Trận đấu tệ hại của bộ đôi tiền vệ trung tâm
Real Madrid thua Atletico Madrid 1-2 tại Metropolitano trong một trận derby mà tuyến giữa của họ gần như không tạo được thế chủ động. Federico Valverde và Aurelien Tchouameni được xếp đá cạnh nhau ở trung tâm, nhưng bộ đôi vốn được kỳ vọng mang lại sức chiến đấu và khả năng kiểm soát lại chơi quá mờ nhạt.
Khi Atletico đẩy cao cường độ, Real liên tục bị ép lùi và rất khó đưa bóng lên phía trước một cách mạch lạc.
Valverde mất đi sự bùng nổ quen thuộc
Valverde đá trọn 90 phút nhưng không tạo được ảnh hưởng tương xứng với vai trò của mình. Real chỉ cầm bóng 39% và thực hiện 399 đường chuyền trong cả trận. Tiền vệ người Uruguay không ghi bàn, không kiến tạo, cũng hiếm khi xuất hiện ở những vị trí có thể tạo ra khác biệt.
Điều đáng lo nằm ở chỗ Valverde vốn là mẫu tiền vệ sống nhờ cường độ, khả năng bao sân và những pha băng lên từ tuyến hai. Trước Atletico, những phẩm chất đó gần như không xuất hiện. Anh vẫn di chuyển nhiều, nhưng phần lớn thời gian lại bị cuốn vào việc đuổi theo thế trận do đối thủ tạo ra. Sau 7 trận La Liga mùa này, Valverde đã chơi 565 phút nhưng mới có 1 kiến tạo.
Tchouameni không giúp Real thoát áp lực
Tchouameni chơi 71 phút trước khi nhường chỗ cho Camavinga. Anh được giao nhiệm vụ đứng thấp, hỗ trợ hàng thủ và làm điểm nhận bóng đầu tiên khi Real triển khai từ sân nhà. Tuy nhiên, đội khách vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước cách Atletico áp sát và khóa các đường chuyền vào trung lộ.
Những con số của cả đội nói lên sự chênh lệch. Atletico kiểm soát bóng 61%, tung ra 18 cú sút và có 9 lần đưa bóng trúng đích. Real chỉ có 8 cú sút, 3 lần trúng khung thành. Số lần chạm bóng trong vòng cấm cũng nghiêng mạnh về Atletico với 36, trong khi Real chỉ có 14. Tchouameni không mắc nhiều lỗi trực tiếp, nhưng anh cũng không giúp đội nhà thoát khỏi thế bị động.
Khoảng cách lớn ở chất lượng tấn công
Atletico kết thúc trận đấu với 2,38 xG, còn Real chỉ đạt 0,32 xG. Theo Opta, đây là chỉ số xG thấp nhất của Real trong một trận La Liga kể từ tháng 2/2015, cũng trước chính Atletico.
Mbappe chỉ có 1 cú sút, còn Vinicius thua 4 trong 7 pha tranh chấp trước khi rời sân. Hàng công rõ ràng chơi kém, nhưng vấn đề bắt đầu từ phía sau. Khi Valverde và Tchouameni không giúp Real kiểm soát được trung tuyến, bóng đến chân nhóm tấn công thường chậm, thiếu khoảng trống và dễ bị đối thủ vây ráp.
Thẻ đỏ khiến Real vỡ trận
Dean Huijsen bị truất quyền thi đấu ở phút 52 khi tỷ số vẫn là 0-0. Chỉ 1 phút sau, Alejandro Grimaldo ghi bàn từ chấm phạt đền, trước khi Jonathan David nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 59.
Chơi thiếu người khiến nhiệm vụ của tuyến giữa Real khó hơn rất nhiều, nhưng vấn đề đã xuất hiện từ hiệp 1. Cả 2 đội chỉ có tổng cộng 1 cú sút trúng đích trong 45 phút đầu và Real không thể tạo ra sức ép đủ lớn lên phần sân Atletico.
Valverde và Tchouameni không trực tiếp gây ra cả 2 bàn thua, nhưng với một cặp tiền vệ trung tâm của Real Madrid, màn trình diễn như vậy vẫn là quá nhạt nhòa. Một người không tạo được cường độ quen thuộc, người còn lại không giúp đội thoát pressing. Khi tuyến giữa mất quyền kiểm soát, Real cũng mất luôn nền tảng để chơi thứ bóng đá họ mong muốn.