Danh hài Vân Sơn: Vợ tôi ghen với cả đàn ông

Sự kiện: Sao nói thật

"Vợ tôi tin tưởng tôi nhưng phụ nữ mà, vẫn có lúc ghen tuông. Cô ấy không chỉ ghen với phụ nữ không đâu mà còn ghen cả với đàn ông nữa...", danh hài Vân Sơn chia sẻ.

Chỉ còn vài ngày nữa, liveshow Mùa thu tình yêu – Fall in love của Vân Sơn sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Danh hài hải ngoại này đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn để giải đáp những thắc mắc của khán giả về giá vé bị cho là cao ngất ngưởng cũng như những chuyện riêng tư chưa bao giờ anh chia sẻ.

Danh hài Vân Sơn: Vợ tôi ghen với cả đàn ông - 1

Danh hài Vân Sơn.

8 triệu/1 cặp vé vẫn... lỗ

- Nhiều người cho rằng, Vân Sơn mạo hiểm khi chi tận 10 tỷ để tổ chức một đêm nhạc tại Hà Nội vào ngày 8/11 sắp tới, anh nghĩ sao?

Thực hiện liveshow tại Hà Nội là một sự tính toán kĩ lưỡng của tôi và ekip để tri ân khán giả. Một đất nước như Tiệp Khắc có khoảng 20 ngàn người Việt Nam sinh sống, tôi vẫn mang cả sân khấu hoành tráng cùng nghệ sĩ qua đó làm show, trong khi Hà Nội có mấy triệu người tại sao lại cho là tôi mạo hiểm?

Bên cạnh đó, khán giả của tôi không chỉ có người dân Thủ đô mà các khán giả lâu năm tận nước ngoài hay các tỉnh thành khác trên cả nước như Sài Gòn, Cần Thơ…cũng đã đặt mua vé. Thế nên, với hơn 3.500 chỗ ngồi tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tôi nghĩ đó không phải là điều làm tôi lo lắng.

- Nhưng với giá 8 triệu cho một cặp vé VIP, một bộ phận khán giả cho là cao “cắt cổ” để coi một show ca nhạc, anh có ý kiến gì không?

Số tiền tôi đầu tư cho liveshow này là khoảng 10 tỷ thì với giá vé giao động từ 1 đến 4 triệu đồng, có bán hết vé tôi vẫn lỗ là cái chắc. Nhưng tôi vẫn làm, thậm chí liveshow sẽ rất hoành tráng với sự qui tụ của hơn 100 nghệ sĩ nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật trong và ngoài nước. Và để thu lại được nguồn vốn trên tôi sẽ thu đĩa DVD và phát hành trên toàn thế giới.

-  Nhưng một liveshow kéo dài khoảng 3 tiếng mà Vân Sơn mời hàng chục nghệ sĩ tên tuổi trong và ngoài nước tham gia. Anh không sợ bị cho là chương trình tạp kĩ chứ không phải là liveshow của riêng của Vân Sơn sao?

Đó là điều tôi mong muốn khi mọi người nghĩ đó là liveshow tạp kĩ. Tôi muốn nhấn mạnh, đây không phải liveshow của riêng tôi mà là chương trình do Trung tâm Vân Sơn đứng ra tổ chức. Thế nên, tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình này sẽ chỉ được hát từ một đến hai bài thôi. Nhưng riêng tôi sẽ trình diễn 4 tiết mục hài. Tôi cũng sẽ cùng Jennifer Phạm làm MC để dẫn dắt và kết nối các tiết mục với nhau nhằm mang lại tiếng cười cho khán giả.

- Anh mời hàng loạt tên tuổi lớn của showbiz như: Thu Minh, Hoài Linh, Phi Nhung, Ý Lan… nhưng tại sao lại vắng bóng cậu ruột anh - diễn viên Chánh Tín?

Chương trình đã được lên kế hoạch lâu rồi trong khi cậu với mợ mới chỉ đi hát lại khoảng chừng hơn một tuần nay. Tôi nghĩ nếu chương trình này không kịp thì để chương trình tới sẽ mời cậu mợ xuất hiện.

- Được biết hồi nhỏ anh rất thần tượng cậu của mình – diễn viên Chánh Tín nên mới quyết tâm theo con đường nghệ thuật?

Gia đình tôi ai cũng đam mê nghệ thuật, mẹ tôi và các cậu đều hát hay và đánh ghita giỏi. Trong đó, cậu Chánh Tín là một trong những người thành danh sớm trong gia đình.

Tôi nhớ, sau một lần xuất hiện trên Đài truyền hình, cậu Nguyễn Chánh Tín nhanh chóng trở thành hiện tượng của showbiz Việt. Mọi người mê cậu lắm trong đó có tôi và một số anh em khác trong dòng họ.

Chúng tôi xem cậu Tín là “kim chỉ nam”, là ngọn Hải Đăng để mình tiến theo. Tôi nghĩ chính nhờ những cái hấp lực hào quang của cậu nên tôi, anh Nguyễn Dương, Charlie Nguyễn, Jonny Trí Nguyễn…mới mơ ước và quyết định đi theo con đường này.

Danh hài Vân Sơn: Vợ tôi ghen với cả đàn ông - 2

Anh em Vân Sơn coi nghệ sỹ Chánh Tín là thần tượng, là ngọn Hải Đăng để tiến theo

-  Quá trình thực hiện mơ ước trở thành nghệ sĩ của Vân Sơn có gặp phải nhiều khó khăn không?

Công việc đầu tiên của tôi khi theo con đường nghệ thuật là một diễn viên múa. Sau đó tôi mới đi học thêm về kịch, âm nhạc, cải lương, ảo thuật…Theo tôi không có con đường nào trải toàn thảm đỏ để mình đi cả. Trong cuộc đời này, ai cũng sẽ phải trải qua mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố trên hành trình tìm tới thành công.

Có những con đường nhìn tưởng đầy hoa hồng nhưng khi bước lên mới nhận ra hoa hồng thì luôn có…gai. Mọi thứ trong cuộc sống không có gì là dễ dãi nên hãy học cách chấp nhận và coi mọi thứ là điều bình thường dù là thất bại hay thành công.

- Coi Chánh Tín là thần tượng nhưng sao anh không theo lĩnh vực ca hát hoặc diễn viên mà lại chọn hài kịch để lập nghiệp?

Tôi nghĩ cái nghiệp diễn hài nó đeo đuổi tôi từ lúc còn nhỏ. Tôi nhớ thời trẻ, tôi ngồi ở đâu là lúc sau các bạn sẽ xà tới để nghe tôi tám chuyện đông vui lắm. Họ thích cách nói chuyện hài hước của tôi.

Và có lẽ hài kịch đã lựa chọn tôi chứ tôi cũng có nhiều cơ hội để đi theo lĩnh vực ca sĩ, kịch sĩ lắm. Sau này tôi nhận thấy việc mang tiếng cười đến cho khán giả vẫn là cái tôi thích nhất.

- Anh có thể tiết lộ một chút bí quyết lấy tiếng cười khán giả của mình được không?

Muốn khán giả cười thì mình phải có suy nghĩ khác người. Suy nghĩ của tôi nó ngộ lắm, lúc nào tôi cũng nghĩ là phải "gạt" người ta, như vậy mới gây cười được.

Không có thời gian "ngoại tình" vì quá... bận rộn

- Từ trước tới nay, Vân Sơn có vẻ rất kín tiếng về chuyện đời tư. Anh có thể bật mí về cuộc sống đằng sau ánh hào quang sân khấu của mình được không?

Tôi lập gia đình từ năm 1990 cho tới bây giờ là vừa tròn 25 năm rồi. Tôi có hai cậu con trai đứa lớn năm nay 22 tuổi còn thằng nhỏ 15 tuổi. Hai đứa học rất giỏi và đẹp trai y bố thành ra tôi không có gì phàn nàn về tụi nó (cười).

Hồi còn nhỏ hai cậu ấm cũng tham gia nhiều tiểu phẩm hài với tôi nhưng lớn lên tôi để các con đi theo con đường chúng thích chứ không ép làm nghệ thuật.

Danh hài Vân Sơn: Vợ tôi ghen với cả đàn ông - 3

"Bà xã" Vân Sơn - người sẵn sàng hi sinh bản thân để trải thảm hoa hồng cho chồng bước đi

- Còn "người phụ nữ bí ẩn" luôn kề vai sát cánh với anh trong suốt 25 năm qua thì sao?

Khi tôi vừa qua Mỹ thì gặp bà xã. Cô ấy hoàn toàn không biết tôi là diễn viên. Lúc đó tôi cũng không có tài sản gì trong người nhưng cô ấy vẫn yêu tôi. Tôi nhận ra đây là người yêu mình thật tình chứ không giống như hồi xưa tôi ở Việt Nam, cứ sau mỗi đêm diễn bước ra khỏi sân khấu đã có rất nhiều người đứng chờ đợi.

Khi cưới tôi, bà xã cũng mới chỉ 21, 22 tuổi và vừa học xong. Hai vợ chồng thuê phòng ở rất nhỏ và cùng nhau xây dựng tổ ấm. Và cho đến ngày hôm nay, tôi không có gì phải than phiền về người phụ nữ của tôi cả. Bởi vì cô ấy lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh bản thân mình để đặt những thảm hoa hồng cho tôi bước lên.

Người đời hay cho rằng anh em nghệ sĩ là hào hoa thay vợ, đổi chồng như thay áo thì điều đó không hề đúng đối với tôi nha (cười).

- Nhưng làm thế nào để anh có thể từ chối được những lời mời mọc đầy cám dỗ của các cô gái trẻ đẹp luôn vây xung quanh anh?

Lúc trước cũng có vài người hỏi tôi như vậy thì tôi không suy nghĩ được là tại sao. Nhưng giờ tôi nhận ra đó là vì công việc của tôi quá bận rộn, đến mức tôi không thể nào có thời gian mà hẹn hò. Vì muốn yêu một người phụ nữ khác thì phải có thời gian nhắn tin, nói những lời ngon ngọt, họ mới chịu chứ (cười).

Lý do nữa để tôi giữ được mình trong sạch không bị các fan và các ca sĩ trẻ dụ dỗ là vì tôi còn đảm nhận vị trí giám đốc của Trung tâm Vân Sơn. Tôi biết có nhiều cô sẵn sàng hi sinh những thứ họ quí nhất để đạt được mục đích của họ nhưng tôi cũng muốn giữ sự nghiệp của mình và không để hai thứ đó bị lẫn lộn nhau.

- Ngoài những lý do trên có phải vì "bà xã" lúc nào cũng kè kè bên cạnh nên anh không dám làm gì có lỗi...?

Vợ tôi chỉ đồng hành cùng chồng ở những chương trình lớn thôi còn những lúc tôi đi diễn khắp nơi trên thế giới vợ không đi theo.

- Sống với một người chồng chung thủy như anh hẳn "bà xã" anh rất an tâm và tin tưởng chồng?

Vợ tôi tin tưởng tôi nhưng phụ nữ mà vẫn có lúc ghen tuông. Cô ấy không chỉ ghen với phụ nữ không đâu mà còn ghen cả với đàn ông nữa. Những lúc tôi đi diễn với những người có hai giới tính là vợ tôi sẽ ghen ngay. Mỗi lần ghen tuông là lại bắt tôi thề. Tôi nhớ trong 25 năm sống với nhau tôi phải thề 2 lần với bà xã vì tính ghen tuông rồi đó (cười).

- Nói như vậy có nghĩa là Vân Sơn có rất nhiều người cùng giới theo đuổi?

Bây giờ thì ít vì tôi cũng 53 tuổi rồi. Khi còn trẻ chỉ cần ngồi bên người hai giới tính khoảng 5 phút là tôi sẽ nhận ra họ ngay, dù họ có cố giấu kín thế nào vì ánh mắt họ nhìn rất tôi tình cảm. Nhưng giờ già rồi các em trẻ nhìn tôi không còn có ánh mắt đó nữa nên cũng ít phát hiện ra (cười).

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Phương ([Tên nguồn])
Sao nói thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN