Sau thất bại của Real Madrid trên sân Anfield, Gareth Bale – trong vai trò bình luận viên của CBS – đã thẳng thắn phê phán phong độ của Vinicius và Kylian Mbappe. Ngồi cạnh Thierry Henry, Bale cho rằng bộ đôi này không đáp ứng được kỳ vọng về sự bùng nổ, thiếu đi “ngọn lửa” và những khoảnh khắc kỳ diệu vốn là thương hiệu của Real. Anh nhấn mạnh: “Mbappe và Vinicius không thể tạo nên khoảnh khắc kỳ diệu để đưa Real trở lại trận đấu. Thật thất vọng khi ở khu vực cuối cùng, đội lại thiếu đi chất lượng đặc trưng của các cầu thủ Real Madrid.”
Bale chỉ ra nguyên nhân sâu xa là Real thiếu một trung phong đích thực, người có thể tận dụng các pha tạt bóng của hai ngôi sao chạy cánh. “Tôi cảm giác họ đang tự làm khó mình. Đôi khi chỉ cần dứt khoát và thử thách hậu vệ đối phương. Real cần một ‘số 9’ đúng nghĩa,” Bale nhấn mạnh.
Thierry Henry đồng tình và đặc biệt chỉ trích Vinicius về sự thiếu quyết đoán, cho rằng anh không tận dụng lợi thế đối đầu với Conor Bradley. Henry phân tích: “Vinicius có tình huống một đối một rất rõ, nhưng thay vì tận dụng, cậu ấy chuyền ngược cho hậu vệ trái, rồi nhận lại bóng trong tình huống… một chọi ba. Tôi nghĩ: ‘làm phép toán đi, Vini!’”
Cả hai huyền thoại đều thống nhất: Real Madrid đang đánh mất sự đơn giản nhưng hiệu quả, và hàng công hiện tại thiếu bản năng sát thủ lẫn một trung phong thực thụ.