Nếu chỉ nhìn vào kết quả thì rõ ràng Tuyển Việt Nam đã thắng lớn! Tuy nhiên, ngoài những tín hiệu tích cực, giới hâm mộ vẫn chưa thể yên tâm khi đội tuyển vẫn còn nhiều mặt cần phải cải thiện.
Hàng Hậu vệ còn lỏng lẽo
Hàng Hậu vệ, dưới sự chỉ huy của Duy Mạnh chưa bao giờ đem lại sự yên tâm. Họ thi đấu rời rạc, thiếu kết dính và dễ dàng bị xuyên thấu. Nếu chú ý, cả Xuân Mạnh, Ngọc Bảo, Duy Mạnh và Văn Vĩ (Văn Hậu) gần như chủ yếu dựa vào lối đá cá nhân mà ít khi gắn kết hỗ trợ lẫn nhau. hàng thủ này, nếu gặp phải đối thủ tấn công bằng 2, 3 cầu thủ có tốc độ thì dễ bị rối loạn và bị vượt qua khá dễ dàng.
Điểm đáng lo ngại nữa là họ hay bị rối khi đối phương áp sát và hay có những đường chuyền về nguy hiểm.
Thiếu một thủ lĩnh đích thực
Thật sự, Tuyển Việt Nam hiện tại đang không có một thủ lĩnh đích thực! Duy Mạnh tuy mang băng Đội trưởng nhưng anh không đủ tầm ảnh hưởng và cũng không có tố chất của một thủ lĩnh để cầm chịch, điều phối, chỉ huy.
Chính vì thiếu người bao quát, chỉ huy tốt trên sân nên có đôi lúc, Tuyển Việt nam như bị mất phương hướng, thay vì nhấn ga để tấn công khi đang giữ bóng và đang có thế trận tốt thì đội tuyển bổng xì hơi, bối rối, rồi lại chuyền về. Có những thời điểm, Đội gần như mất liên lạc giữa các tuyến!
Ngoài hai mặt cần cải thiện trên, theo tôi, Đội Tuyển cũng đem lại nhiều tín hiệu tích cực và đáng hy vọng!
Sự trở lại của Văn Lâm
Cũng lâu rồi mới thấy Văn Lâm trong khung gỗ. Trận này Bangladesh tấn công không mạnh nên chưa thể nói là Văn Lâm chơi xuất sắc! Tuy nhiên, cần phải thấy rõ là Văn Lâm chơi rất tốt! Tự tin, bình tĩnh xử lý các tình huống mà các đồng đội trả về. Điểm này là điểm mà trước đây mình hơi lo ngại rằng Lâm chơi chân không hay. Trận này, Lâm có những phản xạ nhanh và điểm đặc biệt anh luôn có sự tập trung cao trong suốt cả trận đấu! Dù đối phương không mạnh, không tấn công nhiều nhưng Lâm luôn thể hiện tinh thần tập trung cao độ và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống!
Cặp Tiền đạo nhiều hứa hẹn
Rất tiếc ở trân này cả Hên và Son không ghi bàn nhưng rõ ràng, cả 2 chỉ chưa đủ “hên” và “son” thôi! Năng lực của họ là không bàn cải. Nếu may mắn hơn, cả 2 đã ghi bàn và Việt nam đã có màn ra mắt song sát tuyệt vời! Trân này mình ấn tượng Hoàng Hên hơn là Xuân Son.
Có thể nói, Hoàng Hên đã có màn ra mắt rất tốt và Xuân Son có màn trở lại cũng không tệ. Đây sẽ là cặp song sát sẽ gây ra nhiều độ sát thương cho các đối thủ của Tuyển Việt nam.
Hãy chờ màn song kiếm hợp bích Son - Hên trong trận đấu với Tuyển Malasya vài ngày tới. Mình tin 2 sát thủ này sẽ có câu trả lời xác đáng!