Huy Tuấn bị lừa, Thành Lộc sung sướng

Tập năm của chương trình Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai đã đem lại cho khán giả những phần trình diễn đa dạng, đặc sắc của các thí sinh khu vực phía Nam.

Thí sinh Nguyễn Mạnh Phương có lẽ là thí sinh để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất cho giám khảo và khán giả.

Vì một chầu cà phê quyết lừa Huy Tuấn

Thí sinh này đã mang đến một tiết mục vô cùng thú vị với sự kết hợp của giám khảo Huy Tuấn trên sân khấu.

Ngay khi được mời lên sân khấu, Huy Tuấn đã rất hào hứng và thoải mái vì đây không phải là tiết mục nguy hiểm. Nhưng Huy Tuấn không bao giờ ngờ mình trở thành “nạn nhân” của một cú lừa ngoạn mục có sự “đồng lõa” của cả khán giả và 2 vị giám khảo còn lại.

Tiết mục ảo thuật duyên dáng, không quá phức tạp nhưng vô cùng khéo léo, nhanh nhẹn của Mạnh Phương đã chinh phục tất cả những người có mặt trong khán phòng.

Huy Tuấn bị lừa, Thành Lộc sung sướng - 1

Huy Tuấn bị lừa, Thành Lộc sung sướng - 2

Gương mặt ngơ ngác và hài hước của giám khảo Huy Tuấn

Chỉ với công cụ là miếng giấy ăn, Huy Tuấn đã hoàn toàn bị “lừa”, và bị “lừa” đến 3 lần do sự lanh tay, lẹ mắt của thí sinh này trong trò chơi quen thuộc “tay nào có tay nào không”.

Hai vị giám khảo còn lại được một phen cười “hả dạ” khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của GK Huy Tuấn trong cả tiết mục Nguyễn Mạnh Phương. Thúy Hạnh hớn hở ra mặt khi sau nhiều lần bị Huy Tuấn gài thử nghiệm các pha mạo hiểm, giờ đây chính anh lại bị lừa trong một tiết mục tưởng chừng rất nhẹ nhàng.

Tiết mục ảo thuật gia đường phố duyên dáng và hài hước

Thành Lộc cũng mãn nguyện không kém khi phán: “Không gì sung sướng bằng thấy Huy Tuấn bị lừa. Huy Tuấn trở thành “nạn nhân” của chàng thí sinh điển trai này vì một lý do rất đơn giản: “Anh Huy Tuấn là giám khảo khó tính nhất nên bọn bạn em cá nếu em lừa được anh Huy Tuấn tụi nó sẽ bao em một chầu cà phê”.

Tiết mục duyên dáng và hài của thí sinh cộng với sự tung hứng thú vị của giám khảo khiến khán giả cười vỡ bụng.

Vừa thổi kèn harmonica vừa ăn chuối


Đây là màn trình diễn rất độc của Nguyễn Tuấn Vũ, anh chàng làm nghề tạo mẫu tóc đã mang đến cuộc thi một tiết mục vô cùng thú vị và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cả 3 vị giám khảo.

Yêu thích thổi kèn harmonica từ năm 20 tuổi, thí sinh này đã có 20 năm kinh nghiệm với nghệ thuật trình diễn này. Ban đầu chỉ là niềm yêu thích đơn giản, càng về sau, anh càng đào sâu nghiên cứu và đầu tư cho môn nghệ thuật này. Đỉnh cao của sự đầu tư này là việc anh tìm đến học với nghệ sỹ Tòng Sơn – người được mệnh danh là “quái kiệt harmonica”.

Huy Tuấn bị lừa, Thành Lộc sung sướng - 3

Huy Tuấn bị lừa, Thành Lộc sung sướng - 4

Màn thổi kèn Harmonica độc này chắc chỉ có thể diễn ra trên sân khấu Got Talent

Thí sinh này chắc hẳn đã không làm người thầy của mình thất vọng khi có một tiết mục duyên dáng trên sân khấu với hầu hết các “độc chiêu” của thầy: thổi kèn bằng mũi, thổi một lúc hai cây, và vừa thổi kèn vừa ăn chuối. Thúy Hạnh nhận xét: “Tôi chưa thấy tiết mục thổi kèn nào mà nó duyên như tiết mục của anh”.

Màn trình diễn độc vừa thổi harmonica vừa ăn chuối

Quên cả bản thân để mạo hiểm

Thí sinh Huỳnh Thanh Tuấn đã mang đến cho giám khảo và khán phòng những giây phút rùng rợn vì màn trình diễn mạo hiểm độc đáo của mình. Đó là một tiết mục móc những sợi xích sắt vào mắt, vào tay và vào cổ, xuyên qua da thịt để  nâng những xô đầy nước lên.

Huy Tuấn bị lừa, Thành Lộc sung sướng - 5

Màn trình diễn mạo hiểm của thí sinh Huỳnh Thanh Tuấn

Giám khảo và tất cả khán phòng nhiều lúc đã phải quay mặt đi vì độ nguy hiểm của tiết mục. Tuy rùng rợn là thế nhưng tiết mục của thí sinh này đã cống hiến cho khán giả những giây phút thú vị, được mở rộng tầm mắt trước khả năng bất tận của con người.

Biên tập viên truyện tranh thi vẽ tranh cát cùng con gái

Thí sinh Lê Phong Giao ở cái tuổi ngoài 40 và có nghề nghiệp ổn định là kiến trúc sư kiêm biên tập viên truyện tranh Nhà xuất bản Trẻ đã đến với sân khấu Got Talent bằng tiết mục vẽ tranh cát.

Điều thú vị ở chỗ, anh đã truyền cảm hứng đến cô con gái còn ít tuổi của mình – bé Thanh Thanh để vẽ tranh cát trở thành niềm đam mê chung của cả hai cha con. Cả hai cha con đã cùng nhau đứng trên sân khấu Got Talent để thể hiện niềm đam mê của mình với tiết mục vẽ tranh cát với tên gọi Ngôi sao bé bỏng trên nền nhạc thiếu nhi trong sáng, vui tươi.

Huy Tuấn bị lừa, Thành Lộc sung sướng - 6

Hai cha con anh Thanh Phong và tác phẩm tranh cát khá dễ thương

Đi theo cổ vũ anh còn có cả vợ và người cha lớn tuổi của anh. Anh chia sẻ: “Ban đầu đó chỉ là trò chơi của tôi và con gái, lâu dần thành niềm yêu thích. Nhà tôi có hẳn một cái sân thượng và một hố cát để cha con có thể chơi chung với nhau”.

Ngoài những tiết mục ly kỳ, rụng rờn, tài hoa của các thí sinh trưởng thành, tập năm cũng nở rộ những gương mặt mầm non rất triển vọng.

“Nhắm mắt thấy ngôi sao Disney Club”


Cô bé Cao Ngọc Thùy Anh 14 tuổi đến với sân khấu Got Talent bằng tài năng ca hát và tự đệm đàn ca khúc tiếng Anh do em tự sáng tác mang tên Sweetest Love.

Với giọng hát trong trẻo và ngoại hình dễ thương, Thùy Anh đã chinh phục gần như tất cả khán phòng. Nhờ học tại trường quôc tế từ bé, khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn cùng với chất giọng ngọt ngào, bài hát của Thùy Anh đã thổi một làn gió mát đến tất cả mọi người.

Huy Tuấn bị lừa, Thành Lộc sung sướng - 7

Cô bé 14 tuổi vừa hát vừa chơi guitar ca khúc mình tự sáng tác một cách đầy cảm xúc

Giám khảo Huy Tuấn có một liên tưởng thú vị từ màn trình diễn của Thùy Anh: “Khi cháu hát thì chú nhắm mắt lại chú cảm thấy như một ngôi sao nào đấy của Disney Club đang hát. Cái quan trọng nhất cháu tự viết cái bài hát cho cháu hát thành ra là tất cả cái tinh thần, cái sự trong trẻo, hồn nhiên của lứa tuổi của cháu nó đều được thể hiện qua bài hát của cháu”.

Cô bé 15 tuổi múa bụng gây tranh cãi

Cô bé Lưu Thi Thiên Phương 15 tuổi đến từ Sa Đéc lại mang đến cho chương trình những điệu múa uyển chuyển, cuốn hút của một tiết mục Belly Dance.

Điều đặc biệt là, cô bé đã tự học tất cả mà không hề qua một trường lớp đào tạo bài bản nào. Sự khổ công rèn luyện để theo đuổi đam mê của mình là một tinh thần đáng ghi nhận của các thí sinh nhỏ tuổi khi đến với sân khấu Got Talent.

Huy Tuấn bị lừa, Thành Lộc sung sướng - 8

Cô bé 15 tuổi với màn Belly dance nóng bỏng

Có thể tài năng của các em chưa đạt đến độ chín nhưng ước mơ và quyết tâm theo đuổi ước mơ của các em là một điểm sáng.

Tiết mục của Thiên Phương cũng đã gây ra một cuộc tranh luận nhỏ trên hàng ghế nóng giữa giám khảo Thúy Hạnh và giám khảo Huy Tuấn.

Giám khảo Thúy Hạnh nhận xét: “Em làm đẹp, nhưng nói thật tôi thấy các động tác của em còn nghèo nàn, có nghĩa là các động tác ít phát triển”.

Gần như ngay lập tức, giám khảo Huy Tuấn đa bảo vệ thí sinh bằng nhận định của mình: “Chẳng thà là một vài động tác mà làm đến nơi đến chốn, còn hơn nhiều động tác phức tạp nhưng không rõ nét. Chú không hiểu nhiều về Belly Dance, nhưng một tiết mục trên sân khấu mà chú thấy hấp dẫn và quyến rũ có nghĩa là chú thích tiết mục ấy rồi”.

Và với sự ủng hộ của NSUT Thành Lộc, phần thắng đã nghiêng về Huy Tuấn và cô bé 15 tuổi.

Không đỡ nổi với chàng Batman

Khó đỡ nhất trong tập 5 này chính là phần trình diễn của chàng Batman Nguyễn Ngọc Dương.

Ngay khi xuất hiện Ngọc Dương đã khiến khán giả cười rộ lên với bộ trang phục tự chế độc đạo với kết hợp giữa trang phục của Người dơi (Batman) và Siêu nhân (Superman).

Huy Tuấn bị lừa, Thành Lộc sung sướng - 9

Chàng Batman có một không hai khiến khán giả cười vỡ bụng

Nhưng khi giọng hát có thể gọi là thảm họa của anh cất lên trong ca khúc Bang bang cùng với những cử chỉ minh họa không đụng hàng, siêu hùng mới chính thức “hạ gục” khán giả hoàn toàn. Sốc hơn khi chủ nhân của tiết mục thảm họa này lại là một nhà nghiên cứu khoa học.

Chàng Batman hát Bang bang gây choáng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thảo - Ảnh: Ân Nguyễn ([Tên nguồn])
Viet Nam Got talent 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN