Một cá nhân là không đủ để làm nên khác biệt
MU tiếp tục gây thất vọng khi để Leeds cầm hòa 1-1 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh. Trong một trận đấu mà đội bóng của Michael Carrick tiếp tục đánh rơi điểm số, Bryan Mbeumo vẫn là điểm sáng hiếm hoi với bàn thắng mở tỷ số.
Tiền đạo 27 tuổi đã ghi bàn ở 2 vòng liên tiếp, nhưng những nỗ lực của anh vẫn chưa đủ giúp MU thoát khỏi chuỗi trận đáng quên.
Mbeumo vẫn biết cách ghi bàn
Phút 35, Mbeumo di chuyển vào vòng cấm, đón đường chuyền của Youri Tielemans rồi dứt điểm cận thành đưa MU vượt lên. Trước đó, anh từng bỏ lỡ cơ hội đánh đầu từ một quả tạt của chính Tielemans. Tuy nhiên, tiền đạo 27 tuổi nhanh chóng sửa sai bằng pha chọn vị trí và dứt điểm chính xác.
Sau 7 vòng Ngoại hạng Anh mùa này, Mbeumo đã có 4 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình 0,57 bàn/trận. Đây là thành tích đáng ghi nhận khi MU đang gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công. Dù được bố trí đá cao nhất trên hàng công thay vì thường xuyên xuất phát bên cánh, anh vẫn biết cách tìm khoảng trống và xuất hiện đúng lúc để kết thúc những đợt lên bóng.
Nỗ lực cá nhân bị đồng đội lãng phí
Đáng tiếc, MU lại không bảo vệ được lợi thế. Phút 51, Dominic Calvert-Lewin ghi bàn gỡ hòa cho Leeds từ một tình huống phạt góc. Những phút còn lại, Bruno Fernandes, Amad và các đồng đội có cơ hội giành chiến thắng nhưng đều không tận dụng thành công.
Kết quả này khiến MU mới thắng 1 trong 7 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, đồng thời kéo dài chuỗi không thắng trên mọi đấu trường lên 6 trận. Đáng buồn cho Mbeumo khi anh làm được nhiệm vụ quan trọng nhất của một tiền đạo, nhưng những sai sót ở hàng thủ và sự thiếu sắc bén của đồng đội lại khiến bàn thắng trở nên kém ý nghĩa.
Một mình Mbeumo không thể gánh cả đội
Vấn đề của MU nằm ở cách vận hành lối chơi. Tuyến giữa chưa kiểm soát bóng đủ tốt, những pha phối hợp tấn công thiếu sự ăn ý, còn hàng phòng ngự thường xuyên để đối thủ khai thác sơ hở. Mbeumo có khả năng di chuyển thông minh, chọn vị trí và dứt điểm tốt, nhưng anh cần được cung cấp bóng thường xuyên hơn trong vòng cấm.
Cũng phải công bằng rằng tiền đạo người Cameroon chưa chơi hoàn hảo và vẫn có những cơ hội bị bỏ lỡ. Tuy nhiên, trách nhiệm cho thành tích yếu kém hiện tại không thể đổ lên vai một cầu thủ đang duy trì phong độ ghi bàn tích cực.
Mbeumo xứng đáng nhận được nhiều hơn
Carrick cần sớm cải thiện khả năng phòng ngự và xây dựng lối chơi tấn công gắn kết hơn, đặc biệt là sự phối hợp giữa Mbeumo với Bruno Fernandes và Amad. MU đang sở hữu một tiền đạo biết cách tạo khác biệt, nhưng lại chưa tận dụng tốt khả năng của anh.
Thật đáng tiếc khi Mbeumo liên tục nỗ lực ghi bàn mà vẫn phải rời sân trong thất vọng. Nếu MU tiếp tục chơi thiếu ổn định, phong độ tốt của tiền đạo người Cameroon sẽ còn bị lãng phí, trong khi đội bóng ngày càng tụt lại phía sau.