SỐC: Nhà VĐTG bơi lội đột tử

Thứ Tư, ngày 02/05/2012 03:27 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Kình ngư Na Uy Alexander Dale Oen đã ra đi một cách đột ngột.

Thế giới thể thao chưa hết rúng động sau vụ Muamba, Morosini giờ lại phải đón nhận thêm một hung tin khác. VĐV bơi lội Dale Oen, người đã từng giành HCV thế giới nội dung 100m ếch nam đã qua đời ở tuổi 26 vào thời điểm chỉ còn 3 tháng nữa là Olympic 2012 khởi tranh. Sự việc xảy ra vào đêm ngày 30-4 (giờ Mỹ), tức trưa 1-5 giờ Việt Nam, khi Oen được phát hiện gục ngã trong phòng tắm sau một buổi tập trong khu tập luyện tại Flagstaff, Arizona.

Mặc dù đã được cấp cứu nhanh chóng nhưng kình ngư này vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Các nhà chức trách khẳng định nguyên nhân cái chết của Oen là do đột quỵ, trong khi đó bạn bè của vận động viên này cho biết anh hoàn toàn khỏe mạnh suốt thời gian trước đó. Chủ tịch Liên đoàn bơi lội Na Uy, Per Rune Eknes chia sẻ niềm đau với gia đình Oen: “Tất cả chúng tôi đều sốc. Đầu tiên chúng tôi nghĩ ngay đến gia đình Oen, những người đã mất anh ở tuổi đời rất sớm.”

SỐC: Nhà VĐTG bơi lội đột tử - 1

Thêm một sự ra đi đột ngột

Cái chết đột ngột của Oen còn khiến cả đất nước Na Uy bàng hoàng, Thủ tướng Jens Stoltenberg phát biểu: “Một quốc gia nhỏ đã mất đi một tài năng thể thao lớn”. Đang trong thời kỳ đỉnh cao phong độ, anh chàng sinh ra tại Oygarden được coi là một trong những niềm hy vọng Vàng của Na Uy tại Olympic London sắp tới. Năm 2008, Oen trở thành vận động viên bơi lội đầu tiên trong lịch sử Na Uy đoạt huy chương tại một kỳ Olympic khi về nhì ở cự ly 100m ếch nam tại Olympic Bắc Kinh. Năm 2011, chỉ một ngày sau khi Na Uy chứng kiến cuộc thảm sát khiến 77 người thiệt mạng, Oen đã thắp sáng niềm tin cho tổ quốc khi đoạt HCV thế giới cự ly 100m ếch tại giải đấu ở Thượng Hải.

Ngay trước khi ra đi, Oen còn chia sẻ đầy lạc quan trên Twitter “Chỉ còn hai ngày ở trại tập huấn Flagstaff, rồi sau đó là được trở về thành phố đẹp nhất Na Uy, Bergen”. Tuy nhiên anh đã ra đi và khiến cho thế giới thể thao thêm một lần phải chấn động vì những nguy cơ liên quan đến sức khỏe và tính mạng của các VĐV. Trước đó cầu thủ của Bolton, Fabrice Muamba đã ngã xuống nhưng sau đó may mắn thoát chết. Oen cũng như cầu thủ Italia Morosini thì không được may mắn như thế.

Chia sẻ
Theo PL ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN