Yêu khẩn cấp: Buồn nhưng không ướt át

Sự kiện: Phim Hàn Quốc hay

Buồn man mác nhưng không bi lụy, Love 911 là một bản tình ca đẹp và lãng mạn.

Sự thành công của Love 911 (Yêu khẩn cấp) đặt nhiều kỳ vọng cho sự hưng thịnh trở lại của dòng phim lãng mạn.

Bi kịch mà không nặng nề


Kang Il là một người lính cứu hỏa đã từng cứu sống rất nhiều người, nhưng lại bất lực trước cái chết của vợ trong khi làm nhiệm vụ. Ngày tiễn vợ lên thiên đàng cũng chính là ngày trái tim Kang Il trở nên vô cảm, điên cuồng lao vào công việc cứu hỏa bất chấp hiểm nguy.

Trong khi đó, Mi Su là một nữ bác sĩ trẻ đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi làm chết não của một bệnh nhân, và đang đứng trước nguy cơ bị người chồng bệnh nhân thưa kiện và bị tước giấy phép hành nghề. Chỉ có Kang Il mới có khả năng làm chứng để giúp Mi Su thoát tội. Và cô bác sĩ quyết định thuyết phục chàng lính cứu hỏa bằng cách “hẹn hò” với anh.

Yêu khẩn cấp: Buồn nhưng không ướt át - 1

Poster của phim

Nữ bác sĩ đã chẳng nhận được gì từ Kang Il ngoài sự lạnh lùng có phần thô lỗ của anh. Không bỏ cuộc, Mi Su tình nguyện tham gia vào đội của Kang Il với tư cách y tá hỗ trợ để có cơ hội làm việc chung và gần gũi với anh nhiều hơn.

Cặp đôi “oan gia” này rơi vào nhiều tình huống vừa hài hước vừa cảm động. Cùng nhau làm việc, cùng nhau cứu người, cùng nhau chia sẻ, họ đã dần nhận ra trái tim mình lại ấm lên một lần nữa…

Mối quan hệ của hai người chẳng mấy chốc lại đổ vỡ khi Kang Il phát hiện ra mình không thể nguôi ngoai được nỗi đau quá khứ, không thể gạt bỏ được hình ảnh người vợ cũ ra khỏi tâm trí. Cùng lúc đó, anh biết được nguyên nhân Mi Su tiếp cận mình. Vết thương mới hằn lên nỗi đau cũ, khiến Kang Il lại lao mình vào những tình huống hiểm nguy nhất.

Để rồi trong một lần làm việc, chính bản thân anh đã bị chôn vùi trong đống đổ nát của một tòa nhà. Mi Su bần thần tìm kiếm mà không biết liệu anh có còn sống hay không …

Yêu khẩn cấp: Buồn nhưng không ướt át - 2

Bộ phim buồn man mác nhưnh không ướt át như phim truyền thống xứ Hàn

Điểm hay và khác biệt của phim chính là dựng nên một bộ phim melodrama với phong cách hài hước quen thuộc, nhưng dung hòa lại để phim có tí chất “bi kịch” dù không quá nặng nề như các phim tâm lý khác.

Đó chính là cách để đưa bi kịch vào đời sống, nhấn mạnh tình cảm giữa các nhân vật, nhấn mạnh cách chấp nhận hợp lý cuộc đời để tạo nên tính cách thời đại, thay vì ướt át câu nước mắt khán giả như truyền thống của phim Hàn.

Cháy vé nhờ dàn diễn viên hoàn hảo

Những bộ phim tình cảm lãng mạn luôn là thế mạnh của Hàn Quốc với những bộ phim kinh điển như The classic, My sassy girl… Gần đây nhất là Architecture 101 với hơn 4,1 triệu lượt người xem, All about my wife với 4,6 triệu lượt người xem và A Werewolf Boy tiếp tục “gây bão lớn” với hơn 7 triệu lượt người xem.

Lần này, Yêu khẩn cấp lại thành công tại Hàn Quốc và đặt nhiều kỳ vọng cho sự hưng thịnh trở lại của dòng phim lãng mạn.

Yêu khẩn cấp: Buồn nhưng không ướt át - 3

Thành công của phim chứng tỏ sự hưng thịnh trở lại của dòng phim lãng mạn xứ Hàn

Theo thông tin của Ủy ban chấn hưng điện ảnh Hàn Quốc, bộ phim điện ảnh Yêu khẩn cấp trong ngày 4/1 đã thu hút 53.044 lượt người xem trên 365 rạp với 1730 suất chiếu, đạt vị trí thứ 4 trong ngày. Sau 17 ngày công chiếu, Yêu khẩn cấp đã thu hút  2.027.935 người xem phim cả Hàn Quốc.

Không những tăng nhanh về số lượng người xem, điểm đánh giá phim cũng tăng lên từ 8,86 đến 8,9 vào thời điểm hiện tại.

Dù gặp nhiều bất lợi khi ra mắt gần như cùng thời điểm với hàng loạt phim bom tấn trong nước và quốc tế nhưng Yêu khẩn cấp vẫn đạt được những thành công phòng vé nhất định và đầy ý nghĩa đối với ê kíp sản xuất.

Công thức thành công của bộ phim, ngoài đạo diễn kịch bản, yếu tố lãng mạn và hài hước, thì dàn diễn viên cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng.

Ko Soo – nam diễn viên từng đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Grand Bell Award năm 2004, với hình tượng quen thuộc là một chàng trai lãng tử và lịch lãm trong các bộ phim truyền hình Marry a millionaire, Will it snow for Christmas? … đã trở lại với hình tượng nam tính, bụi bặm và gương mặt hoàn hảo, thu hút mọi ánh nhìn.

Yêu khẩn cấp: Buồn nhưng không ướt át - 4

Hai diễn viên trẻ Ko Soo và Han Hyo Joo lột bỏ hình tượng cũ để hóa thân thành những nhân vật hoàn toàn mới

Rũ bỏ hình ảnh chàng trai hào hoa lịch lãm, với thân hình rắn rỏi, gương mặt nam tính & diễn xuất tuyệt vời, Ko soo đã nhập vai vào hình tượng mới chân thật nhất và cũng thu hút nhất.

Còn Han Hyo Joo đang gây sốt với chương trình thực tế ăn khách nhất Hàn Quốc hiện nay – Running Man. Và cô cũng đã gây dấu ấn mạnh mẽ và được khán giả Hàn Quốc lẫn Việt Nam yêu mến qua vai diễn Go Eun Sung trong bộ phim truyền hình Người thừa kế sáng giá.

Cả hai đều là những diễn viên nổi tiếng và được yêu mến, và sẽ cùng nhau thay đổi hình tượng từ “Quý ông lịch thiệp” và “Thiếu nữ trong sáng” để trở lại với những nhân vật hoàn toàn mới.

Những thanh niên trẻ đảm nhiệm công việc cứu người nhưng lại không thể tự thân cứu mình ra khỏi những ám ảnh, trăn trở của vết thương quá khứ.

Yêu khẩn cấp sẽ ra rạp từ ngày 29/3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thảo
Phim Hàn Quốc hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN