Sau khi rời Old Trafford vào tháng 9/2023 giữa tâm bão scandal, Mason Greenwood tưởng chừng đã đánh mất tất cả. Dù các cáo buộc hình sự bị hủy bỏ, hình ảnh của anh vẫn bị tổn hại nặng nề. Tuy nhiên, quyết định chuyển đến Getafe theo dạng cho mượn đã mở ra cho Greenwood một cơ hội làm lại. Tại đây, anh dần lấy lại phong độ với 8 bàn và 6 kiến tạo sau 33 trận, đủ để thuyết phục Marseille chi 26,6 triệu bảng đưa anh về Pháp.
Ở Marseille, Greenwood thực sự hồi sinh mạnh mẽ. Ngay mùa đầu tại Ligue 1, anh ghi 21 bàn, 6 kiến tạo, đồng vua phá lưới với Dembele và giúp đội bóng giành vé dự Champions League. Mùa 2025/26, anh tiếp tục bùng nổ với 8 bàn chỉ sau vài tháng.
Thành công này khiến Tottenham, West Ham, Barcelona và Atletico Madrid đều muốn có Greenwood. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất không chỉ là hình ảnh mà còn là tham vọng của chính anh: “Tôi muốn thi đấu ở các giải đấu đỉnh cao châu Âu.” Dù các CLB Ả Rập sẵn sàng trả lương khủng, Greenwood vẫn ưu tiên Champions League, khẳng định bản lĩnh và khát vọng của mình.