn ngập tràn những pha mùi mẫn

Câu nói tình tứ này là lời của chàng thiếu gia nhà giàu Goo Jun Pyo trong Vườn sao băng dành cho cô nàng Lọ Lem Jan Di. Trước khi hôn nàng trên cáp treo, Jun Pyo đã nói lời có cánh: "Nếu để mất em, anh sẽ hối hận trong suốt quãng đời còn lại của mình".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Lee Min Ho Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN