Khởi hành từ Bangkok với niềm tự hào
Vào lúc 12h30 ngày 19/12, các thành viên U22 Việt Nam rời khách sạn tại Bangkok, chính thức khép lại hành trình chinh phục SEA Games 33. Không khí trên chuyến xe ra sân bay tràn ngập niềm vui và tự hào, khi các cầu thủ trẻ vừa mang về tấm huy chương vàng danh giá cho Tổ quốc. Đặc biệt, Viktor Lê – gương mặt lần đầu dự SEA Games – không giấu nổi sự xúc động khi được góp mặt trong chiến tích lịch sử này.
Thành tích toàn thắng và dấu ấn của HLV Kim Sang Sik
Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, U22 Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng với thành tích toàn thắng cả 4 trận đấu. Đáng chú ý nhất là trận chung kết nghẹt thở trước chủ nhà U22 Thái Lan, nơi các cầu thủ trẻ đã thể hiện bản lĩnh và tinh thần chiến đấu kiên cường. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã giúp bóng đá trẻ Việt Nam đòi lại tấm HCV SEA Games sau nhiều năm chờ đợi.
Khoảnh khắc đời thường của các tuyển thủ trẻ
Trước giờ lên máy bay, không khí tại sân bay Bangkok trở nên sôi động khi các cầu thủ tranh thủ ký tặng áo cho người hâm mộ. Tiền đạo Quốc Việt gây chú ý với chiếc mũ cối truyền thống, trong khi Thanh Nhàn tranh thủ gọi điện về cho gia đình. Nhiều cầu thủ chia sẻ rằng họ đã “ký mỏi tay” từ tối hôm trước, cho thấy sức hút và tình cảm lớn lao từ người hâm mộ.
Khép lại chiến dịch thành công và phần thưởng xứng đáng
Chuyến bay của U22 Việt Nam dự kiến cất cánh lúc 15h55, đưa thầy trò HLV Kim Sang Sik trở về Hà Nội sau gần hai tiếng. Với thành tích xuất sắc, toàn đội được thưởng nóng 2,5 tỉ đồng – phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ. Chiến dịch SEA Games 33 khép lại, mở ra kỳ vọng mới cho bóng đá trẻ Việt Nam.