World Cup 2026 trên đất Canada, Mỹ và Mexico chưa lăn bóng đã ngập trong tranh cãi về vé, visa, chi phí di chuyển và cả bối cảnh chiến tranh. Nhưng nếu gạt lớp ồn ào ấy sang một bên, giải đấu lần đầu có 48 đội đang phác ra một bản đồ quyền lực khá rõ: vài ứng viên vô địch rất sáng, một nhóm bám đuổi đáng gờm và lớp đội “ngựa ô” sẵn sàng phá vỡ trật tự.
Nhóm ứng viên: Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Brazil
Tây Ban Nha và Pháp được xem là hai tập thể hoàn thiện nhất. Tây Ban Nha mang tới dàn sao trẻ tấn công sau chức vô địch châu Âu 2024, chỉ còn nỗi lo thể lực Lamine Yamal. Pháp thậm chí có chiều sâu đến mức một trong số Mbappe, Doue, Dembele, Olise, Cherki phải ngồi dự bị. Argentina giữ nguyên bộ khung vô địch 2022 với Messi và HLV Scaloni, thêm hai chức vô địch Nam Mỹ liên tiếp, trong khi Brazil đặt niềm tin vào sự điềm tĩnh của Carlo Ancelotti, với đội hình rất mạnh dù vẫn còn tranh cãi quanh Neymar.
Tầng bám đuổi: Anh, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha
Anh sở hữu lực lượng dày đến mức Phil Foden, Cole Palmer có thể bị gạt khỏi danh sách, lại có Harry Kane và Ollie Watkins đạt phong độ ghi bàn cao. Đức đón Manuel Neuer trở lại, sở hữu nhiều mũi tấn công chất lượng và rơi vào bảng đấu thuận lợi. Hà Lan mất Xavi Simons vì chấn thương dây chằng nhưng vẫn có dàn cầu thủ khá đồng đều. Bồ Đào Nha tiếp tục xoay quanh Cristiano Ronaldo, người được “giải cứu” khỏi án treo giò và vẫn là tâm điểm câu chuyện.
Làn sóng mới: Colombia, Uruguay, Morocco, Senegal
Colombia tới giải với James Rodriguez trong kỳ World Cup có lẽ cuối cùng, cùng Luis Diaz đang bùng nổ ở châu Âu. Uruguay thiếu Luis Suarez và phong độ không tốt, nhưng có Marcelo Bielsa và Federico Valverde. Morocco đổi HLV sát giải, Senegal mang dàn trụ cột quen thuộc với khán giả Ngoại hạng Anh. Họ không ở nhóm ứng viên số một, nhưng đủ sức làm xáo trộn đường đi của các ông lớn.