Diễn biến bất ngờ sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đặc biệt sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào đại sứ quán Mỹ ở Riyadh, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã nhanh chóng rời khỏi thủ đô Saudi Arabia. Theo các nguồn tin từ báo chí Anh, chiếc máy bay riêng trị giá 61 triệu bảng của Ronaldo đã cất cánh ngay trong đêm, hướng về thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Động thái này diễn ra khi Riyadh – nơi Ronaldo cùng bạn đời Georgina Rodriguez và năm người con đang sinh sống trở thành điểm nóng sau khi bị trúng bom của Iran, khiến tình hình an ninh trở nên cực kỳ bất ổn.
Làn sóng di tản của người nước ngoài
Không chỉ riêng Ronaldo, hàng nghìn người nước ngoài cũng đang tìm cách rời khỏi khu vực Trung Đông do lo ngại về an ninh. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu công dân Mỹ rời khỏi hơn chục quốc gia trong khu vực, đặc biệt là những ai ở phía đông Ai Cập. Số lượng chuyến bay rời Riyadh tăng đột biến trong đêm, phản ánh sự tuyệt vọng và lo lắng của cộng đồng quốc tế trước nguy cơ chiến sự lan rộng.
Hành trình của chiếc Bombardier Global Express 6500
Theo dữ liệu từ Flightradar24, máy bay riêng của Ronaldo – một chiếc Bombardier Global Express 6500 mới mua trong năm 2024 – đã thực hiện chuyến bay kéo dài gần bảy giờ, bay qua Ai Cập và Địa Trung Hải trước khi hạ cánh an toàn tại Madrid vào khoảng 1 giờ sáng ngày 3/3. Chiếc máy bay này nổi bật với màu đen tuyền, nội thất sang trọng, sức chứa 15 hành khách và nhiều tiện nghi cao cấp.
Lo ngại về chấn thương của Ronaldo
Trong khi dư luận còn đang xôn xao về chuyến bay khẩn cấp, người hâm mộ cũng không khỏi lo lắng khi Ronaldo được cho là đang gặp chấn thương sau trận thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Fahya. Với World Cup đang đến gần, mức độ nghiêm trọng của chấn thương này càng khiến tương lai của cựu sao MU trở nên khó đoán định.