Chánh Tín tái xuất nhạt nhòa trong "Đại ca U70"

Sự kiện: Chánh Tín

Nhân vật ông Hoành – nhân vật đánh dấu sự trở lại của Chánh Tín vẫn không thể đem lại cho khán giả cảm xúc của thời “Đại tá Nguyễn Thành Luân”.

Chánh Tín không phải là cái tên xa lại đối với khán giả Việt dù đã rất lâu rồi người ta không thấy ông đóng phim. Phải nói rằng kể từ vai Đại tá Nguyên Thành Luân trong Ván bài lật ngửa, Chánh Tín vẫn chưa có một vai diễn nào vượt qua được cái bóng quá lớn đó. Vì vậy, sự trở lại của Chánh Tín khiến khán giả vô cùng háo hức.

Chánh Tín tái xuất nhạt nhòa trong "Đại ca U70" - 1

Khán giả háo hức chờ đợi sự trở lại của "Đại tá Nguyễn Thành Luân"

Tái xuất sau rất nhiều năm vắng bóng trong vai trò của một diễn viên, Chánh Tín vào vai ông Hoành – một đại ca giang hồ hết thời trong phim dài tập Đại ca U70.

Khi về già, ông Hoành sống trong viện dưỡng lão cùng với những người già không nơi nương tựa khác. Nhưng vốn “võ nghệ đầy mình”, lại quen cuộc sống tự do thoải mái nên ông quyết định rời viện dưỡng lão để đi tìm ba người đệ cùng nhóm giang hồ với mình năm xưa.

Để giúp ông Hoành ổn định cuộc sống về già, ba đàn em quyết định bí mật đi tìm vợ con đã thất lạc mấy chục năm trước của ông Hoành.

Trong thời gian đó, ông Hoành đã vô tình ra tay nghĩa hiệp “anh hùng cứu mỹ nhân” khi bà Hoa (Diễm My) bị giật túi xách. Không chỉ nắn gân, xoa bóp chân giúp bà Hoa, ông Hoành cùng với hai đàn em đánh tên cướp tơi tả để lấy lại túi xách cho bà Hoa.

Khi ngửi mùi hương bưởi trên tóc của bà Hoa, ông Hoành đã “trúng tiếng sét ái tình” ngay lập tức vì mùi hương này khiến ông nhớ đến người vợ thất lạc của ông.

Câu chuyện khiến khán giả thấy thích thú nhất trong Đại ca U70 có lẽ là chuyện tình già giữa ông Hoành và bà Hoa – một chuyện tình lãng mạn và sến đến mức khiến nhiều khán giả trẻ có khi còn phải ghen tỵ.

Chánh Tín tái xuất nhạt nhòa trong "Đại ca U70" - 2

Chuyện tình già giữa ông Hoành và bà Hoa là tình tiết thu hút khán giả nhất trong Đại ca U70

Khán giả có thể thấy buồn cười với hình ảnh một ông già 70 đã bao nhiêu năm “chinh chiến giang hồ” nhưng lại ngại ngùng, băn khoăn trong việc có nên gặp bà Hoa để trả cái túi xách hay không. Rồi chuyện ông lén đi theo, giả vờ làm rơi cái túi để có cớ như vô tình gặp mặt. Ngay trong lần gặp đầu tiên, ông Hoành đã mở ý mời bà Hoa ra ngoài uống ly sinh tố rồi còn tặng bà Hoa một gói hoa bưởi.

Những mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình, đặc biệt là giữa những người già và con cháu là đề tài đã được khai thác khá nhiều. Do đó, để thu hút được khán giả thì câu chuyện trong Đại ca U70 không kể về người già trong một gia đình bình thường mà là cuộc sống của một đại ca giang hồ đã bỏ vợ con đi mấy chục năm, quen với cuộc sống tự do, thích gì làm đó bỗng dưng trở về sống với vợ chồng đứa con trai và ba đứa cháu. Những mâu thuẫn gia đình cũng từ đó phát sinh, đặc biệt là đối với cô con dâu của ông Hoành.

Câu chuyện trong Đại ca U70 tuy có “độc và lạ” nhưng không đủ thu hút khán giả bởi dường như ngoài một vài tình huống hài ra thì phim không tạo được ấn tượng. Các nhân vật đều nhạt nhòa, kể cả nhân vật ông Hoành do Chánh Tín thủ vai.

Chánh Tín tái xuất nhạt nhòa trong "Đại ca U70" - 3

 Khán giả chưa có ấn tượng gì với nhân vật ông Hoành ngoài hình ảnh của một ông già vẫn mang tư tưởng đại ca giang hồ

Xem đến tập thứ 12/30, khán giả vẫn không thấy ấn tượng gì với nhân vật ông Hoành ngoài việc thấy ông suốt ngày thao thao bất tuyệt về quãng đời “mấy chục năm chinh chiến giang hồ” hay tính cách thích gì làm nấy, luôn tỏ ra oai phong trong mắt con cháu.

Vừa mới về nhà, ông Hoành đã tụ tập bạn bè nhậu nhẹt tưng bừng, rồi còn trổ tài ném đĩa vỡ đồ đạc trong nhà, vỡ luôn cửa kính nhà hàng xóm. Dù ông Hoành vốn là đại ca giang hồ, không quen sống với những lễ nghi bình thường thì cũng khó có thể thấy chấp nhận được hình ảnh một ông già quậy phá một cách “quá vô tư”như thế.

Ngoài tham gia với vai trò diễn viên chính, Chánh Tín còn để lại dấu ấn trong Đại ca U70 với ca khúc Bến bình an – ca khúc chủ đề của phim do chính ông sáng tác và thể hiện. NSƯT Chánh Tín cho biết “Bài hát này là lời tri ân của tôi tới khán giả và những người giúp đỡ tôi. Nó cũng là trả lời của tôi cho những câu hỏi mà báo chí đặt ra cho tôi rất nhiều thời gian qua”.

Dù được khán giả háo hức chờ đợi với sự tái xuất của Chánh Tín nhưng có vẻ như những gì mà Đại ca U70 đang đem lại cho khán giả vẫn chưa đủ sức hấp dẫn nếu không muốn nói có phần hơi nhạt nhòa. Phim có thể nói là có những tình huống hài hước, có những xung đột gia đình nhưng tất cả đều chưa đem lại cho người xem những cảm xúc thực sự.

Hy vọng rằng trong những tập tiếp theo, Đại ca U70 sẽ không làm khán giả thất vọng với sự háo hức chờ đợi ban đầu.

Trailer phim "Đại ca U70"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Giang ([Tên nguồn])
Chánh Tín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN