Khởi đầu mùa giải mới, Nam Định khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng khi trình diễn bộ mặt thiếu ổn định và rời rạc. Từ trận Siêu cúp Quốc gia thất bại 2-3 trước Công an Hà Nội, những dấu hiệu bất ổn đã lộ rõ. Dù giành chiến thắng trước Hải Phòng ở vòng mở màn V.League, đó lại là trận đấu mà Nam Định phải rất chật vật lội ngược dòng nhờ khoảnh khắc cá nhân, thay vì một lối chơi tập thể gắn kết.
Chuyến làm khách trên sân Vinh càng phơi bày điểm yếu của đội bóng thành Nam. Dù Lâm Ti Phông sớm mở tỷ số, Nam Định lại đánh mất thế trận và để SLNA – đội chỉ trụ hạng mùa trước – lội ngược dòng thắng 2-1. HLV Vũ Hồng Việt thẳng thắn: “Các học trò chỉ chơi đúng sức trong 20 phút đầu, rồi đánh mất sự tập trung.” Tâm lý tự mãn sau vinh quang dường như đã khiến Nam Định thiếu đi khát khao và sự quyết liệt từng giúp họ lên ngôi vô địch.
Không chỉ vậy, hàng thủ mong manh dựa vào cầu thủ nội khiến Nam Định dễ bị khai thác, trong khi Brenner – niềm hy vọng trên hàng công – lại mờ nhạt, không bàn thắng, không kiến tạo. Những vấn đề này đặt ra thách thức lớn cho HLV Vũ Hồng Việt: tiếp tục kiên nhẫn với Brenner hay tìm phương án thay thế, và liệu có cần bổ sung ngoại binh cho hàng thủ?
Giờ đây, Nam Định không còn là ẩn số. Các đối thủ đã nghiên cứu kỹ và sẵn sàng khai thác điểm yếu của họ. Nếu không nhanh chóng cải thiện, đội bóng thành Nam có thể sớm rời xa cuộc đua vô địch. Ngôi vương là vinh quang, nhưng cũng là áp lực lớn, đòi hỏi Nam Định phải tìm lại tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết vốn là bản sắc của mình.