Cảnh sát đuổi theo xe của kẻ vừa cướp ngân hàng, bị sốc khi nhìn thấy bàn tay nghi phạm

Bà Bonnie Gooch, 78 tuổi, bước vào ngân hàng với mảnh giấy yêu cầu “giao nộp 13.000 tờ tiền mệnh giá thấp”.

Bà Bonnie Gooch tại đồn cảnh sát sau khi bị bắt giữ (ảnh: Guardian)

Bà Bonnie Gooch tại đồn cảnh sát sau khi bị bắt giữ (ảnh: Guardian)

Guardian hôm 10/4 đưa tin, vụ cướp xảy ra ở Ngân hàng Tài chính Goppert, thành phố Pleasant Hill (bang Missouri). Bà Gooch – người có 2 tiền án về tội cướp ngân hàng – đang đối mặt với cáo buộc thứ 3.

Camera an ninh của ngân hàng cho thấy, bà Gooch mặc quần áo màu xám, đeo khẩu trang, kính râm và găng tay. Bà liên tục đập tay xuống bàn, thúc giục nhân viên ngân hàng nhanh chóng chuẩn bị tiền mà không cần đếm.

Sau khi lấy được tiền, bà Gooch nhanh chóng lái xe và rời khỏi hiện trường.

“Cảm ơn và xin lỗi, tôi không cố ý làm bạn sợ”, mảnh giấy bà Gooch để lại ở ngân hàng có đoạn viết.

Cảnh sát truy đuổi và chặn xe của bà Gooch tại một địa điểm cách ngân hàng khoảng 3,2km.

Thomas Wright – cảnh sát trưởng thành phố Pleasant Hill – cho biết, họ phát hiện tiền bị vứt vung vãi trên xe và người bà Gooch có mùi rượu nồng nặc.

“Tình hình rất căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy bàn tay già nua của người phụ nữ trong xe, chúng tôi có đôi chút sốc”, ông Hill nói.

Bà Gooch từng bị kết tội cướp ngân hàng ở California và Kansas (Mỹ) vào các năm 1977 và 2020. Tháng 11/2021, bà Gooch được trả tự do.

“Thật đáng buồn”, ông Hill nói về trường hợp của bà Gooch.

Ông Hill cho biết, cụ bà 78 tuổi không có vấn đề gì về sức khỏe tâm thần. Số tiền để bà Gooch tại ngoại là 25.000 USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc: Bị vợ cũ ”tống tiền”, người chồng giàu có nhảy lầu tự tử

(NLĐO) – Tòa án Trung Quốc mới đây yêu cầu một phụ nữ trả lại gia đình chồng cũ hơn 10 triệu nhân dân tệ (1,45 triệu USD), sau khi người đàn ông tự tử vì bị cô này tống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN