Áp đảo nhưng không biết “kết liễu”
Trận thắng 1–0 trước Nepal tối 14/10/2025 mang về ba điểm trọn vẹn cho tuyển Việt Nam, nhưng cách thắng lại khiến giới chuyên môn phải suy ngẫm. Đội bóng áo đỏ tung ra hơn 20 cú dứt điểm, trong đó có khoảng 10 pha trúng đích, song bàn thắng duy nhất lại đến từ… pha phản lưới của hậu vệ Nepal ở phút thứ 5. Suốt phần còn lại, hàng công Việt Nam liên tục bỏ lỡ những cơ hội mười mươi, từ cú sút dội cột của Văn Vĩ cho đến những pha dứt điểm vội vàng của Tiến Linh.
Hiệu suất dứt điểm đáng báo động
Theo các mô hình thống kê, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Việt Nam ở trận này đạt khoảng 2,4 — tức là đội hoàn toàn có thể ghi ít nhất hai bàn. Tuy nhiên, thực tế không cú sút nào thành công ngoài pha phản lưới. Con số ấy phản ánh rõ hạn chế về khả năng kết thúc, sự thiếu bình tĩnh và chọn vị trí trong vòng cấm. Không thể phủ nhận nỗ lực pressing và kiểm soát của thầy trò HLV Kim Sang Sik, nhưng việc thiếu một chân sút “chốt hạ” khiến mọi ưu thế đều trở nên vô nghĩa.
Khi tuyển Việt Nam nhớ Xuân Son
Càng xem trận đấu, người hâm mộ càng thấy rõ khoảng trống mang tên Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo từng là vua phá lưới V.League không chỉ sở hữu bản năng săn bàn mà còn tạo ra sức ép và sự liên kết cho toàn hệ thống tấn công. Từ khi anh vắng mặt vì chấn thương, tuyển Việt Nam đánh mất sự sắc bén vốn có. Trước Nepal, đội vẫn giữ được thế trận, nhưng lại thiếu “cú đâm cuối cùng” mà Xuân Son từng mang lại. Ba điểm có được là cần thiết, song để đi xa hơn, đội tuyển cần nhiều hơn một chiến thắng nhờ may mắn — họ cần trở lại cảm giác ghi bàn thực thụ.