Ngôi sao 31: Sống động ký ức tuổi học trò

Sự kiện: Phim truyền hình

Những cô bé cậu bé học trò đáng yêu trong bộ phim gợi lên trong mỗi người chúng ta những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò.

Mỗi dịp hè đến, khán giả truyền hình lại có dịp sống lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò hồn nhiên. Bên cạnh những bộ phim hài hước tui vươi về lứa tuổi "nhất quỷ nhì ma", bộ phim Ngôi sao 31 còn là câu chuyện cảm động của nghị lực, niềm tin và sự vi tha giữa những trái tim bé bỏng mà nồng ấm với nhau.

Hải My (Quỳnh Như) là một cô bé xinh xắn, học giỏi, thích tham gia các hoạt động xã hội, tính tình sôi nổi, thích lãnh đạo mọi người. Gia đình Hải My giàu có nhất trường Sao Kim – ngôi trường cấp 3 trọng điểm của thành phố nổi tiếng với khẩu hiệu “học tài chơi giỏi”.

Ngôi sao 31: Sống động ký ức tuổi học trò - 1

Thế giới học trò hiện lên thật ngây thơ, trong sáng và đáng yêu

Trường Sao Kim là một trường tư thục nhưng lại rất có uy tín vì chất lượng, bên cạnh đó, trường có những quy định “không giống ai” về cách thức lấy điểm, thi cử đầu vào…, và cả cách đặc tên lớp. Trong trường Sao Kim, lớp Ngôi Sao là một lớp “đặc biệt” quy tụ những học sinh “tài năng, cá tính và giàu có”.

Trong lớp Ngôi Sao, Hải My là một ngôi sao thật sự, cô bé được thầy cô, bạn bè và cả những phụ huynh khác ngưỡng mộ vì thành tích học tập lẫn ngoại hình và các tài lẻ khác như ca hát, đánh đàn...

Vào giữa học kỳ I lớp 11, trường cấp Sao Kim – nơi Hải My học - tổ chức cuộc thi “Tài năng hoàn hảo”. Đây là một cuộc thi khắc nghiệt đòi hỏi các thí sinh phải trải qua ba phần thi: trí tuệ, thể lực và khả năng xã hội. Với phần thưởng là một xuất du học Mỹ miễn phí từ phổ thông cho đến Đại học.

Ngôi sao 31: Sống động ký ức tuổi học trò - 2

Ngôi sao 31: Sống động ký ức tuổi học trò - 3

Thế nhưng trong thế giới trong trẻo đó vẫn không tránh khỏi sự hiềm khích, tị ghen và cả những giọt nước mắt

Hải My háo hức tham gia cuộc thi này. Cuộc đời tươi đẹp của Hải My đột nhiên rẽ sang một lối khác khi sự xuất hiện của Mạc Ngôn khiến ngôi vị đầu lớp của Hải My bị soán mất. Còn Mạc Ngôn, vì một lời nói vô tình của bác sỹ Tuấn – bạn của cha cô bé đã khiến Mạc Ngôn lâm vào những tình trạng dở khóc dở cười.

Mạc Ngôn (Quỳnh Anh) là một cô bé mười tám tuổi, có vẻ đẹp trong sáng thánh thiện, từ nhỏ sống với cha là ông Hào (Công Ninh),một người đàn ông trầm tư lặng lẽ bốn mươi tuổi trong Tịnh Xá Như Lai ở vùng ven thành phố. Cô bé Mạc Ngôn thương yêu cha nuôi mà không biết mình chỉ là con nuôi bằng một tình yêu thương thiên thần.

Một hôm, phát hiện ra cha Hào mắc bệnh lao khiến cô rất lo sợ. Vì muốn Mạc Ngôn bớt lo lắng – bác sỹ bạn của Hào nói rằng chỉ cần Mạc Ngôn tặng cha Hào một cành phượng nở đầu tiên ở trường Sao Kim (ông Hào là cựu học sinh của trường Sao Kim) thì ông sẽ hết bệnh. Tin tưởng điều này hoàn toàn là sự thật, Mạc Ngôn quyết định vào trường Sao Kim học để đến mùa hè, cô bé được hái cành phượng đầu tiên tặng cho cha.

Ngôi sao 31: Sống động ký ức tuổi học trò - 4

Chỉ có lòng bao dung mới có thể hóa giải những tị ghen nhỏ nhen luôn hiện hữu trong mỗi người trẻ luôn có ý thức khẳng định mình

Hải My khi biết được mối quan hệ thật sự của ông Thành (Huỳnh Anh Tuấn) – cha mình và Mạc Ngôn thì càng khó chịu và muốn tống khứ Mạc Ngôn ra khỏi trường càng sớm càng tốt nhưng chính vì vậy mà vô tình khiến cho hạnh phúc của cha mẹ cô bé tan vỡ. Hải My sống với mẹ với tâm trạng luôn muốn trở lại vị trí nhất trường bằng sự giàu sang và dung nhan.

Từ đây, bắt đầu một tình bạn với những bi hài giữa Mạc Ngôn và Hải My. Mạc Ngôn phải vật nài vị hiệu trưởng đáng kính nhưng “nguyên tắc là không thể thay đổi, nó giúp con người tốt lên” của trường Sao Kim cho cô vào học. Vì không muốn phá bỏ nguyên tắc, ông đặt ra hết thử thách này đến thử thách khác nhưng Mạc Ngôn đều vượt qua.

Để từ chối một cách khéo léo, hiệu trưởng đặt ra một cuộc thi mà trong đó, ngoài phần thi kiến thức, Mạc Ngôn còn phải nhận được sự đồng ý của hơn 50% toàn thể học sinh và giáo viên trường Sao Kim đồng ý thông qua bằng cách bỏ phiếu. Sở dĩ có phần thi kiến thức này là do hiệu trưởng còn muốn kiểm tra trí thông minh của cô bé - điều mà ông luôn hoài nghi là điểm số trong học bạ của Mạc Ngôn và những lời khen ngợi của các thầy cô “vùng ven”.

Ngôi sao 31: Sống động ký ức tuổi học trò - 5

Chất hài vốn có sẽ đưa Minh Nhí vào vai một ông thầy rất đặc biệt

Mạc Ngôn vượt qua kỳ thi gắt gao do chính các thầy cô trong trường – đứng đầu là hiệu trưởng làm giám khảo và đích thân ông ra đề - khiến mọi người sửng sốt vì trí thông minh siêu phàm của cô bé. Chinh phục được tất cả các thầy cô, và ngay cả trong lòng vị hiệu trưởng nhưng điều này lại làm dấy lên một làn sóng phản đối và đối đầu lẫn nhau trong trường.

Một số thầy cô và học sinh theo phe ủng hộ Mạc Ngôn, hiệu trưởng và các học sinh khác (trong đó có Hải My) ở phe đối lập. Cuối cùng khi biết được mục đích đích thực của Mạc Ngôn, hiệu trưởng đã mềm lòng và phá bỏ tất cả nguyên tắc của trường để đặc cách cho Mạc Ngôn vào trường học chung lớp Ngôi Sao với Hải My.

Từ khi Mạc Ngôn vào lớp Hải My luôn bị “xui rủi”, điều này khiến mọi người tin rằng Mạc Ngôn mang điềm xui rủi đến cho trường Ngôi Sao; cộng thêm hoàn cảnh khốn khó nhưng dung mạo lại xinh đẹp vượt trội của cô bé khiến cho tất cả các bạn trong lớp đều xa lánh Mạc Ngôn. Khi có ai tỏ ý thương hại đến chơi với cô bé thì đều bị các bạn còn lại tẩy chay. Mạc Ngôn bị lạc lõng giữa lớp học, thậm chí đến một số thầy cô cũng tỏ ra xa cách cô bé.

Ngôi sao 31: Sống động ký ức tuổi học trò - 6

Nhưng trên tất cả tình bạn trong sáng, ngây thơ và vui vẻ của các bạn trẻ sẽ gợi lên trong mỗi người những ký ức khó phai

Nhóm bạn trai – bạn gái hâm mộ Hải My cũng lãng tránh cô. Điều này khiến Hải My bực tức. Cô bé tìm mọi cách để mọi người chú ý đến mình. Trong đó có cả cách dùng Mạc Ngôn như một trò đùa tai ác. Sau mỗi trò đùa của mình, Hải My thấy thích thú hơn. Do vậy, nạn nhân của cô không chỉ dừng lại ở Mạc Ngôn mà còn lan sang các bạn bè từng chế diễu cô bé, thầy cô, hoặc những phụ huynh có con gái xinh đẹp giỏi giang trong lớp...

Trò đùa của Hải My ngày càng tai ác hơn khi có một số bạn trong lớp gán ghép Hải My và Mạc Ngôn cùng một “giuộc”. Hải My cố tình gây ra những tình huống, hoàn cảnh hiểu lầm giữa mọi người, khi Mạc Ngôn giúp mọi người giải quyết thì Hải My lại hàng động tinh vi hơn để phá cho mọi chuyện càng tệ hại hơn mới thôi.

Trong thời gian này, Mạc Ngôn dần dần biết được cha Hào không phải là cha ruột của cô bé. Khi biết được lý do khiến cho Hải My trở nên nhỏ mọn và ganh ghét, đố kỵ với tất cả bạn bè, Mạc Ngôn quyết định giúp Hải My nhận ra giá trị thật sự của một con người không nằm ở chỗ nhan sắc bên ngoài hay sự giàu có của gia đình. Liệu với suy nghĩ hoàn toàn trong sáng và tình yêu thương vô bờ dành cho Hải My, Mạc Ngôn có giúp Hải My nhận ra sự thật này?

Cuộc đời không có chỗ giành cho thói nhỏ nhen, ích kỷ. Hãy sống trung thực, hết lòng vì mọi người, cố gắng vươn lên, vượt qua nghịch cảnh…

Bộ phim về tuổi học trò Ngôi sao 31 sẽ phát sóng lúc 22g00 trên kênh HTV9 vào các ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần từ ngày 05/8/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.T ([Tên nguồn])
Phim truyền hình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN