Cristiano Ronaldo và những góc khuất đầy tai tiếng trong sự nghiệp

Phút 95 tại Old Trafford và bản lĩnh của Donnarumma

0 điểm, 0 bàn, Coventry đang tiến gần kịch bản tệ nhất

Thế Tuyến

Vấn đề của Real: Còn Valverde và Camavinga đá tiền vệ là còn khổ?

Vấn đề nan giải nơi trung tuyến

Real Madrid vừa thắng Inter 2-1 ở trận mở màn Champions League, nhưng 3 điểm tại Bernabéu chưa thể che đi vấn đề lớn ở tuyến giữa. Đội bóng của José Mourinho vẫn thiếu một tiền vệ có khả năng giữ bóng, làm chậm trận đấu khi cần và tổ chức những đợt lên bóng một cách ổn định.

Fede Valverde hay Eduardo Camavinga đều là những cầu thủ hàng đầu, nhưng nếu Real tiếp tục giao cho họ nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi từ trung tâm, đội bóng này rất dễ gặp khó khi bước vào những trận đấu lớn.

Valverde hay, nhưng không phải mẫu tổ chức

Trước Inter, Valverde chơi nổi bật, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 và được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Tuy nhiên, Real chỉ kiểm soát bóng khoảng 36%, trong khi Inter cầm bóng nhiều hơn và liên tục gây sức ép. Courtois sau trận cũng thừa nhận Real thiếu khả năng kiểm soát khi trận đấu trở nên quá cởi mở, khiến các tiền vệ phải liên tục chạy về phòng ngự.

Valverde mạnh nhất khi được chạy, pressing, tranh chấp và lao lên từ tuyến hai. Bắt cầu thủ Uruguay đứng thấp rồi chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát, tổ chức lối chơi chẳng khác nào tự hạn chế những phẩm chất tốt nhất của anh.

Camavinga cũng chưa phải đáp án

Camavinga có khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và thoát pressing rất tốt. Mourinho từng khen anh sau chiến thắng trước Málaga, nhưng trận thua Betis 0-1 sau đó lại nhắc Real về một vấn đề khác. Camavinga đá ở giữa sân trước khi rời sân phút 64, còn Real dù kiểm soát khoảng 58% bóng, tung 20 cú sút, có 8 lần đưa bóng trúng đích và hưởng 10 quả phạt góc vẫn không ghi được bàn. Đội khách còn 3 lần đưa bóng trúng khung gỗ. Camavinga có thể hỗ trợ một hàng tiền vệ mạnh, nhưng chưa phải mẫu cầu thủ để Real đặt toàn bộ việc tổ chức lối chơi lên vai.

Nhiều tiền vệ, vẫn thiếu người cầm nhịp

Mourinho đang có Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bernardo Silva, Arda Güler và Bellingham. Tuy nhiên, số lượng đông không đồng nghĩa Real đã có người thay được vai trò Toni Kroos từng đảm nhiệm. Kroos giúp Real giữ bóng chắc, thoát pressing và biết lúc nào phải đẩy nhanh, lúc nào cần chơi chậm lại.

Chính Mourinho hồi tháng 8 cũng xác nhận Real từng muốn Rodri, dù ông khẳng định tuyến giữa hiện tại không thiếu nhân sự. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gọi Rodri là cầu thủ có kinh nghiệm và có thể giúp Real mạnh hơn.

Mourinho phải dùng Valverde, Camavinga đúng chỗ

Vấn đề không nằm ở đẳng cấp của Valverde hay Camavinga. Cả hai hoàn toàn đủ khả năng góp mặt trong một đội hình cạnh tranh Champions League. Nhưng Valverde cần được giải phóng để pressing, bao sân và băng lên hỗ trợ tấn công; Camavinga phù hợp với nhiệm vụ tranh chấp, thu hồi rồi thoát khỏi sức ép của đối phương.

Real đã thắng 3 vòng đầu La Liga trước khi thua Betis và sau đó đánh bại Inter 2-1 ở Champions League. Họ chưa rơi vào khủng hoảng, nhưng vấn đề về sự ổn định ở giữa sân đã xuất hiện. Nếu Mourinho không tìm được một người thực sự làm chủ khu trung tuyến, Real vẫn có thể thắng nhờ Mbappé, Vinicius, Bellingham hay những pha cứu thua của Courtois, nhưng sẽ khó duy trì sự ổn định cần thiết để đua La Liga và Champions League đến cuối mùa.

0
1,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nam Trần

Barcelona rời sân Levante với chiến thắng 4-2 và tiếp tục giữ mạch toàn thắng ở La Liga 2026/2027. Tỷ số đẹp, ngôi đầu bảng được củng cố với 15 điểm sau 5 vòng, nhưng Hansi Flick vẫn nhìn thấy nhiều điều Barca phải cải thiện. Ông hài lòng với kết quả, song màn trình diễn trong hiệp 2 khiến nhà cầm quân người Đức không thể bỏ qua những vấn đề của đội bóng.

Chiến thắng vẫn có những khoảng thời gian đáng lo

Barca dẫn 3-0 nhờ bàn mở tỷ số của Xavi Espart cùng cú đúp của Lamine Yamal. Trận đấu tưởng như đã an bài, nhưng Levante vùng lên mạnh mẽ ở cuối hiệp 2. Iván Romero rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 79, trước khi Roger Brugué ghi bàn thứ 2 cho đội chủ nhà ở phút 88. Barca phải trải qua những phút cuối căng thẳng cho đến khi Karim Adeyemi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 ở phút 90+3. Flick thừa nhận đội bóng chơi sa sút trong hiệp 2 và còn phải cải thiện nhiều.

Flick nhận trách nhiệm về bàn thua

Tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên được Flick nhận trách nhiệm. Espart đã bị chuột rút và Barca lẽ ra có thể thay anh sớm hơn, nhưng Flick quyết định giữ hậu vệ trẻ trên sân. Sau đó, đường chuyền hỏng của Espart tạo cơ hội để Iván Romero ghi bàn. Nhà cầm quân người Đức thừa nhận chính ông đã quyết định không thực hiện sự thay đổi ở thời điểm đó.

Ở chiều ngược lại, Flick dành lời khen cho Adeyemi sau bàn thắng giải quyết trận đấu. Ông đánh giá cầu thủ người Đức là một cầu thủ rất hay khi duy trì được sự tập trung và khẳng định đó cũng là lý do Barca đưa anh về đội bóng.

Gordon vẫn nhận được sự tin tưởng

Anthony Gordon tiếp tục chưa ghi bàn, nhưng Flick không chỉ trích tiền đạo người Anh. Ông đánh giá Gordon đóng góp nhiều trong khả năng kiểm soát bóng và thu hồi bóng, đồng thời tin rằng bàn thắng sẽ sớm đến khi cầu thủ này có cơ hội.

Barca vẫn còn nhiều việc phải làm

Flick thừa nhận Barca cần cải thiện cách chọn vị trí và chất lượng những đường chuyền giữa các cầu thủ. Với các quả phạt đền, ông không ấn định một người thực hiện cố định mà để cầu thủ đang sẵn sàng nhận trách nhiệm.

Barca vẫn giữ thành tích toàn thắng với 15 điểm sau 5 vòng La Liga. Tuy nhiên, việc để Levante ghi liền 2 bàn trong 9 phút cuối là lời cảnh báo rõ ràng về khả năng kiểm soát trận đấu khi đã tạo được lợi thế lớn.

Xem thêm
0
201 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Liverpool đang để mắt tới Paul Wanner, tài năng trẻ của PSV Eindhoven, trong bối cảnh đội bóng vẫn có thể bổ sung thêm một tiền vệ trung tâm cho kế hoạch dài hạn. Một gương mặt trẻ ở khu vực giữa sân có thể trở thành bước tiếp theo trong quá trình làm mới đội hình dưới thời Andoni Iraola.

Liverpool vẫn cần thêm lựa chọn ở tuyến giữa

Mùa hè 2025, Liverpool chi khoảng 446,5 triệu bảng để tăng cường đội hình với những bản hợp đồng như Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez và Giovanni Leoni. Đến đầu năm 2026, họ tiếp tục đạt thỏa thuận chiêu mộ Jeremy Jacquet trước khi trung vệ người Pháp chính thức gia nhập vào mùa hè.

Trong khi hàng công và hàng thủ được bổ sung mạnh, nhóm tiền vệ trung tâm không có nhiều thay đổi về nhân sự. Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai và Ryan Gravenberch vẫn là những gương mặt quan trọng. Dưới tay Iraola, Wirtz, Szoboszlai và Gravenberch cũng thường xuyên được sử dụng ở khu vực giữa sân, tạo ra nhiều phương án tấn công nhưng vẫn cần thêm lựa chọn cho chặng đường dài.

Từ Camara, Ndour đến Wanner

Liverpool được cho là đã theo dõi thêm một số tiền vệ trẻ. Lamine Camara của AS Monaco nằm trong nhóm mục tiêu được nhắc tới, với khả năng đội chủ sân Anfield trở lại thương vụ trong năm 2027. Cher Ndour của Fiorentina cũng là một cái tên được đề cập.

Gần đây, Paul Wanner xuất hiện trong danh sách cầu thủ được Liverpool theo dõi. Tiền vệ 20 tuổi gia nhập PSV từ Bayern Munich vào tháng 8/2025 và ký hợp đồng đến năm 2030. Trong mùa 2025/26, Wanner ra sân 22 trận tại Eredivisie, ghi 3 bàn và có 3 kiến tạo, góp mặt trong đội hình PSV giành chức vô địch Hà Lan.

Wanner là phương án cho tương lai

PSV được cho là định giá Wanner khoảng 45-50 triệu euro. Liverpool hiện mới ở giai đoạn theo dõi cầu thủ và chưa có thông tin về một đề nghị chính thức.

Real Madrid và Manchester City cũng được nhắc đến trong nhóm các đội đang quan sát Wanner. Bayern Munich còn có lợi thế riêng khi đã cài quyền mua lại vào thỏa thuận bán tiền vệ này cho PSV. Nếu Liverpool quyết định tiến xa hơn, mức giá của PSV cùng sự cạnh tranh từ các đội bóng lớn sẽ là những trở ngại đáng kể.

Xem thêm
0
68 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Tranh cãi quanh bàn thắng duy nhất của Erling Haaland trong trận derby Manchester chưa dừng lại ở quyết định của VAR. Từ góc nhìn của Rio Ferdinand, câu chuyện còn liên quan đến cách phòng ngự của Manchester United trong tình huống quyết định.

Góc nhìn của một trung vệ

Ferdinand chỉ trích việc VAR công nhận bàn thắng cho Man City, đồng thời đề cập đến cách xử lý của Lisandro Martinez. Trong tình huống đó, Enzo Fernandez lao vào định đánh đầu khi đang ở thế việt vị. Martinez di chuyển theo Fernandez, còn Haaland phía sau có khoảng trống để dứt điểm. VAR xác định Haaland không việt vị do chân Patrick Dorgu ở thấp hơn, đồng thời cho rằng Fernandez không chạm bóng nên bàn thắng được công nhận.

Tranh cãi nằm ở việc Fernandez dù không chạm bóng vẫn lao về phía đường chuyền của Josko Gvardiol và tác động đến cách phòng ngự của Martinez. Chính Martinez sau trận cũng giải thích rằng anh theo Fernandez vì tiền vệ Man City ở ngay trước mặt mình, dẫn đến việc Haaland phía sau được tự do dứt điểm.

VAR bị chỉ trích, MU cũng phải nhìn lại mình

Ferdinand chỉ trích quyết định của VAR nhưng không dùng tranh cãi trọng tài để bào chữa cho thất bại. MU được chơi hơn người từ phút 23, khi Phil Foden nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Bruno Fernandes, nhưng không tận dụng được lợi thế quân số.

Rashford và Kobbie Mainoo đều đưa bóng trúng cột dọc, trong khi Gianluigi Donnarumma tiếp tục cản phá những cơ hội của đội chủ nhà. MU gây sức ép trong hiệp 2 nhưng thiếu sự chính xác ở những tình huống cuối cùng, còn Man City vẫn tìm được bàn thắng quyết định dù chỉ còn 10 người.

MU thua không chỉ vì VAR

Bàn thắng của Haaland ban đầu bị phất cờ việt vị rồi được VAR công nhận, trở thành tâm điểm tranh cãi sau trận. Haaland thực tế không việt vị, nhưng vấn đề nằm ở việc Fernandez có tác động đến Martinez khi lao vào đường bóng hay không.

Dù vậy, thất bại của MU không thể chỉ gói gọn trong tình huống này. Đội chủ sân Old Trafford có lợi thế hơn người trong phần lớn trận đấu nhưng không ghi được bàn. Những lựa chọn ở hàng phòng ngự trong pha bóng quyết định và khả năng tận dụng lợi thế quân số là những vấn đề MU phải nhìn lại sau trận derby.

Xem thêm
0
304 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Hòa nhập ngày một tốt hơn với CLB mới

Rodri mới đến Barcelona chưa đầy 1 tháng, nhưng Hansi Flick đã bắt đầu trao cho anh vị trí quan trọng ở tuyến giữa. Sau 2 trận đầu vào sân từ ghế dự bị trước Athletic Bilbao và Rayo Vallecano, tiền vệ 30 tuổi đá chính liên tiếp trước Valencia, Feyenoord rồi Levante.

Barca thắng cả 3 trận với các tỷ số 5-0, 5-1 và 4-2. Rodri chưa ghi bàn hay kiến tạo, nhưng với một tiền vệ trụ, ảnh hưởng của anh nằm ở những con số khác. Khả năng chuyền bóng, giữ vị trí và xử lý dưới áp lực đang giúp Barca có thêm một bộ não ở giữa sân.

98,8% đường chuyền chính xác trước Valencia

Trận thắng Valencia 5-0 là màn trình diễn nổi bật nhất của Rodri kể từ khi khoác áo Barca. Anh chơi 61 phút, chạm bóng 94 lần và hoàn thành 83/84 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 98,8%. Trong số đó có 25 đường chuyền vào 1/3 cuối sân và 5 đường chuyền dài.

Rodri gần như không cho Valencia cơ hội lấy bóng từ chân mình. Barca hôm ấy kiểm soát 74% bóng, thực hiện thành công 732/797 đường chuyền và tung ra 25 cú sút. Rodri đứng ngay phía sau Pedri, giữ cho những đợt lên bóng của đội khách luôn liền mạch.

Đến Champions League vẫn đá như vậy

3 ngày sau, Flick tiếp tục để Rodri đá chính trước Feyenoord. Anh chơi 82 phút, có 93 lần chạm bóng và 6 lần thu hồi bóng. Barca kiểm soát 72% bóng, chuyền chính xác 752/799 lần, đạt 94%, đồng thời tung ra 24 cú sút trong chiến thắng 5-1.

Rodri không cần giữ bóng quá lâu. Anh liên tục nhận bóng từ hàng thủ, chọn phương án đơn giản rồi đưa bóng đến Pedri hoặc những cầu thủ phía trên. Một đường chuyền đúng thời điểm đôi khi hiệu quả hơn nhiều pha xử lý cầu kỳ.

Pedri được chơi gần khung thành hơn

Sự xuất hiện của Rodri còn giúp Pedri giảm bớt công việc ở phía dưới. Khi có một tiền vệ trụ đủ khả năng nhận bóng trước sức ép và che khoảng trống phía sau, Pedri được tự do xuất hiện gần vòng cấm hơn. Trước Valencia, Pedri ghi bàn.

Gặp Feyenoord, anh có 1 kiến tạo dù chỉ chơi 62 phút. Barca đang sở hữu nhiều cầu thủ muốn tấn công như Lamine Yamal, Raphinha, Fermín López hay Karim Adeyemi. Rodri giúp đội hình ấy giữ được sự cân bằng khi quá nhiều người cùng lao về phía trước.

3 trận đá chính liên tiếp

Đến chuyến làm khách của Levante, Rodri tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát. Barca thắng 4-2 và nối dài mạch toàn thắng tại La Liga lên 5 trận. Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp Rodri đá chính sau Valencia và Feyenoord.

Dù Barca có thời điểm mất quyền kiểm soát trong nửa sau hiệp 2 và để Levante ghi liền 2 bàn, việc Flick tiếp tục tin dùng Rodri sau quãng đầu thận trọng vẫn là tín hiệu rõ ràng về vị trí của anh trong kế hoạch mới.

Barca chỉ cần Rodri khỏe mạnh

Barca chiêu mộ Rodri từ Man City ngày 18/8 và ký hợp đồng tới năm 2030. Ở tuổi 30, cầu thủ từng giành Ballon d'Or 2024 không cần chứng minh quá nhiều về trình độ thật sự của mình nữa. Điều quan trọng nhất là duy trì thể trạng để chơi đều đặn.

Sau 2 lần vào sân từ ghế dự bị, Rodri đã đá chính 3 trận liên tiếp và Barca thắng cả 3. Những đường chuyền chính xác, khả năng chọn vị trí và sự bình tĩnh khi bị áp sát vẫn còn đó. Với Rodri, Barca đang dần nhận lại đúng phiên bản tiền vệ từng làm chủ khu trung tuyến ở đẳng cấp cao nhất.

Xem thêm
0
1,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

MU thua Man City 0-1 ngay tại Old Trafford, dù được chơi hơn người từ phút 23 sau thẻ đỏ của Phil Foden. Thất bại ấy rất khó chấp nhận, nhưng cách City lùi sâu sau khi mất người đã buộc Michael Carrick phải đối mặt với một vấn đề mà MU cần sớm giải quyết.

Hơn người nhưng MU vẫn bế tắc

Sau thẻ đỏ của Foden, Man City chuyển sang khối 4-4-1, thu đội hình thấp hơn và hạn chế tối đa khoảng trống phía sau. Cách phòng ngự đó khiến MU mất đi thứ vũ khí họ sử dụng tốt nhất là những pha tăng tốc của Rashford, Cunha hay Mbeumo khi trận đấu mở.

Khi phải tự tổ chức tấn công trước hàng thủ đông người, MU gặp khó rõ rệt. Bóng được luân chuyển chậm, ít đường chuyền đủ sắc để làm xáo trộn hàng thủ City. Trong hiệp 1, đội chủ nhà dẫn 5-2 về số lần dứt điểm nhưng xG chỉ đạt 0,16. Cả trận, MU cũng chỉ tạo khoảng 0,95 xG.

MU vẫn thiếu cách xuyên phá hàng thủ lùi sâu

Trước derby, MU đã có 68 cú sút sau 3 vòng Premier League và tích lũy khoảng 7,3 xG. Họ vẫn tạo được nhiều cơ hội khi trận đấu cởi mở và có khoảng trống để khai thác.

Khó khăn xuất hiện khi đối thủ đứng đủ quân trước vòng cấm. MU thiếu người nhận bóng giữa hàng tiền vệ và hàng thủ City, các pha phối hợp ở 1/3 cuối diễn ra chậm, còn nhiều tình huống tấn công bị đẩy ra biên rồi kết thúc bằng những quả tạt thiếu người đón bên trong.

Đây là kiểu trận đấu Carrick nhiều khả năng còn gặp lại. Các đối thủ yếu hơn hoàn toàn có thể lùi sâu, khóa trung lộ và buộc MU phải tự tìm cách mở đường vào vòng cấm.

Sesko nên được sử dụng sớm hơn

Benjamin Sesko chỉ được tung vào sân ở phút 67, khi MU đã loay hoay khá lâu. Tiền đạo cao khoảng 1,95 m vừa ghi bàn trong trận thắng Sabah 4-0 và phù hợp với thế trận mà MU phải đưa nhiều bóng vào vòng cấm.

Có Sesko, MU có thêm một điểm nhận bóng giữa 2 trung vệ và những quả tạt từ 2 cánh cũng có mục tiêu rõ ràng hơn. Tuy nhiên, việc rút Youri Tielemans để đưa Sesko vào lại khiến tuyến giữa mất bớt khả năng chuyền xuyên tuyến. Carrick có thể cân nhắc giữ Tielemans trên sân, tăng thêm người trong vòng cấm và giảm bớt 1 cầu thủ phòng ngự khi MU đang ép sân.

Carrick phải sửa ngay sau trận derby

Bàn thắng của Haaland sau đó được cơ quan điều hành trọng tài Anh thừa nhận VAR đã xử lý sai tình huống việt vị. Dù vậy, vấn đề lớn hơn vẫn nằm ở cách MU tấn công khi đối thủ lùi sâu.

Carrick giờ có đủ dữ liệu để điều chỉnh. MU cần xử lý bóng nhanh hơn, tăng số người có mặt trong vòng cấm và đưa trung phong vào sân đúng thời điểm. Nếu tình trạng bế tắc này tiếp tục xuất hiện, thất bại trước Man City sẽ không còn được xem là một bài học đúng lúc.

Xem thêm
0
2,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật