Hạ Djokovic 3 set trắng, Alcaraz thừa nhận được Federer "chỉ bài"

Làm ăn mất uy tín vụ Kolo Muani, Juventus bị PSG cạch mặt

Barca nguy cơ "vỡ mộng" trở lại Camp Nou: Chờ giấy phép phút chót!

Thanh Hải

Thua Yemen, Singapore có đáng lo ngại với thầy trò Kim Sang-Sik?

Trên bảng xếp hạng FIFA, Singapore xếp trên Bangladesh 25 bậc, cho thấy họ được đánh giá cao hơn về lý thuyết. Tuy nhiên, thực tế sân cỏ lại phơi bày nhiều vấn đề của U23 Singapore, đặc biệt sau trận thua sát nút 1-2 trước U23 Yemen. Dù lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, đội bóng của HLV Firdaus Kassim vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là ở hệ thống phòng ngự.

Thủ môn Aizil Yazid là điểm sáng hiếm hoi khi cản phá thành công một quả phạt đền, nhưng sự thiếu gắn kết và kinh nghiệm của hàng thủ, đặc biệt là hậu vệ trái Harith Danish mới 16 tuổi, khiến Singapore liên tục bị đối phương khai thác. Việc phạm tới 12 lỗi, trong đó có hai tình huống dẫn đến phạt đền, cho thấy sự lúng túng trong phòng ngự.

Trên hàng công, U23 Singapore chỉ tung ra bốn cú sút, minh chứng cho sự bế tắc trong tấn công. Nếu U23 Việt Nam thi đấu tập trung và tận dụng tốt cơ hội, một chiến thắng thuyết phục là hoàn toàn khả thi.

0
228 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Barcelona đang đứng trước một thử thách không nhỏ khi kế hoạch trở lại sân Spotify Camp Nou cho trận đấu với Valencia vào ngày 15/9 vẫn chưa thể xác nhận. Nguyên nhân chính là câu lạc bộ chưa nhận được Giấy chứng nhận Hoàn thành Công trình (CFO), một điều kiện bắt buộc để tổ chức các trận đấu chính thức. Dù tiến độ thi công đang được đẩy nhanh, nhưng khả năng có được CFO trước cuối tuần là rất thấp, khiến mọi hy vọng dồn về đầu tuần tới.

Trong bối cảnh đó, Barca đã chủ động chuẩn bị phương án dự phòng với sân vận động Johan Cruyff. Tuy nhiên, sân này chỉ có sức chứa 6.000 chỗ ngồi, thấp hơn mức tối thiểu 8.000 mà LaLiga yêu cầu. Dù vậy, ban tổ chức giải đấu sẵn sàng đưa ra ngoại lệ, dựa trên các quy định đặc biệt. Đội bóng xứ Catalan cũng phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn về công nghệ và an ninh nếu chọn Johan Cruyff làm địa điểm thi đấu.

Quyết định cuối cùng về sân đấu sẽ được công bố vào đầu tuần tới, khi mọi thủ tục pháp lý và kỹ thuật được hoàn tất. Dù mong muốn trở lại Camp Nou là rất lớn, nhưng Barca buộc phải linh hoạt để đảm bảo trận đấu diễn ra an toàn và đúng quy định.

Xem thêm
0
91 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 đang thu hút sự chú ý toàn cầu, nhưng cựu danh thủ Michael Owen đã đặt ra một góc nhìn khác về bản chất thực sự của giải thưởng này. Owen, người từng giành Quả bóng vàng năm 2001, thẳng thắn nhận định: “Tôi nghĩ Mbappe hiện tại là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng không nhất thiết cầu thủ xuất sắc nhất sẽ giành Quả bóng vàng.”

Thực tế, lịch sử giải thưởng từng chứng kiến những giai đoạn thống trị của Messi và Ronaldo, nhưng năm 2024, Rodri đã phá vỡ thế song mã ấy, mở ra một kỷ nguyên mới với nhiều ứng viên tiềm năng như Dembele, Yamal hay Vitinha. Owen nhấn mạnh, yếu tố quyết định không chỉ là tài năng cá nhân mà còn là thành tích tập thể và sự tỏa sáng đúng thời điểm.

Trong bối cảnh cán cân quyền lực bóng đá châu Âu thay đổi, câu hỏi lớn đặt ra không còn là “Ai hay nhất?”, mà là “Ai nổi bật nhất đúng lúc?”. Quả bóng vàng, vì thế, không chỉ là phần thưởng cho thiên tài, mà còn là sự ghi nhận cho những khoảnh khắc và câu chuyện truyền cảm hứng của một mùa giải.

Xem thêm
0
85 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Sau gần bảy năm vắng mặt, Ruben Loftus-Cheek đã được triệu tập trở lại đội tuyển Anh, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp vốn nhiều thăng trầm của anh. Lần gần nhất Loftus-Cheek khoác áo Tam Sư là vào tháng 11 năm 2018, trước khi chấn thương nghiêm trọng và những thay đổi chiến thuật khiến anh dần bị lãng quên trên đấu trường quốc tế.

Dưới thời Thomas Tuchel tại Chelsea, Loftus-Cheek từng là nhân tố chủ chốt với khả năng cầm bóng và đột phá từ tuyến giữa. Dù chỉ ghi 1 bàn và có 4 kiến tạo trong 46 lần ra sân dưới thời Tuchel, nhưng anh lại dẫn đầu đội về số pha rê bóng và chuyền bóng tiến lên, cho thấy tầm ảnh hưởng thầm lặng nhưng quan trọng.

Chuyển sang AC Milan, Loftus-Cheek tiếp tục để lại dấu ấn với 10 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên. Sự trở lại đội tuyển lần này không chỉ là cơ hội để anh khẳng định bản thân, mà còn giúp HLV Tuchel giải quyết bài toán tuyến giữa vốn luôn là điểm yếu của tuyển Anh trong các giải đấu lớn.

Xem thêm
0
21 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Mùa hè này, Alexander Isak trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng khi rời Newcastle để gia nhập Liverpool với mức phí lên tới 125 triệu bảng. Quyết định này không hề dễ dàng, bởi Isak đã trải qua 14 tuần không thi đấu, tự mình tập luyện trong sự im lặng và áp lực tâm lý nặng nề. Những hình ảnh mệt mỏi của anh từng khiến người hâm mộ lo lắng về tương lai của tiền đạo trẻ này.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi Isak trở lại tập luyện cùng đội tuyển Thụy Điển. HLV Jon Dahl Tomasson nhận xét: "Cậu ấy cười rất tươi. Bạn có thấy gương mặt cậu ấy không? Isak rất vui khi được chơi cho ĐTQG." Nụ cười ấy là minh chứng cho sự giải tỏa sau những ngày tháng căng thẳng.

Dù Isak bày tỏ mong muốn ra sân ở các trận vòng loại World Cup, ban huấn luyện và đội ngũ y tế Liverpool vẫn thận trọng, xây dựng lộ trình phù hợp để tránh rủi ro. Hành trình của Isak cho thấy, niềm vui chơi bóng luôn là điều quý giá nhất với mọi cầu thủ chuyên nghiệp.

Xem thêm
0
97 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Thương vụ chuyển nhượng Randal Kolo Muani đã đẩy mối quan hệ giữa PSG và Juventus vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Sau nhiều tuần đàm phán không thành, chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi đã không giấu nổi sự bức xúc khi Juventus từ chối tái ký hợp đồng với Kolo Muani, dù cầu thủ này vừa trải qua mùa giải ấn tượng tại Turin với 10 bàn thắng sau 22 trận.

Al-Khelaifi thẳng thắn chỉ trích phía Juventus: "Chúng tôi đã bị các bạn đùa giỡn suốt vài tuần; chuyện này phải kết thúc ngay bây giờ. Các bạn sẽ không có ngày làm việc với tôi. Tôi sẽ nhớ cách các bạn làm việc; các bạn có thể chắc chắn về điều đó." Sự cứng rắn này xuất phát từ việc Juventus bất ngờ chuyển hướng sang chiêu mộ Lois Openda từ RB Leipzig, khiến mọi nỗ lực đàm phán trở nên vô nghĩa.

Dù Kolo Muani vẫn mong muốn trở lại Juventus, Al-Khelaifi đã yêu cầu người đại diện tìm bến đỗ mới cho anh. Kết quả, tiền đạo người Pháp gia nhập Tottenham vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng, khép lại một thương vụ đầy tranh cãi và để lại dư âm không nhỏ trong quan hệ giữa hai ông lớn châu Âu.

Xem thêm
0
176 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật