Nhân viên an ninh dọa... đánh bom Olympic

Chủ Nhật, ngày 05/08/2012 14:08 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Chuyện đâu có chuyện ngược đời, người được thuê bảo vệ an toàn cho Olympic London 2012 lại sắp phải ra hầu tòa vì hành vi đe dọa đánh bom sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Scandal nghe tưởng như đùa ấy xảy ra tại G4S - công ty được thuê đảm trách công tác an ninh tại kỳ Thế vận hội này.

Kẻ mang tư tưởng khủng bố nhưng đội lốt nhân viên chống khủng bố có tên Thomas Hall. Năm nay 20 tuổi, Hall còn đang mài đũng quần trên giảng đường đại học và chỉ đầu quân cho G4S theo dạng hợp đồng thời vụ.

Scandal ngược đời giờ mới bị báo giới Anh phanh phui. Song thực ra Hall đã bị cảnh sát London bắt từ ngày 20/7. Chàng sinh viên đến từ Norwich này bị nghi ngờ dọa đánh bom tại địa điểm tổ chức các môn quyền anh, đấu kiếm, judo, taekwondo, bóng bàn, cử tạ và vật.

Nhân viên an ninh dọa... đánh bom Olympic - 1

Chuyện ngược đời xảy ra

Hall đang bị tạm giam trong thời gian chờ ra hầu tòa vào ngày 20/8 tới đây. Vụ việc này càng khiến người ta không khỏi lo ngại về độ tin cậy của G4S. Bình thường công ty tư nhân này đã dính quá nhiều scandal trong quá trình lo bảo vệ bình yên cho Olympic 2012 rồi.

Trước khi kỳ Thế vận hội trên xứ Sương mù khởi tranh, G4S thừa nhận không lo đủ lực lượng an ninh như hợp đồng (khiến nhà chức trách Anh phải điều thêm binh sỹ bảo vệ Olympic). Rồi đội ngũ sinh viên mặt búng ra sữa mà G4S thuê bị phát hiện nghịch iPod và… ngủ gật trong giờ học nghiệp vụ an ninh.

Chia sẻ
Theo Điệp Anh (bongdaplus)
Tin liên quan
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN