HLV Polking: "Kim Sang Sik thay người tốt, nhưng Việt Nam vẫn thắng nhờ tinh thần hơn là chiến thuật"

Ruben Neves: Hàng "ngon, bổ rẻ" trên thị trường, chìa khóa mở ra phiên bản mới cho MU?

HCV xịn nhất SEA Games 33, chỉ Vua Thái Lan mới có quyền trao cho người đặc biệt khiến fans phát sốt!

Quang Trung

Thái Lan thất bại trước U22 Việt Nam: hệ quả của sự chuẩn bị thiếu chuyên nghiệp

Khởi đầu thuận lợi và cú sụp đổ khó tin
SEA Games 33 đã khép lại với một kịch bản đầy cay đắng cho bóng đá Thái Lan. Được thi đấu trên sân nhà và sớm dẫn trước U22 Việt Nam 2-0 ngay trong hiệp một, tưởng như “Voi chiến” sẽ dễ dàng lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, sự vùng lên mạnh mẽ của các cầu thủ Việt Nam trong hiệp hai và hiệp phụ đã khiến Thái Lan phải nhận thất bại, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp họ chỉ giành được huy chương bạc ở đấu trường khu vực.

Làn sóng chỉ trích và góc nhìn phản biện
Sau trận đấu, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng ông quá thụ động trong điều chỉnh chiến thuật khi đối thủ dồn ép. Tuy nhiên, chuyên gia Adisorn “Jackie” Piungya lại đưa ra quan điểm sâu sắc hơn: “Ngay cả khi có Pep Guardiola dẫn dắt, Thái Lan cũng khó có thể thắng Việt Nam nếu cách chuẩn bị vẫn như hiện tại.”

Những vấn đề mang tính hệ thống
Theo Jackie, thất bại của Thái Lan là hệ quả tất yếu của quá trình chuẩn bị thiếu chuyên nghiệp. Sự phối hợp lỏng lẻo giữa Liên đoàn Bóng đá Thái Lan và các CLB, thời gian hội quân ngắn, lịch thi đấu Thai League dày đặc khiến cầu thủ không đạt thể trạng tốt nhất. Khi trận đấu kéo dài, thể lực suy giảm dẫn đến mất tập trung và sai lầm cá nhân.

Bài học từ U22 Việt Nam và cảnh báo cho bóng đá Thái Lan
Jackie thừa nhận U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik đã chuẩn bị bài bản, có thời gian tập trung dài, tạo sự gắn kết và ổn định. Ông nhấn mạnh, việc đổ lỗi cho HLV chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu không cải tổ hệ thống, bóng đá Thái Lan sẽ ngày càng tụt lại phía sau đại kình địch Việt Nam.

1
2,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Dang Dinh

Hàng tiền vệ Newcastle: Sức mạnh không thể xem thường
Trước thềm cuộc đối đầu giữa Chelsea và Newcastle United tại vòng 17 Ngoại hạng Anh, mọi sự chú ý đều đổ dồn về tuyến giữa của đội chủ nhà. Hàng tiền vệ Newcastle, với những cái tên như Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton và Lewis Miley, đã trở thành điểm tựa vững chắc cho thành công của thầy trò Eddie Howe trong các mùa giải gần đây. Huấn luyện viên Enzo Maresca không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Họ sở hữu nền tảng thể lực dồi dào cùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tạo nên một sự kết hợp hoàn chỉnh và hoàn hảo 100%.”

Thách thức chiến thuật và tâm lý cho Chelsea
Đối mặt với một hàng tiền vệ mạnh mẽ như vậy, Chelsea buộc phải có những điều chỉnh chiến thuật. Nhiều khả năng, Reece James sẽ được kéo vào đá cặp cùng Moises Caicedo ở trung tâm, nhằm tăng cường khả năng tranh chấp và kiểm soát bóng. Tuy nhiên, không chỉ yếu tố chuyên môn, mà áp lực tâm lý tại “hiểm địa” St James' Park cũng là thử thách lớn. Maresca thẳng thắn thừa nhận: “Sẽ rất khó khăn, không chỉ cho chúng tôi mà cho bất kỳ đội bóng nào khi phải chạm trán họ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để hướng tới mục tiêu chiến thắng.”

Xem thêm
0
249 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 kết thúc ngày thi đấu 19/12 cho thấy trật tự chung cuộc gần như đã an bài trước ngày thi đấu cuối cùng.

Chủ nhà Thái Lan tiếp tục khẳng định sự thống trị tuyệt đối với 221 HCV, 145 HCB và 103 HCĐ, đạt tổng cộng 469 huy chương. Chiều sâu lực lượng, lợi thế sân nhà và sự ổn định xuyên suốt đại hội giúp Thái Lan tạo ra khoảng cách không thể san lấp với phần còn lại.

Indonesia giữ vững vị trí thứ hai với 89 HCV, 106 HCB và 125 HCĐ (tổng 320 huy chương). Dù chịu sức ép lớn từ Việt Nam trong hai ngày cuối, đoàn thể thao Indonesia vẫn duy trì được lợi thế nhờ số lượng HCV tích lũy sớm và đều đặn.

Đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc ngày 19/12 với 86 HCV, 77 HCB và 104 HCĐ, đạt tổng 272 huy chương, chính thức xếp thứ ba toàn đoàn tại SEA Games 33. Ngày thi đấu áp chót trở thành một trong những ngày rực rỡ nhất của thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội lần này, khi đoàn giành tổng cộng 12 HCV – một “cơn mưa vàng” đúng nghĩa, trải đều ở nhiều môn thế mạnh.

Buổi chiều và cuối ngày, Việt Nam tiếp tục đón thêm 2 HCV đặc biệt quan trọng. Ở đấu kiếm, đội tuyển nam Việt Nam thi đấu áp đảo, dễ dàng đánh bại Malaysia trong chung kết kiếm chém đồng đội nam, mang về tấm HCV đầy thuyết phục. Ngay sau đó, Liên Quân Mobile nam Việt Nam khiến người hâm mộ vỡ òa khi đánh bại Thái Lan 4-2 trong trận chung kết, khép lại một kỳ SEA Games đại thành công của Liên Quân Việt Nam với cú đúp HCV trước chính đối thủ lớn nhất khu vực.

Dù bùng nổ mạnh mẽ ở ngày áp chót, đoàn Thể thao Việt Nam không thể hoàn thành chỉ tiêu 90 HCV do số nội dung còn lại ở ngày 20/12 không đủ để bù đắp khoảng cách. Đồng thời, Việt Nam cũng không thể vượt qua Indonesia, qua đó chính thức chốt hạng 3 toàn đoàn tại SEA Games 33.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, việc Việt Nam tạo ra một ngày thi đấu bùng nổ với 12 HCV, cùng hàng loạt khoảnh khắc cảm xúc, vẫn là lời khẳng định rõ ràng về bản lĩnh, chiều sâu và tiềm năng phát triển của thể thao Việt Nam trong tương lai.

🥇 DANH SÁCH HCV CỦA VIỆT NAM – NGÀY 19/12 (NGÀY ÁP CHÓT)

1. Phùng Việt Dũng – Nguyễn Thành Nam – Nguyễn Văn Quân
Bắn súng – 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nam

2. Đội tuyển đua thuyền truyền thống nữ Việt Nam
Đua thuyền truyền thống – Thuyền 10 nữ 500m

3. Hà Minh Thành – Trần Công Hiếu – Phạm Quang Huy
Bắn súng – 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam

4. Hà Minh Thành
Bắn súng – 25m súng ngắn bắn nhanh nam

5. Bành Gia Huy – Lê Minh Tuấn – Nguyễn Ngọc Trường Sơn
Cờ vua – Cờ nhanh đôi nam

6. Phạm Lê Thảo Nguyên – Võ Thị Kim Phụng
Cờ vua – Cờ nhanh đôi nữ

7. Đội tuyển Aerobic Việt Nam
Aerobic – 3 nam 2 nữ

8. Hà Thị Linh
Boxing – Chung kết hạng 60kg nữ

9. Phạm Như Duy
Vật – Tự do 57kg nam

10. Nguyễn Hữu Định
Vật – Tự do 65kg nam

11. Cấn Tất Dự
Vật – Tự do 74kg nam

12. Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam
Đấu kiếm – Kiếm chém đồng đội nam

13. Đội tuyển Liên Quân Mobile nam Việt Nam
Esports – Liên Quân Mobile

Xem thêm
1
42,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Nhìn lại quá khứ huy hoàng và thực tại nghiệt ngã
Truyền thông Thái Lan, đặc biệt là tờ SiamSport, đã không ngần ngại chỉ ra sự tụt dốc của bóng đá trẻ nước này sau thất bại trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33. Từng là đội tuyển thống trị khu vực, Thái Lan giờ đây phải đối mặt với thực tế rằng họ đã không giành được huy chương vàng nào kể từ năm 2017. SiamSport thẳng thắn thừa nhận: "Bây giờ, chúng ta phải thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam đang thực sự vươn lên mạnh mẽ." Sự tiếc nuối càng lớn hơn khi đây là lần đầu tiên sau 58 năm, Thái Lan để mất chức vô địch ngay trên sân nhà, đánh dấu một chương buồn trong lịch sử bóng đá nước này.

Khủng hoảng niềm tin và ảo tưởng về vị thế số 1
Theo SiamSport, thất bại này không chỉ là mất một tấm huy chương vàng, mà còn là sự củng cố cho "cuộc khủng hoảng niềm tin" của người Thái vào nền bóng đá nước nhà. Tờ báo đặt câu hỏi đầy chua chát: "Phải chăng chúng ta đang tụt hậu, thậm chí là ở cấp độ ASEAN trong khi các nước láng giềng như Việt Nam đang từng bước vượt qua chúng ta?" Sự tự tin từng có giờ đây chỉ còn là ảo tưởng, và danh hiệu "số 1 Đông Nam Á" cần được nhìn nhận lại một cách thực tế hơn.

Bài học từ sự kiên cường của U22 Việt Nam
SiamSport cũng dành lời khen cho U22 Việt Nam khi nhấn mạnh: "Họ bị dẫn trước nhưng không hề hoảng loạn. Họ bình tĩnh chuyền bóng, tận dụng những khoảng trống, lấy thể lực làm ưu thế để làm suy yếu tinh thần các đối thủ." Sự kiên cường và đoàn kết của U22 Việt Nam đã khiến Thái Lan phải trả giá đắt cho sự chủ quan và ngủ quên trên chiến thắng. SiamSport cảnh báo: "Nếu chúng ta không thể lấy lại thể lực, sự tập trung và tinh thần chiến thắng, thì chặng đường phía trước ở cấp độ châu lục có thể sẽ là một cơn ác mộng tồi tệ hơn nữa."

Xem thêm
0
5,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Thế trận nghiêng về chủ nhà trong hai hiệp đầu
Trong hai hiệp đầu của trận chung kết boxing hạng dưới 57kg nam tại SEA Games 33, Nguyễn Văn Đương tỏ ra lép vế trước đối thủ chủ nhà Sukthet Sarawut. Cả hai hiệp, năm trọng tài đều đồng thuận chấm điểm 9-10 nghiêng về võ sĩ Thái Lan. Điều này phản ánh sự chủ động và hiệu quả của Sukthet trong việc kiểm soát thế trận, khiến Văn Đương phải tìm cách thay đổi chiến thuật ở hiệp cuối.

Biến cố ở hiệp ba và quyết định gây tranh cãi
Bước sang hiệp ba, Văn Đương chủ động tấn công với hy vọng lật ngược tình thế. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 30 giây, một tình huống va chạm đã xảy ra: đầu của Đương va vào chỏ tay trái của Sukthet, khiến anh bị rách sâu phía trên chân mày phải. Trọng tài lập tức cho dừng trận đấu để bác sĩ can thiệp, nhưng vết thương không thể cầm máu, buộc Đương phải nhận thất bại knock-out kỹ thuật. Quyết định này gây tranh cãi khi Văn Đương khẳng định: “Khi tôi chủ động lao vào, đối phương chỏ ra phía trước là phạm quy. Có thể họ đối thủ chơi áp đảo tôi, nhưng chơi vậy vẫn là không fair-play".

Phản ứng từ hai đội và góc nhìn chuyên môn
Ban huấn luyện Việt Nam cũng cho rằng Sukthet đã phạm luật, trong khi phía Thái Lan lập luận Đương tự lao vào khi đối thủ đã thủ thế. Dù không đồng tình, Đương và đội ngũ huấn luyện vẫn chấp nhận kết quả. Tình huống này cho thấy ranh giới mong manh giữa chiến thuật và phạm quy trong boxing, đồng thời nhấn mạnh vai trò quyết định của trọng tài và đội ngũ y tế trong việc bảo vệ sức khỏe võ sĩ.

Xem thêm
0
57 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Khát vọng trở lại và động lực World Cup
Ruben Neves, hiện đang thi đấu cho Al-Hilal, được cho là rất muốn trở lại Premier League khi hợp đồng tại Ả Rập Xê Út sắp đáo hạn. Động lực lớn nhất của anh là duy trì phong độ để đảm bảo một suất tại World Cup. Tuy nhiên, điều khiến Neves trở thành mục tiêu đặc biệt của Manchester United không chỉ là năng lực cá nhân, mà còn là khả năng kết nối với các trụ cột như Bruno Fernandes, Diogo Dalot và đặc biệt là Matheus Cunha.

Ảnh hưởng sâu rộng từ thời Wolves
Mối quan hệ giữa Neves và Cunha được xây dựng từ thời cả hai còn khoác áo Wolves. Dù chỉ sát cánh 18 trận, Neves đã để lại dấu ấn lớn với vai trò thủ lĩnh. Cunha từng thẳng thắn thừa nhận: “Anh ấy đóng vai trò cực kỳ quan trọng khi tôi mới đến đây và đã giúp đỡ tôi rất nhiều.” Sự hỗ trợ này không chỉ giúp Cunha hòa nhập nhanh mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển của nhiều cầu thủ khác.

Giải pháp chiến thuật cho Man United
Dưới thời HLV Ruben Amorim, Man United cần một tiền vệ có khả năng luân chuyển bóng nhanh và chính xác. Neves nổi bật với trung bình 5,5 đường chuyền dài mỗi trận, độ chính xác 75% (theo FotMob), cùng khả năng kéo bóng trực diện. Anh có thể giúp hàng công, đặc biệt là Cunha, nhận bóng ở vị trí thuận lợi hơn, đồng thời tăng tốc độ triển khai tấn công. Với mức phí chuyển nhượng hợp lý, Neves không chỉ là một bản hợp đồng, mà còn là “chìa khóa” để mở ra phiên bản tốt nhất của Man United trong giai đoạn lượt về.

Xem thêm
0
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật