Câu chuyện nhận nhầm ở gia đình có 5 cặp song sinh và tâm sự của người con xa xứ dịp Tết về

Thời gian trước, mạng xã hội xôn xao trước bức ảnh cô dâu và chú rể bế trên tay hai bé gái trông rất giống nhau, người mặc váy trắng đứng cạnh nhìn y hệt cô dâu. Ngoài ra, hai cặp bé trai và bé gái đứng hai bên cũng giống nhau y đúc.

Được biết, đây là ảnh chụp vào ngày 8/10/2023, tại đám cưới của chị Đặng Thị Phương (29 tuổi, quê Nghệ An). Chị Phương cùng chồng sinh sống và làm việc ở Đức đã 5 năm, hồi tháng 10/2023, cả hai về quê để tổ chức hôn lễ.

Ảnh chụp tại đám cưới hôm 8/10/2023 của chị Đặng Thị Phương. Trong ảnh có tới 4 cặp song sinh của gia đình.

Ảnh chụp tại đám cưới hôm 8/10/2023 của chị Đặng Thị Phương. Trong ảnh có tới 4 cặp song sinh của gia đình.

Theo lời kể của chị Phương, gia đình chị có tới 3 thế hệ sinh đôi, với 5 cặp song sinh. Cụ thể, bà ngoại chị Phương sinh 5 người con trai và 2 người con gái, trong đó 2 cậu của chị sinh đôi vào năm 1973.

Sau đó, cả mẹ và dì của chị Phương đều sinh đôi 2 cô con gái. “Tiếp nối truyền thống của gia đình”, chị Phương có 2 cô con gái sinh đôi, trong khi chị gái song sinh Đặng Thị Hồng của chị sinh đôi 2 cậu con trai.

Đáng chú ý, chị Phương tiết lộ chuyện chị và người thân trong gia đình sinh đôi hoàn toàn là do gen di truyền, không ai can thiệp y tế. Lần đầu biết gia đình vợ có truyền thống sinh đôi, chồng chị Phương không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy vui.

Hai người cậu song sinh của chị Đặng Thị Phương.

Hai người cậu song sinh của chị Đặng Thị Phương.

Hình ảnh hai chị em song sinh Đặng Thị Phương và Đặng Thị Hồng.

Hình ảnh hai chị em song sinh Đặng Thị Phương và Đặng Thị Hồng.

Gia đình có nhiều cặp song sinh, hơn nữa ngoại hình lại giống nhau nên chuyện nhận nhầm rất khó tránh. Chị Phương nói: “Mọi người hay nhầm hai cậu của tôi với nhau. Bản thân tôi và chị gái cũng hay bị nhận nhầm nên mọi người thường gọi chị em tôi tên chung là Hồng Phương”.

“Một kỷ niệm khó quên là hôm đám cưới tôi, có người đưa nhầm tiền mừng cho chị gái vì tưởng chị là cô dâu. Ngoài ra còn một lần lâu lắm rồi, mẹ tôi nhầm tôi thành chị gái, về sau mẹ nói: ‘Hai đứa bây nhìn giống nhau quá, tau nhận không ra’”, chị Phương kể thêm.

Sau đám cưới tổ chức tại quê nhà, vợ chồng chị Phương lại tất bật với công việc bên Đức trong những tháng cuối năm. Ở thời điểm năm mới cận kề, bà mẹ 3 con có chút bùi ngùi khi không thể về quê sum họp cùng gia đình đón Tết Nguyên đán 2024.

“Các năm trước đây, tôi đều ăn tết bên này. Tết này tôi cũng không về Việt Nam. Đón Tết xa quê có buồn một chút”, chị Phương cho hay.

Hai con trai song sinh của chị Hồng và hai con gái sinh đôi của chị Phương.

Hai con trai song sinh của chị Hồng và hai con gái sinh đôi của chị Phương.

Hai bé gái song sinh nhà dì út của chị Đặng Thị Phương.

Hai bé gái song sinh nhà dì út của chị Đặng Thị Phương.

Theo chia sẻ của chị Phương, vào dịp Tết cổ truyền Việt Nam, người Việt ở Đức cũng đi mua sắm đồ chuẩn bị đón Tết. Sau đó, anh em tụ họp lại để cùng nhau ăn uống và chúc mừng năm mới. Vào đêm giao thừa, một số gia đình còn đốt pháo hoa.

“Chúng tôi vẫn tổ chức đón Tết và giữ các phong tục như gói bánh chưng, lì xì năm mới nhưng thú thực không đặc sắc bằng ở quê. Mâm cỗ ngày Tết gia đình tôi hay làm những món đơn giản như ở Việt Nam.

Lịch đi làm trong mấy ngày đó không thay đổi, nếu trùng vào Chủ Nhật mới được nghỉ. Đa số bà con vẫn phải đi làm, thường sẽ chỉ đón Tết dương lịch và lễ Giáng sinh”, chị bộc bạch.

Dịp tết hàng năm, bên cạnh các hoạt động đón năm mới cùng gia đình nhỏ bên Đức, chị Phương không quên gọi điện về chúc tết ông bà, bố mẹ cùng anh chị em hai bên nội ngoại.

Nhớ về những cái Tết hồi còn ở Việt Nam, chị Phương bồi hồi kể ngày đó chị hay cùng mẹ đi chợ bán hoa quả, sau đó đi mua sắm quần áo, bánh kẹo, hoa đào, cây quất… Đến đêm giao thừa, chị cùng gia đình nấu bánh chưng, rồi đốt pháo hoa mừng năm mới.

“Hồi nhỏ tôi từng thức canh nồi bánh chưng. Rồi anh em trong dòng họ đi chúc Tết bà ngoại, thấy các cặp sinh đôi họ cứ nhầm lẫn, bảo rằng sao trông giống nhau quá”, chị Phương nhớ lại. 

Gia đình nhỏ của chị Phương cùng nhau đón Tết năm 2023.

Gia đình nhỏ của chị Phương cùng nhau đón Tết năm 2023.

Một kỷ niệm ngày Tết khó quên khác với chị Phương là cảnh các con, cháu xếp hàng dài để ông bà, bố mẹ và chú bác mừng tuổi trong ngày đầu xuân năm mới.

Sau thời gian khá dài sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chị Phương luôn đau đáu nhớ hương vị cùng không khí đoàn viên mỗi dịp Tết đến Xuân về tại quê nhà. Vợ chồng chị dự tính tới Tết năm 2025, cả gia đình sẽ về quê đón Tết cùng bố mẹ.

Chị Phương tâm sự: “Các con đều định cư nước ngoài cả, năm nay chỉ có bố mẹ đón Tết một mình nên hơi buồn. Tôi mong đến Tết 2025, chị em tôi sẽ cùng nhau về Việt Nam ăn Tết với bố mẹ”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhận ra mẹ sắp lên cơn động kinh, Jordan Taylor nhanh chóng nói với anh trai Jermel Taylor để cậu kịp thời hành động giúp cả 3 người thoát khỏi nguy hiểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN