Neymar chưa gì đã "gây chiến" với Ancelotti: Từ người gánh team thành "con sâu làm rầu nồi canh"

3/8 CLB phá kỷ lục chuyển nhượng rồi xuống hạng: Đốt tiền xong, ai khóc nỗi đau Premier League?

Casemiro ở lại Old Trafford: Động lực nào khiến anh bỏ qua núi tiền Ả Rập?

Tuấn Kiệt

Xuân Son – Viktor Lê: Cặp “song tấu” mới chờ ngày bùng nổ ở tuyển Việt Nam

Với đội tuyển Việt Nam lúc này, cái tên Viktor Lê đang nổi lên nhờ màn trình diễn bùng nổ tại vòng loại U23 châu Á trong trận đấu với Bangladesk, còn Xuân Son lại hứa hẹn trở lại mạnh mẽ sau chấn thương dài hạn. Một người mang đến sự sáng tạo và đột biến, một người sở hữu sức mạnh cùng bản năng săn bàn. Khi cả hai cùng đạt thể trạng tốt nhất, người hâm mộ hoàn toàn có quyền chờ đợi một cặp “song tấu” mới trên hàng công tuyển Việt Nam – sự kết hợp giữa sức mạnh và sự mềm mại, giữa kinh nghiệm và khát khao trẻ trung.

Viktor Lê rực sáng, chờ ngày lên tuyển đá cặp cùng với Xuân Son

Ở tình hình hiện tại, màn kết hợp giữa Viktor Lê và Xuân Son ở đội tuyển quốc gia là kịch bản đầy hứa hẹn. Tại U23 Việt Nam, Viktor Lê vừa có màn trình diễn nổi bật: vào sân từ phút 58, tung cú sút dội xà ngang ở phút 77 rồi đánh đầu ấn định chiến thắng 2–0 ở phút 83 trước U23 Bangladesh. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo U23 Việt Nam, một cột mốc đặc biệt với một cầu thủ Việt kiều. Hiệp hai có sự hiện diện của Viktor Lê cho thấy rõ ràng sức tấn công của đội được nâng cao, điều mà chính HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận sau trận đấu.

Trong khi đó, Xuân Son đã trở lại Việt Nam sau thời gian điều trị ở Brazil và Saudi Arabia. Anh đã ra sân tập cùng câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, thể hiện sự linh hoạt trong các động tác chuyền bóng và kiểm soát bóng, một tín hiệu tích cực về thể trạng để sớm tái xuất. Nếu Son đạt thể lực thi đấu tốt nhất và Viktor tiếp tục duy trì phong độ, khả năng cả hai cùng góp mặt ở tuyển là hoàn toàn khả thi trong thời gian tới.

Nếu Xuân Son và Viktor đá cặp tiền đạo, đâu là phương án chiến thuật hiệu quả nhất cho ĐT Việt Nam?

Về chiến thuật, phương án được kỳ vọng nhiều nhất là sơ đồ 4-2-3-1, nơi Xuân Son cùng Viktor Lê có thể cùng nhau tạo nên một trong những những bộ đôi tiền đạo đáng sợ nhất của bóng đá Đông Nam Á thời điểm này. Theo đó, Xuân Son sẽ đá cao nhất trên hàng công, đóng vai trò trung phong cắm, tỳ đè và làm tường, đồng thời tận dụng khả năng không chiến để tạo khoảng trống. Viktor Lê sẽ đảm nhận vị trí hộ công ngay phía sau, hoạt động rộng, phát động tấn công, điều tiết nhịp độ và trực tiếp xâm nhập vòng cấm khi Son hút hậu vệ. Những pha phối hợp bóng bổng hoặc tình huống cố định sẽ là vũ khí lợi hại, tái hiện phần nào cách Viktor Lê ghi bàn ở phút 83 trong màu áo U23 Việt Nam trước Bangladesk đã qua. Ngoài ra, sơ đồ 4-4-2 cũng có thể được cân nhắc, khi Viktor Lê đá như một “tiền đạo lùi” hỗ trợ Xuân Son, tạo thành cặp đôi vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt.

Bài toán khó cho HLV Kim Sang Sik để kết hợp Xuân Son với Viktor Lê

Tuy vậy, HLV Kim Sang-sik sẽ phải đối mặt với ba bài toán lớn. Thứ nhất, cân bằng pressing và chuyển trạng thái, bởi Xuân Son không phải mẫu cầu thủ thường xuyên gây áp lực tầm cao, còn Viktor Lê cần được giữ thể lực để bùng nổ ở khu vực gần khung thành. Thứ hai, cần có sự hoán đổi vị trí hợp lý giữa Viktor Lê và những tiền vệ sáng tạo khác như Quang Hải hay Hoàng Đức, tránh sự chồng chéo hay giẫm chân nhau trong cách thức vận hành chiến thuật. Thứ ba, quản lý thời lượng thi đấu của Viktor Lê, bởi thực tế anh thường chơi hay hơn khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị, do đó cần sự tính toán linh hoạt tùy từng trận đấu.

Tóm lại, Xuân Son mang đến sức mạnh, khả năng không chiến và bản năng săn bàn, trong khi Viktor Lê đem lại sự sáng tạo, kỹ thuật và đột biến. Nếu HLV Kim Sang-sik tìm được cách khai thác tối đa điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của cả hai, đội tuyển Việt Nam sẽ sở hữu một cặp tiền đạo có sức công phá khủng khiếp, đủ sức tạo ra nhiều đột phá trong tương lai gần.

2
621 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Giai đoạn tái thiết đầu tiên của Manchester United đã khép lại với những thương vụ đình đám, nhưng câu chuyện đáng chú ý nhất lại xoay quanh Kobbie Mainoo. Dù chi hơn 225 triệu bảng cho bốn tân binh và thu về gần 100 triệu bảng từ việc bán cầu thủ, ban lãnh đạo vẫn phải đối mặt với “drama” bất ngờ từ chính nội bộ.

Mainoo, tài năng trẻ trưởng thành từ lò Carrington, tỏ ra không hài lòng khi bị ngó lơ ở hai trận đầu Ngoại hạng Anh. Sự thất vọng khiến anh cân nhắc rời câu lạc bộ theo dạng cho mượn. Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ: “Kobbie Mainoo đã có sáu đến bảy ngày khó khăn và phức tạp. Cậu ấy chưa bao giờ yêu cầu ra đi vĩnh viễn, mà là theo dạng cho mượn”.

Trước nguy cơ mất đi viên ngọc quý, Sir Jim Ratcliffe đã đích thân can thiệp, cùng đội ngũ điều hành quyết định giữ Mainoo ở lại. Quyết định này không chỉ thể hiện tầm quan trọng của Mainoo mà còn là lời cảnh báo cho HLV Ruben Amorim về việc sử dụng nhân sự hợp lý, tránh làm rạn nứt mối quan hệ với cầu thủ trẻ tài năng này.

Xem thêm
0
90 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Trong trận hòa không bàn thắng trước Fluminense, Neymar gây thất vọng khi có tới 10 đường chuyền hỏng và chưa ghi dấu ấn nào tại giải quốc nội Brazil. Dù vậy, anh vẫn khẳng định: “Tôi nghĩ rằng việc tôi bị loại là lựa chọn của HLV, nó không liên quan gì đến thể trạng của tôi.” Phát biểu này cho thấy sự bất đồng rõ rệt với HLV trưởng Carlo Ancelotti, người từng nhấn mạnh: “Để thi đấu cho ĐTQG, bạn phải đạt 100% thể lực.”

Kể từ khi trở lại Santos, Neymar vẫn chưa lấy lại phong độ đỉnh cao, dù đã thi đấu trọn vẹn 8 trận gần nhất. Sự thất vọng ngày càng lớn, thể hiện qua những phản ứng tiêu cực trên sân và cả trong các cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Thất bại 0-6 trước Vasco da Gama càng khoét sâu thêm nỗi thất vọng ấy.

Kế hoạch trở lại châu Âu của Neymar đã đổ vỡ, anh tiếp tục gắn bó với Santos đến cuối năm, quyết tâm giúp CLB vượt qua nguy cơ xuống hạng. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa anh và Ancelotti vẫn chưa có dấu hiệu được hàn gắn, khi cả hai dường như không có một kênh liên lạc trực tiếp nào.

Xem thêm
0
108 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Hansi Flick đã không giấu nổi sự thất vọng với các học trò sau trận hòa Rayo. Ông quyết định khóa cửa phòng thay đồ, tổ chức họp đội và nhấn mạnh: “Không có cái tôi, vì cái tôi sẽ giết chết thành công. Mùa trước, Barca chơi như một khối thống nhất. Chúng ta phải làm được như vậy một lần nữa.”

Dù Barcelona khởi đầu mùa giải với 7 điểm sau 3 trận sân khách – một thành tích không tệ trong bối cảnh sân Camp Nou đang tái thiết – Flick vẫn không hài lòng với màn trình diễn của đội. Ông cho rằng sự cống hiến tập thể phải là ưu tiên hàng đầu, nhất là khi kỳ chuyển nhượng đã khép lại và mọi cầu thủ cần cam kết 100% với câu lạc bộ.

Thời điểm Flick lên tiếng gây tranh cãi: một số cầu thủ cho rằng lời nhắc nhở này là cần thiết, nhưng cũng có ý kiến lo ngại nó sẽ kéo dài bầu không khí tiêu cực. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng đây là lúc thích hợp để các cầu thủ suy ngẫm, sửa sai và chuẩn bị trở lại mạnh mẽ hơn.

Xem thêm
0
41 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Năm 2018, Mauricio Pochettino từng đứng trước ngưỡng cửa dẫn dắt Real Madrid, một trong những đội bóng danh giá nhất thế giới. Tuy nhiên, ông đã từ chối cơ hội này vì một lời hứa với Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy, rằng sẽ ở lại cho đến khi sân vận động mới của Spurs hoàn thành. Pochettino chia sẻ: “Tôi đã hứa với Levy rằng tôi sẽ ở lại cho đến khi sân vận động mới của Tottenham được hoàn thành. Vào thời điểm đó, tôi nói với ông ấy rằng tôi sẽ đến Madrid nếu Levy đồng ý. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Chắc chắn là ông ấy đã không đồng ý.”

Sự lựa chọn này không chỉ thể hiện tính nguyên tắc mà còn cho thấy Pochettino đặt giá trị cá nhân lên trên danh vọng. Sau khi rời Tottenham năm 2019, ông tiếp tục để lại dấu ấn tại PSG với chức vô địch Ligue 1. Hiện tại, dù gặp nhiều thử thách cùng đội tuyển Mỹ, Pochettino vẫn kiên định xây dựng nền tảng vững chắc, hướng tới World Cup 2026. Quyết định năm xưa của ông là minh chứng cho sự trung thành và bản lĩnh của một nhà cầm quân lớn.

Xem thêm
0
0 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Lào đã kết thúc với kết quả hòa, một tỷ số được đánh giá là hợp lý nhưng lại khiến đội chủ nhà Indonesia thất vọng sâu sắc. Dù được đánh giá cao hơn, các cầu thủ Indonesia lại thể hiện lối chơi thiếu sáng tạo, rập khuôn theo sách giáo khoa. Những pha lên bóng của họ đều đều, không có sự đột phá hay bất ngờ nào để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Khi gặp bế tắc, họ chỉ biết chuyền bóng sang hai cánh, nhưng các quả tạt lại thiếu chính xác, không tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm.

Chuyên gia Gusnul Yakin nhận định rằng HLV Gerald Vanenburg không có nhiều thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu, thậm chí không rút ra bài học từ thất bại trước U23 Việt Nam ở chung kết AFF trước đó. U23 Lào đã chơi phòng ngự chặt chẽ, kiên nhẫn và thông minh, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Điều này cho thấy sự tiến bộ trong công tác huấn luyện, đặc biệt là ảnh hưởng từ các HLV Hàn Quốc, khi họ xây dựng được hàng phòng ngự vững chắc và hiệu quả. Indonesia cần thay đổi nếu muốn đạt kết quả tốt hơn trong trận gặp Macao sắp tới.

Xem thêm
0
148 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật